1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Xuân về trên cao nguyên đá - Hà Giang

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi dung020581, 08/02/2010.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. dung020581

    dung020581 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/01/2010
    Bài viết:
    9
    Đã được thích:
    0
    Xuân về trên cao nguyên đá - Hà Giang

    Với 3 tuần phát động, được sự trợ giúp của những tấm lòng hảo tâm: UBND phường La Khê, Trường Trung cấp phật học Hà Nội, một số tăng sinh Học viện Phật giáo Việt Nam, Các chùa: Chùa Mỗ Lao, Chùa Ngòi - Hà Đông, Chùa Mễ Sơn, Chùa Sóc, Chùa Trát Cầu, Chùa Quất Động, Thường Tín HN, Chùa Hương cùng một số Doanh nghiệp, tập thể, cá nhân. Ban tổ chức chương trình "Xuân về trên cao nguyên đá" đã nhận được sự đóng góp to lớn của quý vị với tổng giá trị chuyến hàng từ thiện lên tới 453 triệu đồng bao gồm: 170 bộ Phản nằm, 100 can nhựa đựng nước, 950 chăn ấm mới, 800 hộp mứt tết, 550 thùng mì tôm, 5000 xuất bánh kẹo, 4 tấn gạo, hàng nghìn áo ấm mới, 6 tấn quần áo đã qua sử dụng cùng nhiều quà tặng khác.
    Cũng trong 3 tuần đó các tình nguyện viên nhóm Hương Thiện Tâm đã làm việc hết mình, không quản đường xá xa xôi, bất kể mưa nắng, không có thứ bẩy, chủ nhật với mong muốn mang đến cho đồng bào vùng Cao nguyên đá một cái tết thật vui và ý nghĩa.

    Photobucket

    Phân loại đồ ở Nhà văn hoá La Khê, Hà Đông, HN

    Photobucket

    Những bữa trưa vội vã

    Photobucket

    Những buổi gói quà đến khuya

    Photobucket

    Phân loại đồ ở Chùa Sóc, Thường Tín:

    Photobucket

    Photobucket

    Trước giờ lên đường:

    Photobucket

    Toàn bộ số hàng được tập kết ở Phường La Khê, Hà Đông.

    Photobucket

    Chuẩn bị cho chương trình:

    Photobucket

    Nhóm tình nguyện Hương Thiện Tâm đã nhận được sự giúp đỡ rất nhiệt tình của đơn vị bộ đội kết nghĩa với UBND Phường La Khê:

    Photobucket

    Photobucket

    Trước giờ xuất phát

    Photobucket

    Với 14 xe (09 xe tải chở hàng, 05 xe chở các tăng, ni, phật tử cùng TNV). Đúng 21h30 ngày 29/01/2010, đoàn xuất phát tại UBND Phường La Khê, Hà Đông, HN.

    Photobucket

    Nghỉ chân bên Cổng trời Quản Bạ sau chặng đường gần 400km:

    Photobucket

    Gặp câu lạc bộ Mô tô Hà Nội (Cũng thực hiện một chương trình từ thiện khác tại Đồng Văn, HG):

    Photobucket

    Nhóm tình nguyện Hương Thiện Tâm và CLB Mô tô HN:

    Photobucket

    Xã Sủng Thài, huyện Yên Minh:

    Photobucket

    Con đường đất với nhiều khúc quanh, một bên là núi cao, một bên là vực sâu vô cùng hiểm trở:

    Photobucket

    11h: Đoàn đến UBND xã Sủng Thài. Các em học sinh vui mừng chào đón đoàn:

    Photobucket

    Không quản đường xa, các TNV nhanh chóng vào việc: Nhóm bốc hàng, nhóm chuẩn bị sân khấu cho đêm giao lưu văn nghệ buổi tối, nhóm gói bánh chưng. Tất cả như quên hết mệt nhọc sau chặng đường dài gần 500km:

    Photobucket

    Photobucket

    Cùng cán bộ văn phòng UBND xã và các thầy cô giáo trường tiểu học Sủng Thài gói bánh:

    Photobucket

    Với 400kg gạo nếp, 150kg đậu xanh, 100kg thịt, nhóm đã gói tặng hai xã Sủng Thài, Lũng Cú hơn 1000 chiếc bánh chưng:

    Photobucket

    Đến thăm các hộ dân nghèo đặc biệt khó khăn:

    Photobucket

    Tặng quà hộ nghèo:

    Photobucket

    18h: Công việc gói bánh hoàn thành. Chuẩn bị nổi lửa:

    Photobucket

    Rất đông các em học sinh và bà con nhân dân xã không quản đường xa đến chung vui văn nghệ:

    Photobucket

    Chuẩn bị sân khấu:

    Photobucket

    Photobucket

    Photobucket

    Photobucket

    Sư thầy Thích Đàm Nhung - Chánh thư ký hội Phật giáo huyện Thường Tín, HN, đại đức Thích Chánh Thuần, trường Trung cấp Phật học HN, đại diện UBND phường La Khê lên tặng quà trường Tiểu học và UBND xã
    Sủng Thài: 8 triệu đồng cùng nhiều quà tặng giá trị khác:

    Photobucket

    Tiết mục văn nghệ của các em học sinh :

    Photobucket

    Nối vòng tay lớn:

    Photobucket

    Nhóm tình nguyện Hương Thiện Tâm và các nhà tài trợ:

