1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Xuân này đi xin chữ ở đâu ?

Chủ đề trong 'Mỹ Thuật' bởi jb, 21/01/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. dom_rocker

    dom_rocker Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/02/2003
    Bài viết:
    946
    Đã được thích:
    0

    Tình hình nhà ta, bác Chitto với em đang "tiết hạnh khả phong", có lẽ đến thiên thu nữa cũng chả ma nào dám rớ vào, hay là ta rũ áo đi tu cái chăng. Bác Chitto thì chắc là lên chùa rồi, em thì chưa biết nên theo Công giáo hay Phật giáo, bên nhà thờ tuy ko Thiền thiếc gì cơ mà các con chiên thì xinh đẹp lắm cơ...:(((
    Tốt nhất là các bác nên theo đạo Hồi, thấy bảo được phép lấy 4 vợ chính thức và không được phép ngoại tình. Ngoại tình ném đá vỡ đầu chết luôn. Thôi thế cũng được
  2. Martin-Luther-King

    Martin-Luther-King Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/11/2002
    Bài viết:
    232
    Đã được thích:
    0
    chùa Tảo Sách !
    I have a dream
  3. Oracle

    Oracle Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/02/2003
    Bài viết:
    423
    Đã được thích:
    0
    Chắc bác BS nhầm rồi, hôm nay em đã bỏ cả buổi chiều để đi trinh sát mà, tình hình là đi mãi đến tận quán ?obán đảo Tây Hồ? mà vẫn chưa thấy ngôi chùa nào, đang định về thì thấy bên tay phải có một ngôi tự trong hoang vu lắm ?" emgaixinhtuoi không nhớ tên tự cũng phải vì em thấy chẳng có cổng đề tên chùa gì cả chỉ có mỗi tấm biển phủ mờ vì bụi đường đọc không rõ viết cái gì - chắc đúng chùa này rồi, để CN này em đi xem.
    Em tưởng muốn học Master Phật học thì phải sang Khựa hoặc Ấn độ ? - đó mới là những bắc đẩu Phật học chứ, hoá ra bây giờ bọn Mẽo khá thật, du học Mẽo môn Phật học ?" kinh vãi.
    Bác BS khôn quá (chắc rút kinh nghiệm từ ông bạn), em nghĩ bác nên chạy chọt xin chuyển công tác sang chỗ mấy sơ ý - chắc là công việc rất hợp với bác.
    Mà bàn luận thế này không biết có vi phạm qui định của ttvnol không nhỉ.
    Được Oracle sửa chữa / chuyển vào 22:23 ngày 02/03/2004
  4. butsat

    butsat Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    1.547
    Đã được thích:
    0
    Tớ chỉ ko nhớ được tên chùa, nhưng đã vào đấy rồi. Chùa có 2 cổng, cổng cũ khoá kín, một cái tam quan đang xây dở (chắc xong rồi ). Nói chung nó ko phải chùa cổ, chả có gì điển hình ở đấy cả.
    Còn vụ Phật học bên Mỹ thì chịu, tớ nghe người trong chùa nói thế thôi. Mà học ở đâu chả thế. Có khi người ta học kiểu quản lí hành chính thì sao? Chứ đã gọi là Phật giáo thì làm quái gì có cao học? Ngày xưa Tất Đạt Đa tu đến 6 năm chả nhằm nhò gì, sau thay đổi cách tu có 7 ngày mà từ Tuyết Sơn hoá Phật. Bản chất cái món này là tại tâm, bắt chước, chứ đâu chú về sự học hành, thờ cúng. Cao học chỉ là vị thế thôi. Sinh viên Lào, Campuchia họ sang mình học Y đấy thôi, có sang Pháp hay những nước tiên tiến đâu. Keke.
    Tớ thì nói phét thế thôi, chứ tớ chả tôn giáo nào hết. Xưa lang thang vào nghe giảng đạo, người ta nói ( tớ thề là nguyên văn ) : "Quý vị ko hiểu nhưng quý vị phải tin" ----->Thế thì kinh bỏ mẹ! Cái này chắc chả vi phạm quy định gì đâu, cứ vô tư đi keke
    ( Chủ nhật loăng quăng vào các nhà thờ hay phết đấy, con gái theo đạo nhìn chả khác gì các em khác, mỗi tội lúc vào giáo đường thì nhìn thánh thiện ghê cơ, thành tín, trong lành... nói chung là một thứ ánh mắt chả biết còn sót lại từ thế kỉ bao nhiêu nữa............... cổ vật)

