1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Xuất bản thơ made in Nghệ Tĩnh box.

Chủ đề trong 'Nghệ Tĩnh' bởi angeloflife, 27/12/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. angeloflife

    angeloflife Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/07/2002
    Bài viết:
    1.262
    Đã được thích:
    0
    Lại một bài thơ nữa của Khỉ Sắt, những bài thơ em đưa vào đây có thể hợp chung gu với mọi người. Một số bài nữa hơi hoang lạnh, em nghĩ không hợp với tính cách Nghệ Tĩnh giản dị của chúng ta nên em không đưa vào. Hy vọng anh Khỉ Sắt hiểu,

    Không Đề
    Ngó lên thấy một cánh diều
    Lạc ngang cả một ánh chiều tênh tênh
    Thương cho cái cảnh bồng bềnh
    Cô đơn một mảnh ghập ghềnh gió đu
    Màu hoa lạnh lẽo tàn thu
    Chắc không giữ đủ ,lời ru ân tình
    Nên sao tự nhắc chính mình
    Biết sâu khắc lại dáng hình người thương
    Lạ thường ,đôi phút lạ thường
    Cũng mong không nhạt niềm vương của người ​
  2. angeloflife

    angeloflife Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/07/2002
    Bài viết:
    1.262
    Đã được thích:
    0
    Một bài nữa, của Khỉ Sắt. Có lẽ em mê thơ của anh rồi...
    Vẫn còn

    Vẫn còn những mảnh lung linh
    Vương trong đáy mắt
    Một thời anh thổn thức
    Trong em....

    Có những chuyến tàu đi ngược màn đêm
    Trong gió, trong sương, trong mưa, trong nắng
    Chở đam mê trĩu nặng
    Băng về phía trước âm thầm
    Một ngày nắng lên
    Sân ga bình yên. Tàu anh cập bến
    Hạnh phúc đã về trong bước mệt
    Êm êm ...
    Định mệnh vô tình không giữ nổi con tim
    Tàu anh đi. Tàu anh đi mãi
    Ray tình yêu không có chiều trở lại
    Mãi là một hướng hút về xa ...
    Chặng đời anh đã có một sân ga
    Ngập tràn nắng ấm
    Một thời kỷ niệm
    Một ngày xưa ...
  3. angeloflife

    angeloflife Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/07/2002
    Bài viết:
    1.262
    Đã được thích:
    0

    Hết thơ của Khỉ Sắt, bây giờ đi tìm của người khác.
    Tay lạnh hết rồi, yêu thơ, cũng viết thơ nhưng chưa khi nào thấy được thả hồn nhiều vào thơ như bây giờ. Được đọc thơ của những người thật gần gũi với mình, đó là một hạnh phúc đấy chứ ??? Cứ ước giá như mình có được một phần tài của họ. Hihi
  4. angeloflife

    angeloflife Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/07/2002
    Bài viết:
    1.262
    Đã được thích:
    0
    Tìm được cả đống thơ của Hoabaoxuan rồi,
    Hôm trước em có nhầm chút chút, quên mất chị Hoabaoxuan mà nhớ sang chị Vouyenminh, xấu hổ quá, chị Minh thông cảm nhé.
    Giao mùa
    Mùa đã giao rồi. Em biết không?
    Heo may tràn về ngõ nhỏ
    Nỗi niềm chạm đầu ngọn gió
    Nghe lạnh se sắt lòng.
    Mùa đã giao rồi em biết không
    Chiếc lá cuối cùng đã rụng
    Ta nhặt thu vàng, lúng túng
    Ép vào miền nhớ... bâng quơ!
    Mùa đã giao rồi, những cơn mưa
    Đầu đông lạnh mòn vai mẹ
    Chị xa hút dài mắt trẻ
    Phố gầy, xao xác hàng me.
    Mùa đã giao rồi, bến quê
    Con đò lặng im nẻo khách
    Gió trở, cành khua lách cách...
    Sóng buồn ru điệu hò đưa.
    Một mình trên bến sông xưa
    Mùa giao - Đông về gần quá
    Chạnh nhớ màu vàng sắc lá
    Chiều thu trôi khuất bao giờ?
    Ngày lập Đông 1998
  5. angeloflife

    angeloflife Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/07/2002
    Bài viết:
    1.262
    Đã được thích:
    0

    Không đề
    Viết cho nỗi nhớ...
    Noel rồi
    Bên ấy lạnh không anh?
    Matxcơva - tuyết rơi như huyền thoại
    Em biết anh một mình
    Những ngả đường trống trải...
    Thu đã qua rồi
    Biết sắc lá có tàn phai?
    Bên em ngày mai
    Cô đơn rất dài
    và nỗi nhớ
    biết là chẳng thể ngắn hơn đâu.
    Tình yêu trong lòng như một vết thương sâu
    Nhức nhối hơn
    Khi đông về buốt giá!
    HN Noel 2001
    Chị Hoabaoxuan có một chùm thơ tháng Giêng khá hay, nhưng em nghĩ nên chọn những bài thơ đặc sắc của chị hơn là lấy cả chùm thơ như vậy. Em mạn phép chọn những bài thơ của chị theo ý mình vậy.
  6. angeloflife

    angeloflife Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/07/2002
    Bài viết:
    1.262
    Đã được thích:
    0

