1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Xuân này đi xin chữ ở đâu ?

Chủ đề trong 'Mỹ Thuật' bởi jb, 21/01/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. butsat

    butsat Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    1.547
    Đã được thích:
    0
    To Oracle: Tin trong tín ngưỡng khác với tin trong tin-ngờ mà.
    Định kể cho mọi người câu chuyện Phật giáo đương đại của Osho nhưng mà mạng lỗi, gõ xong cả trang A4 bị trôi mất tiêu rồi, thôi vậy :P

    Lờ ôn lôn nặng luyện, ôn luyện
  2. Chitto

    Chitto Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    5.198
    Đã được thích:
    13
    Chùa trước cửa UBND quận Tây Hồ đúng là chùa Tảo Sách, cũng là một di tích có giá trị. Trước kia nó đẹp lắm, chỉ có một con đường vào phía bên phải, vòng vèo bên cạnh gốc cây cổ thụ. Phía nhà tổ mới xây bây giờ là vườn trồng đào, chùa nhìn thẳng ra hồ. Khoảng 10 năm trước thì đúng là danh lam cổ tự.
    Giờ thì khốn nạn thay, chùa đã được thay bởi Tiền.
    Còn trên đường LLQ còn chùa Thiên Niên và Vạn Niên cũng nằm quay ra hồ, nhưng nghèo hơn một tí nên còn giữ được phong vị. Chùa Ức Niên thì nằm bên trong đường LLQ kia.
    --------------------------------------------------------------
    Sống trên đời sống cần có một tấm lòng
  3. Chitto

    Chitto Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    5.198
    Đã được thích:
    13
    Butsat đi tu thì đi tu, đừng lôi kéo người khác nhá.
    Mà Butsat chắc không mặc? nên mới rũ áo khi đi tu.
    --------------------------------------------------------------
    Sống trên đời sống cần có một tấm lòng
  4. Oracle

    Oracle Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/02/2003
    Bài viết:
    423
    Đã được thích:
    0
    Thế túm lại là chùa na`o hả các pác
    Kiểu này thì chắc mình đi nhầm chùa rùi
    bó tay với ... mình
    Maybe I can't make u laugh, but I can cry with u
  5. Chitto

    Chitto Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    5.198
    Đã được thích:
    13
    Chắc là vào chùa Thiên Niên mà lại tưởng Tảo Sách rồi. Thiên Niên chật, không thể làm nơi "sinh hoạt văn hoá tập thể" được đâu, chỉ đi tu được thôi.
    Tảo Sách, ối chà, mới thật là hoành tráng, mới đúng là tinh thần vì nước vì dân, thích kiểu gì cokiểu đấy.... Chùa Tảo vào ngày Phật đản đôi khi còn có màn sư thầy diễn trò, múa may quay cuồng, hát hay như Xuân Hinh, dẻo hơn Thị Màu.
    --------------------------------------------------------------
    Sống trên đời sống cần có một tấm lòng
  6. butsat

    butsat Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    1.547
    Đã được thích:
    0
    Thư pháp chơi nhiều mà ko tinh cũng hoá nhàm.
    Có Công luyện tập thì tập hẳn chữ La tinh, viết đẹp được như Tano trong "Bạch tuộc" đã là nể lắm rồi. Cái ấy ko phải thư pháp nhưng có thể chơi tốt. Ví dụ viết một đoạn thoại hay lời văn mình thích, trang trọng, giấy tốt mực đẹp, khung khiếc đàng hoàng treo lên cũng được chứ sao.
    Ví dụ nếu chữ tôi đẹp tôi có thể chơi một đoạn thế này:
    Young artists must pave their way into Art by drawing pics 4 magazine stories that young authors write 2 pave their way into Literature.
    hoặc:
    Scarlett ạ, kì thực tôi ko thể cứ chờ để tóm được cô vào quãng giữa các đời chồng...
    ...
    Hay ơi là hay :D
    Miễn sao ko phải cái món thư pháp chữ Việt là được.

    Lờ ôn lôn nặng luyện, ôn luyện
  7. emgaixinhtuoi

    emgaixinhtuoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/11/2002
    Bài viết:
    40
    Đã được thích:
    0
    hehhe, em nhớ ra rồi, đúng là chùa tảo sách ( các bác thông cảm cho em, hơn nửa năm nay, em không có đi học, mà ngày xưa, thực sự em có học đâu, em đến đó chơi thôi mà )
    to BS : dao. này mày đi đâu, tao qua đâu có thấy ở nhà
    Moi nguoi linh nen co uoc mo lam tuong
    Moi thanh nien nen co uoc mo lam bo
  8. hoasosac

    hoasosac Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/09/2003
    Bài viết:
    3.002
    Đã được thích:
    0
    Còn nhớ có lần đang vào xem tranh ở đường Trần Phú (Hội an), tình cờ thấy 1 ông đang cặm cụi căn ke cái thước rùi hí hoáy viết từng nét theo dòng căn trông đến khổ sở, đang viết thư pháp đấy các bác ạ! Bây giờ tôi mới hiểu, số thư pháp bán lẽ (loại từng chữ một) mà chúng tôi thi thoảng đi bỏ hàng cho họ ấy, thay vì thời gian ngồi ngắm khách lúc hàng ế, họ tranh thủ kiếm thêm xiền bằng cách này.Nếu bác nào không rành về thư pháp lúc mua hàng nhớ giương mục kỉnh nhìn cho rõ nhé, nhìn qua thì hai chữ y chang nhưng nhìn kỹ thì hỡi ôi "như bé tập tô màu".dặc biệt cái chữ ký phía dưới cũng giả nốt !
    ----------***----------
    9399http://www3.ttvnol.com/quangtri.ttvn

Chia sẻ trang này