1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Xuất bản thơ made in Nghệ Tĩnh box.

Chủ đề trong 'Nghệ Tĩnh' bởi angeloflife, 27/12/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. angeloflife

    angeloflife Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/07/2002
    Bài viết:
    1.262
    Đã được thích:
    0
    Xuất bản thơ made in Nghệ Tĩnh box.

    Theo nguyện vọng của em và một số thành viên của box mình muốn được xuất bản một quyển thơ made in NT box ( giống như quyển Phố Giao Mùa í ). Không biết mọi người có ý kiến như thế nào.
    Quyển thơ này mang ý nghĩa lưu niệm về Nghệ Tĩnh box sau hơn 2 năm gắn bó và trưởng thành thôi. Sẽ không có ý định là bán lẻ là một, thứ hai nữa là những ai đăng ký bao nhiêu bản in thì in ra từng đấy thôi.
    Biên tập thì em không dám đảm nhiệm, nhưng trong topic này em đề nghị mọi người copy toàn bộ những bài thơ do tự tay mình làm lên đây để tiện đường biên tập.
    Về việc phụ trách bìa + công việc xin kiểm duyệt + in ấn đề nghị mọi người những ai có thể làm thì xin giơ tay phát biểu.
    Em sẽ kích động một số thành viên là Nghệ Tĩnh member nhưng chưa tham gia Nghệ Tĩnh box vào đây viết bài và đăng ký in thơ.
    Em hi vọng mọi người ủng hộ nhé !
    Em sẽ lọc ra một số bài trong topic thơ của box mình.
    Em kính đề nghị chị Starry_river ( nick cũ ) làm biên tập cho lần xuất bản thơ lần này.
    Mong mọi người góp ý và ủng hộ nhiệt tình cảm tâm lẫn tiền.
  2. vietnamman

    vietnamman Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/02/2002
    Bài viết:
    1.350
    Đã được thích:
    0
    Đây là một ý định nghiêm túc. Sáng nay tôi và Angel đã bàn với nhau. Box Nghệ có rất nhiều người viết được thơ như Gatgu, Angel, zulu, cupid, kể cả nat và tôi nữa , và rất nhiều bạn khác. Nếu tổng hợp được (thơ tự sáng tác), chúng ta sẽ liên hệ với 1 nhà xuất bản nào đấy. Tôi nghĩ việc này không khó. Mong mọi người cho ý kiến
  3. gungland

    gungland Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/09/2003
    Bài viết:
    988
    Đã được thích:
    0
    Để xuất bản đàng hoàng là một việc khó đấy, không hoàn toàn đơn giản đâu.
    Nhưng tui ủng hộ một topic dạng thế này, cấm ăn cắp bản quyền nơi khác rồi Ctrl-V vào đây. Cứ từ từ mà nuôi nó, không cần phải cập rập bắt buộc lúc nào cũng "on top", miễn sao các bạn chú ý chăm sóc nó, thỉnh thoảng phải tóm cổ nó lôi lên trang đầu là được.
    Chúc thành công!
  4. vietnamman