    Lờ ôn lôn nặng luyện, ôn luyện
  5. Zdreamer

    Zdreamer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/06/2003
    Bài viết:
    2.582
    Đã được thích:
    1
    Cái chùa mà anh nói đến, nếu em không nhầm thì là chùa Kim Liên, thờ một nàng công chúa nào đó. Chùa đã cũ lắm rồi, năm kia năm kìa gì đó em vào thì đã có rất nhiều chỗ hỏng. Nói chung là vắng, có nhiều khi cũng chẳng mở cổng cho khách vãng lai vào nữa, được cái là ở đó bán rau tươi, nhiều người muốn mua vì rau của cửa chùa bao giờ cũng sạch và mua rau cho nhà chùa cũng là làm phúc
    Em thì không biết đường nhưng đi lên khu Nghi Tàm thì phải, cái lối vào quanh co, nhỏ và rất vắng người, xung quanh thì trông cũng khá quang mắt và hoang phế
    Nhưng mà em nghĩ ở đó chẳng có ai mà cho chữ đâu
     Me, Myself and I That's all I got in the end That's what I found out And It ain't no need to cry I took a vow that from now I'm gon' be my own best friend
  6. Oracle

    Oracle Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/02/2003
    Bài viết:
    423
    Đã được thích:
    0
    hi` hi`, nhân tiện có théc méc của bác BS về chuyện "Quý vị ko hiểu nhưng quý vị phải tin" em xin post một đoạn trích để các bác tham khảo nhé:
    cây Nhân Quả bám rễ vào lòng đất quá khứ, vươn ngọn tới bầu trời vị lai và rơi rụng hoa quả trên mặt đất của hiện tại. Người chưa chứng kiến thì đòi hỏi phải chứng minh, còn người có tâm an định lặng lẽ thì chứng kiến rõ ràng đó là một nguyên lý chân thật. Đường đi của Nhân Quả tuy vô hình đối với người tâm còn loạn động, nhưng bày hiện rõ ràng với người có nội tâm an tĩnh sâu xa, giác ngộ được tự tánh chân thật. Những đệ tử của Phật khi vào Thiền Định chứng được Thiên nhãn minh, có thể thấy rõ những nghiệp duyên, báo ứng của chúng sinh, biết rõ do hạnh nghiệp gì từ quá khứ mà chúng sinh kia phải chịu khổ hay được vui, thấy rõ chúng sinh chết từ nơi này và sang nơi khác theo duyên nghiệp thế nào. Các Ngài trông thấy rõ ràng như chúng ta cúi nhìn bầy kiến bò trên mặt đất.
    Các nhà khoa học đã chế tạo được máy bay di chuyển rất nhanh trên không trung và bây giờ, hoặc là bạn tin tưởng mua vé ra phi trường lên máy bay đi đến nơi mong muốn, hoặc bạn đợi học đến khi nào tự chứng minh được những nguyên tắc hoạt động của máy bay rồi sẽ chịu du hành bằng máy bay. Bạn muốn chọn con đường nào?
    Các bậc đạt đạo đã chứng kiến luật Nhân Quả Nghiệp báo, và bây giờ, hoặc là bạn tin tưởng áp dụng tạo những nhân lành để đi về nơi mong muốn, hoặc bạn đợi tu cho đến khi tự chứng kiến được những tính cách của luật Nhân Quả rồi mới chịu sống Đạo Đức gây tạo nhân lành, sống vì mọi người, tận lực phụng sự quê hương đất nước. Bạn muốn chọn con đường nào?
    Chúng ta chưa đủ trình độ chứng kiến quy luật Nhân Quả Nghiệp báo đã chi phối như thế nào, nhưng không thấy đâu có nghĩa là không có! có nhiều điều khoa học chưa khám phá, nhưng nó vẫn tồn tại hiện hữu, và mãi về sau khoa học mới tìm thấy. Cũng vậy, dù trí óc con người suy luận không tới, dù chúng ta không đủ sức định tâm để chứng kiến nhưng luật Nhân Quả vẫn trùm phủ chi phối một cách khách quan. Luật Nhân Quả phù hợp với lương tâm loài người, có tính cách công bằng tự nhiên, đặt trách nhiệm nơi chính con người vì việc làm của họ, không có sự nô lệ nơi một thần linh bên ngoài, cũng không có tính cách vô luân như kẻ chủ trương ngẫu nhiên hoạ phúc. Chúng ta đã kêu gào đánh thức lương tâm nhân loại trước tội lỗi đang lan tràn trên thế giới, nhưng nếu không đánh thức sự hiểu biết Nhân Quả của con người thì sự kêu gào đó chỉ là tiếng than van giữa sa mạc hoang vu.
    ----------------------------------
    nâng cốc chúc bạn của bác BS tu đại thành
    hì hì
    P/S: cảm ơn bác BS và hoasosac đã góp ý cho em, nhưng 2 bác có ý kiến trái nhau quá há,
    [blue]Maybe I can''t make u laugh, but I can cry with u </FONT></FONT>
    Được Oracle sửa chữa / chuyển vào 14:20 ngày 04/03/2004
  7. hoasosac

