1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

xuân -và những người thích đùa !

Chủ đề trong 'Những người thích đùa' bởi binbux, 21/01/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. binbux

    binbux Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/01/2004
    Bài viết:
    770
    Đã được thích:
    0
    rằm xuân ***g lộng soi tỏ mặt hào khí đông a
    gió xuân nhè nhẹ vuốt quanh môi đỏ phận má hồng !
  2. Hoangmeoden

    Hoangmeoden Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/11/2005
    Bài viết:
    1.801
    Đã được thích:
    0
    Hồng nhan bạc phận vẫn là xuân.
    Vui vẻ hết kiếp phận má hồng.
    Tiếp HỒNG. Thế mới khoai
  3. sinh_vien_thuc_tap

    sinh_vien_thuc_tap Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/11/2006
    Bài viết:
    3.946
    Đã được thích:
    0
    Hồng đẹp cả hương lẫn sắc
    Xuân tươi cả khí lẫn thì.
  4. Dungma71

    Dungma71 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/01/2008
    Bài viết:
    1.465
    Đã được thích:
    1
    Thì, rằng, là, mà... xuân lại đến
    Tuy, hễ, nhu''ng, hay... năm cũ qua.
    Spam fát: Mịa, đúng 28 tết máy chết, chỗ bảo hành nghỉ, cóc sửa được máy, tức chết đi được! Bây trừ mới sửa được ghé qua thăm nhà thấy đông vui phết! Chú Pin lập quả tóp này hay nhể tớ góp vui fát! Đọc lướt, vội vàng gõ phím ,có sai hoặc phạm luật chỗ nào thì tớ cũng xin Đồng bào nương nhẹ tay đừng có ném đá tội nghiệp!
    Năm mới chúc cả nhà: Sức khoẻ (để làm việc, ko phải để oánh nhau) - Sống lâu (nhưng nếu sống thừa, sống ko có ích cho XH và gia đình thì cũng nên xem xét lại) - Kiếm nhiều $ (đừng ăn cướp, tham ô - túm lại: ká kiếm chân chính, là $ sạch là được) - An khang - Thình vượng...
  5. Hoangmeoden

    Hoangmeoden Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/11/2005
    Bài viết:
    1.801
    Đã được thích:
    0
    Qua đi, quay lại vẫn thấy xuân.
    Dạo rực khí thế tuổi trăng tròn.
  6. lyenson

    lyenson Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2006
    Bài viết:
    3.005
    Đã được thích:
    0
    Tròn tròn trứng ấy chờ ai vớt?
    Méo méo xuân thì đợi kẻ nưng!
  7. BeEp2210

    BeEp2210 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/01/2009
    Bài viết:
    44
    Đã được thích:
    0
    Ngày xửa ngày xưa nghe lời mẹ dạy
    30 tết con cấm được ra ngoài
    Con bé nghe lời mẹ cho đến tận ngày nay
    Để tết nào nó cũng ru rú trong nhà :D
  8. bapcaii

    bapcaii Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/11/2008
    Bài viết:
    2.736
    Đã được thích:
    0
    Bác này cho từ khó quá, hix...em thua
  9. Hoangmeoden

    Hoangmeoden Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/11/2005
    Bài viết:
    1.801
    Đã được thích:
    0
    Thôi thay bằng NÂNG đi cũng thế mà.
  10. nguyenphuc59

    nguyenphuc59 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/06/2008
    Bài viết:
    2.379
    Đã được thích:
    0
    Nưng như nưng trứng....dễ vỡ
    Hứng như hứn hoa....mùa xuân
    @ Đú tý các bác đừng cười nhé!

Chia sẻ trang này