1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Xuất bản thơ made in Nghệ Tĩnh box.

Chủ đề trong 'Nghệ Tĩnh' bởi angeloflife, 27/12/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. angeloflife

    angeloflife Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/07/2002
    Bài viết:
    1.262
    Đã được thích:
    0

    Hương nhãn
    Em theo anh về vườn nhãn
    Nơi mẹ hoài sinh ra anh
    Vườn nhãn vào mùa hương toả
    Hoa thơm mật trĩu đầu cành.
    Mắt em trong mướt màu xanh
    Mẹ bảo: "Nhãn thì con gái!"...
    Anh ngắm dáng em mê mải
    Gom hoa rụng đầy trong tay
    Mẹ nhìn từng cánh hoa bay
    Mắt xa nhớ thời thiếu nữ
    Em thả hoa vào trong mũ
    Đong tràn hương vị mùa xuân.
    Viết trong mùa hoa nhãn.
    Tháng 3 / 2003
    Tiếp bài nữa của HoaBaoXuan
  2. angeloflife

    angeloflife Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/07/2002
    Bài viết:
    1.262
    Đã được thích:
    0

    Độc thoại
    Em vẽ vào không trung một niềm yêu mong manh
    Gió xô đến, lời tỏ tình bay mất
    Nếu bất chợt gặp nỗi niềm chạm đất
    Anh đừng vô tình đi lướt qua nhanh
    Em lại họa dáng một người vào tranh
    Những hình vẽ không cầu kỳ đường nét
    Cũng chẳng hoàn hảo đến mức không tì vết
    Chỉ để riêng mình nhận được ra anh
    Em chép thơ vào giọt nước long lanh
    Với những sắc màu chênh chao yếu ớt
    Những lời thơ mênh mông bát ngát
    Anh có hiểu rằng em chép tặng anh
    Em thổi hồn mình vào đám mây xanh
    Để được trôi bồng bềnh theo anh thanh thản
    Dẫu mặt trời có chói chang vô hạn
    Thì mây em vẫn xanh thắm ở trên đầu
    Em chẳng có lời nào nói với anh đâu
    Bởi tình yêu đôi khi cần im lặng
    Anh hãy một lần nhìn vào vô tận
    Để thấy tình em sâu thẳm đến vô cùng
    Bài này của starry_River viết, ko thấy đề tên tác giả nên em nghĩ là của chị. Nếu không phải, chị lên tiếng nhận nhé.
  3. angeloflife

    angeloflife Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/07/2002
    Bài viết:
    1.262
    Đã được thích:
    0

    Không đề
    Sao không phải là em
    Để anh về hoang lạnh
    Con đường xưa hiu quạnh
    Gió vờn cây liêu xiêu
    Sao không phải là em
    Mà lại là giông tố
    Vùi anh trong đau khổ
    Một mình giữa cô đơn
    Sao không phải là em
    Của ngày xưa yêu dấu
    Để cánh chuồn thơ ấu
    Lại về bên hoa xinh
    Sao không phải là em
    Mà lại là ai đó
    Để hai con tim nhỏ
    Vương vấn hoài đêm đêm
    Sao không phải là em?
    Của Iron_monkey , bài thơ hoạ lại bài Chiều xa.
  4. angeloflife

    angeloflife Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/07/2002
    Bài viết:
    1.262
    Đã được thích:
    0

    Phố
    Chút mây hồng hôm nay vừa lạc lối
    Qua ngõ nhà ai gốc xoài trĩu quả
    Hè rủ xoài trốn tìm sau tán lá
    Nắng dỗi hờn vương nước mắt trên cây
    Người qua phố thoáng một chút thơ ngây
    Đôi mắt biếc mơ hồ như lạc lõng
    Trưa nắng hè tìm quên trên cánh võng
    Gió mỉm cười vuốt mái tóc mơn man
    Phố thở dài cây ngô đồng quê quán
    Nét cổ xưa in dâu bởi sần sùi
    Phố kéo phố dài, thoảng chút buồn vui
    Cho mắt biếc bâng khuân niềm hoài cổ
    Thành đá rêu phong lạc loài nơi góc phố
    Dây bìm leo níu bận cả tơ duyên
    Phố đã rủ đêm bình yên hò hẹn
    Ánh đèn vàng hiu hắt nỗi cô đơn.
    Thành phố trẻ có thấy mình đã lớn
    Có bâng khuâng khi chợt thấy hè về
    Cành phượng vĩ cứ đỏ trời rực cháy
    Sống hết mình trong những phút đam mê.
    Em đăng ký bài này, một số bài nữa em post sau.
  5. vietnamman

    vietnamman Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/02/2002
    Bài viết:
    1.350
    Đã được thích:
    0
    Hoabaoxuan tên thật là Dung, 1 người Nghệ Tĩnh chính gốc, sinh năm 81, vừa tốt nghiệp Báo Chí ra ..
  6. gungland

    gungland Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/09/2003
    Bài viết:
    988
    Đã được thích:
    0
    HoaBaoXuan là người Hà Tĩnh, nhà ở phía nam thị xã Hà Tĩnh..
  7. starry_river

