1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Xuân Tiên - Hận Đồ Bàn [xin hợp âm, lời nhạc inside]

Chủ đề trong 'Nhạc cụ - Kỹ thuật' bởi tomgud, 19/11/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. chauphihwangza

    chauphihwangza Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/06/2006
    Bài viết:
    1.487
    Đã được thích:
    0
    Than ôi. Quốc ca là lời của nước của khí phách và văn hoá của một quốc gia, nếu mà lấy các từ máu me chém giết thì còn gì nữa? Thế nên, quốc ca không có gì hơn là các bài dân ca từ xưa nghe ý nghĩa và nhân văn hơn, như bài TRỐNG CƠM, LÝ NGỰA Ô... chẳng hạn.
    HẬN ĐỒ BÀN, nước Chiêm Thành xưa ở miền Trung Việt Nam bây giờ chỉ là quá khứ, từng trải qua binh đao mấy lần với Đại Việt và mất tích trên bản đồ. Đó cũng là lẽ thường của thời thế, hàng trăm quốc gia lớn nhỏ đã hợp thành nước lớn.
    Nước Chiêm đã được ghi nhận trong lịch sử và mai sau vẫn thế. Thời hoàng kim bất diệt người Chiêm nay vẫn không quên, nỗi nhớ về cố quốc đó âu cũng là lẽ dễ hiểu và dễ thông cảm. Hình ảnh Chế Bồng Nga bi hùng năm nào liệu có đẹp hơn trong bài ca này?
  2. CoDep

    CoDep Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/09/2004
    Bài viết:
    9.559
    Đã được thích:
    11
    1- Câu hỏi tôi có cùng biểu tình đòi nhân quyền, tự do tôn giáo
    cho Việt nam hay không thì để bạn xem kỹ tấm hình sẽ thấy .
    2- Quan niệm yêu nước ViệtNam của tôi thì không giống bạn .
    Nguyễn Ánh yêu nước, Nguyễn Huệ cũng yêu nước, nhưng đâu
    có phải giống nhau?
    3- Bức hình này như chuyện tôi với Minh Trinh vậy. Chính quyền
    ViệtNam ví như Ban Quản Trị TTVNOL. Minh Trinh ví như chính
    quyền địa phương gây chuyện với các Phật Tử . Các Phật Tử ví
    như tôi trong box Pháp Lý. Các bạn box Lịch Sử Văn Hoá khuyên
    tôi tránh voi cũng chẳng xấu mặt nào, thì cũng là ý nghĩ tôi nghĩ
    về các Phật Tử bị đàn áp ở ViệtNam. Nhờ thế, tôi từ bỏ ý định
    gây chuyện với Minh Trinh, để ông ta tiện cai trị các thành viên
    khác ở box Pháp Lý. Bạn khác tôi, ở box Pháp Lý sung sướng
    lắm.
    4- Có lẽ chúng ta chưa gặp nhau bao giờ, kể cả ở Mỹ, kể cả ở
    SaiGon hay HaNoi. Tôi không nổi tiếng để có thể gặp được
    bạn, nhưng có cái mũi tẹt kiểu sư tử điển hình ViệtNam nên
    gây được cảm tưởng như bạn đã gặp tôi đâu đó rồi.
  3. b_e

    b_e Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2006
    Bài viết:
    3.394
    Đã được thích:
    0
  4. b_e

    b_e Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2006
    Bài viết:
    3.394
    Đã được thích:
    0
    Chào bạn Codep,
    Tôi cũng không muốn tranh cãi nhiều vì đây là box Nhạc cụ - Kỹ thuật cơ mà, Mode để chúng ta post bài chẳng liên quan gì thế này là vi phạm qui định của box rồi.
    Tôi đã PM trả lời tới bạn, có gì chúng ta có thể trao đổi thẳng thắn với nhau để tìm tiếng nói chung.
    Tôi trước đây là dân trống, nhưng bỏ lâu rồi, chỉ còn mấy thằng bạn cùng lớp hiện đang chơi jazz cho Quyền văn minh và dạy ở nhạc viện. Nay thấy box này hay hay thì vào xem bài là chính thôi.

Chia sẻ trang này