    Mẹ và mùa thu
    Mẹ gửi cho con gái một lá thư
    Gió mùa thu sắt se từng gốc rạ
    Những hàng chữ níu vào nhau bươn bả
    Không thể ngọt ngào như tiếng ru!...
    Con biết đã từng có những mùa thu
    Mảnh trăng cong níu một đời con gái
    Mùa vụ đi qua - xuân thì bỏ lại
    Giọt mặn trên ruộng cày chưa vỡ, mẹ ơi!
    Con muốn gửi về cho mẹ một mùa thu
    Không có gió heo may hanh khô đôi má
    Không có ngõ phố buồn ngập tràn xác lá
    Ô cửa một mình ngồi đếm giọt mưa rơi!
    Con muốn gửi về cho mẹ, mùa thu
    Ngọn gió mát lành thổi hương lúa mới
    Hạt vàng mẹ đong, sợi vàng bà buộc chổi
    Trước những ngày giông bão miền Trung!
    Mai Châu 10/12/2000
  7. angeloflife

    angeloflife Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/07/2002
    Bài viết:
    1.262
    Đã được thích:
    0

    Mùa lũ
    Thương yêu tặng miền Trung
    "Đò ơi!..."
    Tiếng ai gọi đò bên kia sông
    Nghe thiết tha
    Ướt dài như mắt mẹ
    Trong mùa bão giông
    "Đò ơi!..."
    Tiếng ai gọi đò từ bên kia sông
    Nặng như tình cha
    Lặng lẽ tiễn đưa những người xấu số
    Nước tuôn thác đổ
    Sủi bọt, đục ngầu
    Vẳng nghe tiếng "ơ... ầu"
    Xa như từ trong cổ tích
    Rưng rưng
    bông lúa lép...
    Nước ngập trắng đồng
    Có cánh cò trong bão
    Chấp chới
    Trắng
    Mênh mông
    Tiếng ai gọi từ bên kia sông
    Vọng trong sóng nước
    "Đò ơ... ơi!"

    Mùa lũ năm 1999
  8. angeloflife

    angeloflife Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/07/2002
    Bài viết:
    1.262
    Đã được thích:
    0

    Dịu dàng
    Rồi một ngày em bỗng nhận ra
    Thế giới quanh em còn bé nhỏ
    Chỉ cần thở một hơi của gió
    Cũng sẽ tràn đầy.
    Rồi một ngày khi ngắm trời mây
    Chợt thấy lòng mình xao xuyến
    Bầu trời xanh con én xinh chao liệng
    Vẫy gọi em...
    Rồi một ngày - anh nhé, nhìn xem
    Em chẳng còn là cô bé nữa
    Tuổi mười tám - nụ hồng hé nở
    Một vầng trăng
    - tặng riêng anh nửa dịu dàng!
    HT 1 / 2000.
    Bài này của chị Hoabaoxuan rất hay, nó có vẻ như là tâm trạng của một cô bé mới lớn đang yêu, giống em cách đây vừa tròn một năm đấy chị ạ, yêu tha thiết, yêu bằng tình yêu đầu đời mãnh liệt nhưng dịu dàng và sâu thẳm, chỉ tiếc người con trai có được tình cảm đó trong em đã không biết trân trọng điều đó.
  9. angeloflife

    angeloflife Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/07/2002
    Bài viết:
    1.262
    Đã được thích:
    0

    Viết ở phố biển mùa đông
    Tặng một người... không quen?
    Chiều nay phố biển vắng anh rồi
    Biển mùa đông thời gian qua thật khẽ
    Vẫn yêu thương dẫu biết rằng biển không thể
    Đưa anh về gần em!
    Em ra biển một mình, biển sẫm ánh hoàng hôn
    Con sóng nhớ mong trôi ra ngoài khơi xa lộng gió
    Con sóng giận hờn đẩy ngược bờ - tưởng rằng em tha thứ
    Có thể không?...
    Biển mùa đông mênh mông
    Trong cơn gió quay cuồng, se sắt
    Cô đơn lòng em muốn cúi nhặt
    Một niềm tin...
    Nhưng trước biển mùa đông em không thể thức đợi bình minh
    Trời võng xuống trĩu đầy mây xám
    Biển lạnh lắm, lòng biển đầy u ám
    Làm sao sẻ chia cho em dù chỉ một nhánh mây hồng?
    Thôi về đi em, đừng ước vọng viển vông
    Dẫu vẫn biết lòng yêu thương vô bến
    Nơi xa vời của anh em làm sao đến
    Khi tiếng sóng lòng anh không gọi cồn cào?
  10. angeloflife

    angeloflife Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/07/2002
    Bài viết:
    1.262
    Đã được thích:
    0

    Gửi một ước mơ
    Tặng anh ACJans
    Ngọn lửa mỏng manh mà đêm quá rộng dài
    Có đủ sức để hết mình cháy mãi?
    Mùa đông ùa về, ngoài kia dường như trống trải
    Ước mơ đành lụi tắt trước bình minh.
    Em chẳng thể cầu xin
    Dẫu vẫn biết lòng anh độ lượng
    Nên anh sẽ thứ tha...
    Ngày qua.
    Mùa qua.
    Bụi mờ dấu yêu kỷ niệm
    Nếu có thể...
    Dù một lần thôi rồi tan biến
    Em sẽ về mở cửa đón mùa xưa!
    HN 4 - 2003
    Chú ý với người đọc, trên đây là những bài thơ của Hoabaoxuan.

Chia sẻ trang này