    vietnamman Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/02/2002
    Bài viết:
    1.350
    Đã được thích:
    0
    Mở đầu tôi post 1 số bài của tôi nhá:
    ===========
    Mưa - Gió - Nắng
    Ngày xưa anh ví mình là gió
    Vội vàng reo những lúc mưa về
    Cùng hạt mưa nuôi sống những đam mê
    Theo kỷ niệm hạt mưa giờ đi mãi
    Hạt mưa đi chẳng hẹn ngày trở lại
    Gió chợt buồn rồi hoảng hốt kiếm tìm mưa
    Nhưng làm sao trở lại được ngày xưa
    Khi hạt mưa vui bên vùng trời mới
    Để gió anh ngày ngày vẫn đợi
    Mong mưa về và gió lại reo vui
    Từng ngày qua đi...
    Mưa, gió vẫn thế thôi...
    Nhưng bất chợt một ngày nắng tới
    Mang theo cả những gì sôi nổi
    Gió cựa mình rồi gió lại reo ca
    Nắng giúp gió vun xới những cành hoa
    Thắp sáng lên ngôi nhà hi vọng
    Xoá tan đi nỗi buồn trống vắng
    Dẫu biết rằng nắng chẳng phải là mưa
    Như hiện tại không thể là xưa được
    Nhưng nắng đã dịu dàng cho gió biết
    Hạnh phúc nào đâu phải đã trôi qua
    Sau tất cả những điều đã xảy ra
    Có đắng cay, ngọt bùi mới làm nên cuộc sống
    Để giờ đây trên cao gió lộng
    Nắng mỉm cười nhìn thấy gió reo vui
    Và một điều gió muốn nói, Nắng ơi !
    Một điều thôi, một điều rất nhỏ
    Nắng xích lại gần đây nghe cho rõ
    Ngập ngừng hồi lâu gió chẳng nói đâu
    Hãy cứ trể thời gian trôi thật lâu
    Nắng sẽ hiểu những điều của gió....
    HN đêm 29/2/2004
    ----------
    Sống trên đời bắt đầu bằng quá khứ
    Xây niềm vui, ấp ủ những đam mê
    Là giản đơn những sớm tối cùng về
    Là tinh nghịch tuổi học trò tới lớp
    Là góp chung những dòng mơ ước
    Xây tương lai bằng dự định tuổi thơ ngây...
    Rồi một ngày quá khứ trở về đây
    Dẫu biết rằng giờ đã là hiện tại
    Và thời gian chẳng thể nào trở lại
    Nối niềm vui là hoài niệm đã qua
    Nén vào lòng một chút xót xa
    Chẳng thể nào phôi pha trong phút chốc
    Nhưng bây giờ không một mình ngồi khóc
    Khi nhẹ nhàng Hiện Tại đã ở bên
    Nếu một lúc em chẳng thể nào quên
    Hãy cứ khóc cho nhẹ lòng em nhé
    Vì Hiện Tại cũng một thời như thế
    Đến bên em khi quá khứ đã qua
    Cuộc sống là tất cả chúng ta
    Với đắng cay, ngọt bùi và những điều không thể nói
    Để tương lai không còn là dấu hỏi
    Xây niềm tin là Hiện Tại và em
    Hạnh phúc giờ là những khoảng trời đêm
    Vùng yên ả với sao em toả sáng.
    ----------------------
    Đã bảo phải quên nhau
    Sao trời còn trở lạnh?
    Đã bảo không còn nhớ
    Sao đêm lại sáng trăng?
    Điều thiêng liêng vĩnh hằng
    Có bao giờ quên được?
    Ngày xưa ai đã ước
    Để bây giờ mất nhau
    ....
    (cập nhật sau)
  5. Glorymoon

    Glorymoon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/04/2004
    Bài viết:
    377
    Đã được thích:
    0
    Hoan hô hay quá, tui thì ko biết làm thơ và cũng ko phải là kẻ yêu thơ, với lại có post lên thì mọi người lại kêu là củ chuối. Nhưng xét thấy trong box mình có rất nhiều người làm thơ hay và xuất bản được 1 tập thơ thì cũng đáng tự hào lắm chứ.
    Tuy nhiên là xin bộ phận biên tập chọn lựa kĩ 1 chút, mặc dù là thơ cây nhà lá vườn thật đấy nhưng ko thể là văn xuôi xuống dòng được ( Chị nói thế chú Vietnaman đừng giận nha )
  6. khongthe

    khongthe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/01/2003
    Bài viết:
    4.417
    Đã được thích:
    0
    E ủng hộ cả 2 tay 2 chân. E xugn phogn mua đầu tiên, kiêm luôn quảng cáo Marketing. Mỗi tội, học chuyên văn thật nhưng chưa từng có ý định và chưa bao giờ ngo ngoe viết nổi một câu
    Vậy nên e chỉ có bộ lòng hầu các bác thôi...........
  7. Cyclo