    hoasosac Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/09/2003
    Bài viết:
    3.002
    Đã được thích:
    0
    hì hì , hình như mình nhớ đã đọc 1 lần trong trang "oép sai" tâm linh rùi thì phải???
    Oracle ơi, có lẽ hôm ấy vì bận quá nên chưa có dịp giúp bạn tận tình chu đáo, hẹn một hôm nào đó thật rảnh chúng ta cùng nói chuyện về vấn đề này nhé ! nick yahoo : minh_le2003 !
    Còn ý của BS và Hoasosac trái nhau là điều tất nhiên rùi, nếu mà trùng thì Hoasosac bỏ nghề đang làm rùi, hì hì.

    ----------***----------
    9399http://www3.ttvnol.com/quangtri.ttvn
  8. Oracle

    Oracle Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/02/2003
    Bài viết:
    423
    Đã được thích:
    0
    Xin phép trình bày nguồn gốc của đoạn trích
    Đây là đoạn trích trong cuốn "Luận nhân quả" của tỳ kheo Chân Quang ạ.

    P/S: cảm ơn chị hoasosac
    Maybe I can't make u laugh, but I can cry with u
  9. no_cry

    no_cry Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/10/2002
    Bài viết:
    1.306
    Đã được thích:
    0
    Ngôi chùa này, trước khi về QBình, đứa bạn dẫn mình vào và bảo: "Minh chỉ dẫn những người mình thực sự yêu mến đến chỗ này. Lúc nào N yêu thương ai, N hãy dẫn họ đến đây chơi nhé...". Bó tay!!!
    Nhưng ngôi chùa này thoáng mát và yên tĩnh thật. Ngay cạnh Hồ Tây, giữa một thứ âm thanh ồn ào hỗn độn...
    Cuộc sống tươi đẹp chính bởi vì nó luôn thay đổi
     
  10. butsat

    butsat Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    1.547
    Đã được thích:
    0
    To Zdreamer: Nghe lời em, hôm nay anh uống cực kì ít rượu. :D
    Ngôi chùa em nói ko phải ngôi mà mọi người nói vì nó ở phía Đông hồ Tây. Đúng là thờ một công chúa, ko nhớ tên nhưng chỉ nhớ công chúa là ái nữ của chúa Trịnh Sâm. Hồi Tết dẫn Egoist đi chơi chính là vào chùa này. Thứ duy nhất xem được là cái tam quan, ngày xưa làm bài tốt nghiệp thuê phải gò lưng tả cái tam quan này bằng bút sắt. Còn bên trong thì ko được đẹp lắm, lại đang đổ nát nên dưới các mái guột có tường và xà đỡ, mất hết cả mỹ quan. Chỉ còn cái nguỷnh và mấy cái bờ nóc với chỗ kẻ góc là đáng xem một chút.
    À, với lại địa thế của chùa cũng đẹp. Khoảng 30 năm trước, xung quanh chưa có cao ốc thì đúng là chỗ ấy hơi bị lí tưởng, lưng tựa vào đê, mặt quay ra hồ, còn gì bằng. Con đường chỗ sau chùa là một hàng cơm nguội cổ thụ cũng đẹp, đi từ trong thành lên đê bao giờ But cũng đi lối ấy, nó cứ văng vắng, hoang hoang như hồi những năm 80
    ( Vừa ăn thịt chó xong, tự nhiên lại nhớ thằng Rùa của chúng ta ngày xưa nó vào chùa mà sau lưng một balo đầy thịt chó. Trời này mà ko thịt chó thì đúng là phí thật :D )

    Lờ ôn lôn nặng luyện, ôn luyện

Chia sẻ trang này