    Photobucket

    12h đêm: Một không khí vô cùng ấm cúng: Các TNV, cán bộ xã và các em học sinh cùng nắm tay múa hát quanh nồi bánh:

    Photobucket

    Photobucket

    6h sáng 31/01:
    Bánh chín rồi. Cùng vớt Bánh nào.
    Photobucket

    Rất nhiều em học sinh nói rằng: lần đầu tiên được thấy Bánh Chưng:

    Photobucket

    8h: Rất đông bà con nhân dân vượt núi từ sáng sớm đến nhận quà. Xã Sủng Thài có 425 hộ nghèo, mỗi hộ được nhận một hộp mứt tết, một chăn bông ấm mới cùng nhiều quần áo và quà tặng khác. Riêng 50 hộ đặc biệt khó khăn được tặng thêm mỗi hộ 01 tấm phản nằm và 01 can nhựa đựng nước loại 20 lít.

    Photobucket

    Bà con vui mừng mang quà về bản:

    Photobucket

    Photobucket

    Photobucket

    Photobucket

    Tạm biệt Sủng Thài, đoàn tiếp tục hành trình đến xã Lũng Cú, đỉnh Cực Bắc tổ quốc: Photobucket

    Phút nghỉ chân trên đường đến Lũng Cú:

    PhotobucketPhotobucketPhotobucket

    13h chiều: Chúng tôi đến xã Lũng Cú, huyện Đồng Văn. Rất đông bà con nhân dân các dân tộc Lũng Cú đã đến :

    Photobucket

    Photobucket

    Photobucket

    Trao quà cho các hộ nghèo đặc biệt khó khăn:

    Photobucket

    Photobucket

    Photobucket

    Sư thầy Thích Đàm Nhung tặng quà thầy cô giáo và UBND xã Lũng Cú số tiền 8 triệu đồng

    Photobucket

    Bà con đến rất đông. Chưa bao giờ các Tình nguyện viên làm việc vất vả thế.
    Photobucket

    Cả sân trường Lũng Cú chật cứng người:

    Photobucket

    Niềm vui của hai mẹ con khi cầm trên tay những món quà:

    Photobucket

    Photobucket

    Photobucket

    Photobucket

    Photobucket

    Trong nhà bếp, các thầy cô giáo, các TNV cùng Bộ đội biên phòng tất bật với công việc gói bánh:

    Photobucket

    Photobucket

    17h: Khi những chiếc bánh được đưa vào nồi và nổi lửa, khi những món quà đã được trao đến tận tay người dân, các TNV có chút thời gian tranh thủ xuống cánh đồng hoa cải Thèn Phả chụp hình:

    Photobucket

    Làm quen với các em nhỏ Lũng Cú:

    Photobucket

    Tận mắt chứng kiến cảnh người dân vùng cao "khát nước":

    Photobucket

    Photobucket

    Trên núi, sư ông Thích Di Kiên dạy bọn trẻ niệm phật:

    Photobucket

    Hà Linh Ngọc, Mai Anh, Hoàng Yến tranh thủ tập hát cùng học sinh:

    Photobucket

    20h: Đêm giao lưu văn nghệ bắt đầu:

    Photobucket

    Rất đông bà con đến dự:

    Photobucket

    MC Hồng Nhung "Đồ rê mí" múa hát cùng các em học sinh tiểu học :

    Photobucket

    Ấn tượng nhất là tiết mục nhẩy sạp:


    Photobucket

    Và khi ngọn lửa thắp lên, tất cả cùng hoà chung nhịp hát: "Bốn phương trời ta về đây chung vui..."

    Photobucket

    Photobucket


    Ngày 01/ 02/ 2010: Tạm biệt Lũng Cú, Sủng Thài. Tạm biệt Cao nguyên đá. Đoàn tình nguyện trở về HN. Ai cũng vui lắm khi đã góp phần nhỏ bé của mình trong một hoạt động vô cùng ý nghĩa: Mang tết miền xuôi lên với miền ngược. Vui lắm khi hơn 800 hộ dân nghèo cùng gần 500 học sinh nội trú dân nuôi của hai xã có được những món quà ý nghĩa khi Tết đến Xuân về.
  2. 0988693333

    0988693333 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/03/2009
    Bài viết:
    349
    Đã được thích:
    0
    Ko thấy ảnh?
    Thật tiếc vì mình đã không về HN được để join cùng.
  3. vtc09

    vtc09 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    30/08/2005
    Bài viết:
    1.507
    Đã được thích:
    0
    em cũng không thấy ảnh
  4. Xoanquay123

    Xoanquay123 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/11/2009
    Bài viết:
    599
    Đã được thích:
    0
    Đồng chí Dũng ơi! Post lại ảnh đê. Copy đường link, dùng thẻ [​IMG]
  5. dung020581

    dung020581 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/01/2010
    Bài viết:
    9
    Đã được thích:
    0
    Bà con vào đây xem ảnh và xem bài viết nhé. Mình không quen viết bài trên đây http://conduonghuongthuong.info/Home/huongthien/2010/02/445/Mot-so-hinh-anh-chuong-trinh-Xuan-ve-tren-cao-nguyen-da-.html
  6. ruabi85

    ruabi85 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/03/2009
    Bài viết:
    262
    Đã được thích:
    0
    Mình đang hí húi gói quà
    Thật tiếc vì đã không đi cùng mọi người. Thật là tiếc.

Chia sẻ trang này