    Cyclo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/06/2003
    Bài viết:
    959
    Đã được thích:
    0
    Cũng may k0 có tên mình trong này. Thôi thì vào viết mấy dòng ủng hộ. Bà con cứ việc sáng tác thơ, rồi tớ bình cho mà nghe. Dưng mà VNM xem lại cái, Zulu có biết sáng tác thơ quái đâu, hắn toàn CtrlC rồi CtrlV, thế nên chú khen hay cũng phải .
    Thêm phát nữa, cảnh cáo chú VNM k0 được viết cái kiểu văn xuôi xuống dòng, chú mà cố tình k0 nghe là anh vào làm thơ ở trong này đấy, anh mà làm thơ thì chú biết thế nào rồi .
  8. angeloflife

    angeloflife Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/07/2002
    Bài viết:
    1.262
    Đã được thích:
    0
    Nỗi nhớ mùa đông
    Anh đang còn ở phương xa lắm
    Tuyết rơi nhiều trắng nắng chiều buông
    Thẩn thơ như kẻ vô hồn
    Nhớ em ôi nhớ những lần bên em
    Hạnh phúc ấy giờ còn lưu luyến
    Quãng thời gian chinh chiến xa nhà
    Tuyết về trên phố chiều qua
    Lại thêm một chút nhớ nhà thương em
    Mùa đông nỗi nhớ âm thầm lắm
    Gửi em lời ước hẹn ba năm
    Chiều tàn gió rét ghé thăm
    Một tà áo mỏng thấy lòng buồn hơn
    Chỉ một tháng yêu thương em ạ
    Để giờ đây xứ lạ lòng sầu
    Anh về tuyết trắng sân sau
    Chuyến tàu hôm ấy nhuốm màu nhớ thương
    Mùa đông trắng vấn vương em ạ
    Nỗi nhớ người nhớ cả trong mơ
    Thôi đành viết mấy vần thơ
    Tặng cho nỗi nhớ đợi chờ mùa đông
    Bài thơ của MuaMuon, chẳng biết nick này các bác có đồng ý để em đưa thơ vào không ??? Em sẽ tìm thêm một số bài của bác này, thơ bác ấy hay lắm.
  9. angeloflife

    angeloflife Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/07/2002
    Bài viết:
    1.262
    Đã được thích:
    0
    Nỗi nhớ mùa đông
    Anh đang còn ở phương xa lắm
    Tuyết rơi nhiều trắng nắng chiều buông
    Thẩn thơ như kẻ vô hồn
    Nhớ em ôi nhớ những lần bên em
    Hạnh phúc ấy giờ còn lưu luyến
    Quãng thời gian chinh chiến xa nhà
    Tuyết về trên phố chiều qua
    Lại thêm một chút nhớ nhà thương em
    Mùa đông nỗi nhớ âm thầm lắm
    Gửi em lời ước hẹn ba năm
    Chiều tàn gió rét ghé thăm
    Một tà áo mỏng thấy lòng buồn hơn
    Chỉ một tháng yêu thương em ạ
    Để giờ đây xứ lạ lòng sầu
    Anh về tuyết trắng sân sau
    Chuyến tàu hôm ấy nhuốm màu nhớ thương
    Mùa đông trắng vấn vương em ạ
    Nỗi nhớ người nhớ cả trong mơ
    Thôi đành viết mấy vần thơ
    Tặng cho nỗi nhớ đợi chờ mùa đông
    Của MuaMuon, mọi người đồng ý em post thơ của đồng chí này không ?? Em sẽ tìm thêm một số bài của anh ấy, anh ấy làm thơ rất tuyệt.
  10. angeloflife

    angeloflife Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/07/2002
    Bài viết:
    1.262
    Đã được thích:
    0
    Đêm tháng giêng
    Giọt mưa rơi lòng đất lạnh
    Nốt nhạc Dế Mèn vỡ đôi...
    Gió đưa câu hát lên trời
    Tháng giêng như là nỗi nhớ!
    Ngàn sao trong đêm thăm thẳm
    Hương bưởi vườn bên nhạt rồi
    Chợt nghe như trong tiếng gió
    Khúc "Vọng nhân hành" xa xôi...
    Tóc sương đã pha màu nhớ
    Kỷ niệm mờ cuối chân trời
    Từ khi nẻo đường vạn dặm
    Chờ mong chi nữa?
    Người ơi!
    Đây phải bài thơ chị Minh Hoabaoxuan làm không nhỉ ? Chị ấy tuy không phải người Nghệ nhưng là thành viên của Nghệ Tĩnh box thì có tham gia được không ???

Chia sẻ trang này