1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Xuân Quỳnh và "một thời như thế"

Chủ đề trong 'Văn học' bởi zic_zac, 14/04/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Egoist

    Egoist Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/02/2002
    Bài viết:
    1.345
    Đã được thích:
    1
    thơ XQ đọc lên nghe mộc và mặn mà (Toet nói hay quá! ) ! Như là một lời tâm sự ấy ! Tui thích thơ như thế! cũng như tui thích bài "cánh cửa" của Ý Nhi vậy ! cái giọng nó gần lắm !
    Có những câu thơ mà XQ hay nhắc đến sân ga chia ly mà quá buồn thảm ( Ai nhắc dùm cái! ).Người ta chia tay nhau như xa rời thưc sự ấy ! Sân ga! Ôi sân ga!

    những lời ca tôi hát về em
    đã cạn cùng con sóng biển khơi
  2. rainbow3594

    rainbow3594 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/02/2002
    Bài viết:
    24
    Đã được thích:
    0

    Sân ga chiều em đi
    Sân ga chiều em đi
    Mênh mang màu nắng nhạt
    Bụi bay đầy ba lô
    Bụi cay xè con mắt
    Sân ga chiều em đi
    Gạch dưới chân im lặng
    Bóng anh in thành tàu
    Tóc anh xoà ngang trán
    Sân ga chiều em đi
    Bàn tay da diết nắm
    Vừa thoáng tiếng còi tàu
    Lòng đã Nam đã Bắc.
    Anh thương nơi em qua
    Những phố phường nhộn nhịp
    Bỡ ngỡ trong ánh đèn
    Còn lạ người lạ tiếng.
    Anh thương nơi em qua
    Những sương chiều mưa tối
    Dặm đường xa nắng dãi
    Chuyến phà con nước dâng
    Em xao xuyến trong lòng
    Nhớ về nơi ta ở
    Mùa thu vàng đường phố
    Lá bay đầy lối qua.
    Ngọn đèn và trang thơ
    Tiếng thở đều con nhỏ
    Màu hoa trên cửa sổ
    Quán nước chè mùa đông
    Con tàu với dòng sông
    Ra đi và trở lại
    Hà Nội ơi Hà Nội
    Sân ga chiều em đi
  3. Egoist

    Egoist Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/02/2002
    Bài viết:
    1.345
    Đã được thích:
    1
    Cảm ơn cô Rainbow3594 lắm!
    Mà cô ở đâu nhỉ? Tận trên cầu vồng cũng có địa chỉ à! Hay thật

    mãi cho đến một ngày
    cái chết rời đôi tay...
  4. pagoda

    pagoda Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/02/2002
    Bài viết:
    494
    Đã được thích:
    0
    Sao không ai nhắc đến mảng thiếu nhi của Xuân Quỳnh nhỉ, phảinói là tuyệt vời. Có khi còn hơn cả mảng người lớn. Tôi từng thích mê đi tập truyện "Bến tàu trong thành phố" Không hiểu sao tôi có cảm giác, nếu những đứa trẻ bây giờ được đọc những truyện như vậy chúng sẽ ngoan hơn, biét quan tâm đến mọi người hơn.
    Có ai nhớ bài thơ con yêu mẹ không :-) hay thật đấy. Cậu bé bảo rằng yêu mẹ bằng ông trời , thì mẹ bảo rằng :
    Trời rất rộng lại rất cao
    Mẹ mong, bao giờ con tời
    Bảo yêu mẹ bằng Hà Nội thì mẹ lại lo lắm ngõ dọc ngang làm sao tìm được con
    Bảo yêu mẹ bằng trường hoc, thì ngưòi mẹ lại lo " Nhưng mà lúc con tan học", mẹ sẽ phải ở một mình. VÀ ngườimẹ tinh nghịch đề nghị có cái gì thật gần thì yêu mẹ bằng cái đó . VÀ :
    "A mẹ ơi có con dế
    Luôn trong bao diêm con đây
    Mở ra là con thấy ngay
    Con yêu mẹ bằng con dế !"
    Các bạn thấy thế nào :-)