    starry_river Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/02/2002
    Bài viết:
    2.027
    Đã được thích:
    0
    Angel ơi , chị không đủ trình độ để làm biên tập đâu. Vả lại, chị hiện giờ thậm chí không có thời gian để online, chứ đừng nói gì là thời gian đọc và biên tập cho tuyển tập. Chị đề cử em vào công việc ấy, em mạnh dạn làm đi, mọi người sẽ cùng góp ý với em mà.
    Quên nữa, bài thơ Độc thoại không phải chị làm đâu, chỉ vì không biết tên tác giả nên chị không ghi vào được
    Em nhắn lão Zulu tìm lại mấy bài thơ trong 2 topic "Con trai xứ Nghệ...", "Con gái xứ Nghệ..." (hoặc đại loại thế) của ring_finger, gatguzulu, làm vào ngày 1/5/2002, xem thử có cho vào mục "Thơ con cóc, nhái, ễnh ương..." hay k0 nhé
  8. angeloflife

    angeloflife Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/07/2002
    Bài viết:
    1.262
    Đã được thích:
    0

    LẦN ĐẦU TIÊN TÔI NHÌN THẤY TUYẾT

    Tuyết đã rơi phủ trắng cả bầu trời
    Từng bông nhỏ lởn vởn giữa không trung
    Ta ngơ ngẩn lần đầu được thấy tuyết
    Rồi thơ thẩn hát khẽ khúc tuyết rơi
    Tuyềt đã rơi hồn tôi thêm giá lạnh
    Một cõi lòng lữ khách hoài cố nhân
    Cố nhân ơi ! Đâu là bao kỷ niệm
    Người ban tặng bao nỗi đớn đau yêu
    Những tháng ngày giọt sầu buông tích tụ
    Cho đêm về òa vỡ giữa cơn mơ
    Cố với tay ôm lại ngàn kỷ niệm
    Chơi với rồi tuột hẫng giữa hư không
    Kỷ niêm ơi ! có bao giờ trở lại
    Dù một lần nhắc lại dĩ vãng xưa
    Những lơi yêu ngọt ngào và êm ái
    Ru đơi mình trong cõi chẳng lối ra
    Có khi nào người vui cùng ai đấy
    Chợt nhớ tôi một khắc khoảng vô tình
    Lẻ một mình cúi đầu lội trên tuyết
    Hồn giá lạnh lẩm nhẩm khúc hát xưa
    Tuyết dẫu đẹp trắng ngần và tinh khiết
    Nhưng giá lạnh vô tình chẳng thể ôm
    Giống như ngươi dẫu là bao thương nhớ
    Nhưng suốt đời ta không thể phải thế không ?!?!?!
    Đây là bài của Langtumos, em đoán là của anh vì bài thơ này có vẻ như cảm xúc của người lần đầu tiên đi xa, lời thơ hơi vụng . Chắc là của anh ấy vì theo em biết anh ấy cũng đang ở xa quê mà. Nếu anh Mos còn lên Nghệ Tĩnh thì một là nhận, hai là phản bác nhé.
  9. angeloflife

    angeloflife Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/07/2002
    Bài viết:
    1.262
    Đã được thích:
    0
    Biển Cửa Lò
    Cùng em thăm biển Cửa Lò
    Ngỡ rằng sóng gió-nham tro cuộn trào.
    Nhưng kìa, kinh ngạc làm sao?
    Hàng phi lao cúi như chào khách chơi.
    Biển xanh xanh tận chân trời
    Trời xanh gió dạo, mây cười vẫy tay
    Lòng say, cưỡi sóng càng say
    Sóng say chếnh ngã giang tay hôn bờ

    Em biết bài này anh Natna làm cho vui. Nhưng cảm nhận dù sao cũng ko đến nỗi tệ, hơn nữa nói về quê hương. Em đem vô đây mọi người xem xét chút ít.
  10. angeloflife

    angeloflife Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/07/2002
    Bài viết:
    1.262
    Đã được thích:
    0

    Gửi bạn
    Bạn ra Bắc nhắn mình
    Nhớ gửi thư luôn nhé
    Và một chút hương quê
    Nắng miền Trung nóng rát
    Nay không được nữa rồi
    Quê mình còn bão lũ
    Cuốn mặt trời đi xa
    Nắng còn chưa về kịp
    Nghe đài chắc bạn biết
    Quê mình giờ xác xơ
    Mình từng ngày mong đợi
    Ngoài kia nắng gửi về.
    Mùa lũ 2000
    Bài này của asptv phải không ?? Nếu của chị thì nhận nhé.
    Nhắn các bác mod có theo dõi topic này, nếu như có bài nào em gửi lên mà không phải của tác giả như em đã nói thì các bác làm ơn đánh dấu đỏ phía dưới dùm em nhé. Điển hình là bài của chị Starry_river , đánh dấu đỏ hoặc làm bất cứ thứ gì màu đỏ dưới bài dùm em để em còn tiện biết.
    Mà một mình em làm thì chắc không tốt đâu, ai đó giúp em biên tập đi. Em chỉ đi nhặt những bài thơ dự đoán là của người box mình thôi.
    Nhắn anh VNM : Anh kéo topic thơ hồi trước anh làm lên cho em nhé. Em sẽ nhặt giúp anh.

Chia sẻ trang này