    V@
    [/size=4
  5. Quang

    Quang Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/01/2001
    Bài viết:
    860
    Đã được thích:
    0
    Bác V,lại có duyên gặp bác
    (Tiếng cãi cọ lũ sẻ dưới hiên nhà
    Mặt trăng đầy và bầu trời sao trĩu nặng ... )

    xin post tặng bác bài thơ này của XQ,cũng là một bài em thuộc từ xa xưa ...
    Con yêu Mẹ
    - Con yêu mẹ bằng ông trời
    Rộng lắm không bao giờ hết
    - Thế thì làm sao con biết
    Là trời ở những nơi đâu
    Trời rất rộng lại rất cao
    Mẹ mong bao giờ con tới!
    - Con yêu mẹ bằng Hà nội
    Để nhớ mẹ con tìm đi
    Từ phố này đến phố kia
    Là con gặp ngay được mẹ
    - Hà nội còn là rộng quá
    Các đường như nhện giăng tơ
    Nào những phố này phố kia
    Gặp mẹ làm sao gặp hết!
    - Con yêu mẹ bằng trường học
    Suốt ngày con ở đấy thôi
    Lúc con học, lúc con chơi
    Là con cũng đều có mẹ
    - Nhưng tối con về nhà ngủ
    Thế là con lại xa trường
    Còn mẹ ở lại một mình
    Thì mẹ nhớ con lắm đấy
    Tình mẹ cứ là hay nhớ
    Lúc nào cũng muốn bên con
    Giá có cái gì gần hơn
    Con yêu mẹ bằng cái đó
    - À mẹ ơi có con dế
    Luôn trong bao diêm con đây
    Mở ra là con thấy ngay
    Con yêu mẹ bằng con dế

    Nếu em là chim non
    Em bay lên bầu trời
    Thì em sẽ chỉ hót
    Cho I-a-xơ nghe
  6. zic_zac

    zic_zac Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/01/2002
    Bài viết:
    87
    Đã được thích:
    0
    Que^ huong la` gi` ho me?
    Ma` co^ giao' day phai yeu^
    Que^ huong la` gi` ho me?
    Ai di xa cung~ nho nhieu^`...
    Nhung van tho toi thuoc ko biet tu bao gio, chac la` da tu lau lam. Cho den bay gio, khi that su xa que^ huong, toi van ko the nao` quen^ duoc.
    Chung' ta ko the tim` duoc 1 dinh nghia~ ro~ rang` va` day du cho hai tu "que^ huong". Do' nhu la` 1 thu tinh cam ban nang, an sau vao` tiem thuc cua con nguoi, ko ai co' the chi ra no' la` gi`, ma` chi co' the cam nhan, theo cach' rieng cua moi nguoi...
  7. Toet

    Toet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/02/2002
    Bài viết:
    1.179
    Đã được thích:
    0
    Mọi người cũng quên mất "Chuyện cổ tích về loài người rồi hay sao"?
    Trời sinh ra trước nhất
    Chỉ toàn là trẻ con...
  8. Egoist

    Egoist Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/02/2002
    Bài viết:
    1.345
    Đã được thích:
    1

    Chào Quang tiểu thư !
    Tôi nhớ hai câu này hình như của William butler Yeats thì phải ! trong "the sorrow of love".


    mãi cho đến một ngày
    cái chết rời đôi tay...
  9. Quang

    Quang Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/01/2001
    Bài viết:
    860
    Đã được thích:
    0
    Đúng rùi, ngaỳ xưa bác pagoda dịch bài này [;-)]
    Nếu em là chim non
    Em bay lên bầu trời
    Thì em sẽ chỉ hót
    Cho I-a-xơ nghe
  10. pagoda

    pagoda Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/02/2002
    Bài viết:
    494
    Đã được thích:
    0
    Hì hì, chào GT, lâu lắm mới gặp. mà cũng giống như các chủ đề khác luôn bị dây cà ra dây muống , một tật xấu tôi cho rằng rất đáng yêu, hi hi, tôi xin hỏi là có ai mê B.Yeat như tôi không ạ hì hì, hình như ít nhất là thêm có bác Egoist rùi.
    Nhục cảm, huyền bí, trầm lặng và cổ xưa - Đó là Yeat

    V@
    [/size=4

Chia sẻ trang này