1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Xuất bản thơ made in Nghệ Tĩnh box.

Chủ đề trong 'Nghệ Tĩnh' bởi angeloflife, 27/12/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. angeloflife

    angeloflife Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/07/2002
    Bài viết:
    1.262
    Đã được thích:
    0
    Gửi em thương yêu
    Anh hứa viết cho em bài thơ mùa xuân
    Có cành đào mượn màu môi em đỏ
    Anh hứa tặng cho người anh thương nhớ
    Chuỗi hạt cườm đan bằng cỏ tương tư ... (1)
    Anh hứa tặng em bài thơ mùa xuân
    Có cái lạnh hao gầy phương anh đó
    Có bức ảnh còn lưu trong tập vở
    Của cái ngày em tĩn biệt sân ga
    Anh viết tặng em bài thơ của người xa
    Có nhung nhớ tháng ngày mùa đông trắng
    Có hạnh phúc trong từng trang kỉ niệm
    Có một nỗi u sầu khi ngắm ảnh hôm nao
    Có cái vụng về câu tình ái anh trao
    ( Sự rụt rè tuổi hồn nhiên mới lớn )
    Và giờ đây trên con đường tuyết lạnh
    Anh chợt nhớ rằng mùa xuân đã không em ...
    Anh sẽ dệt ước mơ từ mùa xuân
    Cảnh đôi én kéo về xây tổ ấm ....
    Hẹn ngày về mối tình nồng thắm đuợm .....
    Anh cùng em con đường cũ thu vàng ....
    Tuyết tan rồi em ạ ! Ánh xuân sang .....
    Ánh xuân hồng câu thơ bừng nắng mới
    Quê hương đấy dáng hình em vẫy gọi
    Anh bên này song hồn cạnh bên em ...
    ________________
    ( 1 ) muamuon muợn ý thơ của người khác (ĐÀM HUY ĐÔNG )
  2. angeloflife

    angeloflife Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/07/2002
    Bài viết:
    1.262
    Đã được thích:
    0

    Mặt nạ
    Tôi viết tên tôi lên ngàn phố lạ
    Và mỗi nơi một mặt nạ khác người
    Khi mỗi tối muốn trở về như cũ ...
    Song đâu rồi mặt thật của tôi ơi .....?
    Tôi như điên bứt dứt lúc một mình
    Lại dày vò trong vô vàn suy nghĩ ...
    Song ra đường khuôn mặt tôi vẫn thế
    Là điệu cười ngạo mạn của tên tôi
    Cho đến ngày tôi gặp lại em ơi
    Khuôn mặt ấy hiền hoà tôi vẫn nhớ....
    Song ai biết đời còn nhiều mặt nạ
    Em không còn trở lại giống như xưa
    Tôi lại chạnh buồn thơ thẩn những ngày mưa
    Ôm mặt nạ của kiêu kì ngạo mạn
    Và bài thơ cảm xúc nhiều quá nản ......
    Khi chân thành giả dối cạnh bên em..
    Mặt nạ của tôi ơi sao tôi mãi kiếm tìm
    Hình bóng ấy mộng đế vương ngày cũ
    Khi đêm về trở mình tôi sực nhớ
    Khuôn mặt hiền hoà nhí nhảnh của ngày xưa
    Thời gian kéo theo nhiều vọng ước trôi đi
    Mặt nạ của tôi ngày nào giờ tan biến
    Trong kí ức của buồn vui hào quện
    Tôi thét gào mặt nạ rách tả tơi ...
    Và hình như tôi chính giữa cuộc đời
    Đang ứa lệ trên môi khuôn mặt thật....
    những vết chai bầm dập....
    Kiev nhớ em
    Bài này nữa nghỉ vậy,
  3. angeloflife

    angeloflife Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/07/2002
    Bài viết:
    1.262
    Đã được thích:
    0

    Kị Sỹ Mùa Đông
    Rong ruổi một mình trên lưng ngựa
    ANh tìm hoài tìm mãi bóng giai nhân
    Chuỗi ngày xa và năm tháng lãng quên dần
    Nhấm tuyết lạnh mùa đông anh trở thành kị sỹ
    Khoác trên mình tấm áo choàng băng giá
    Với nụ cười ngạo mạn đấng nam nhi
    Và bàn tay chinh chiến đã chôn vùi
    Hàng trăm vạn xác người quân phi nghĩa
    Gánh trên vai hòa bình và công lý
    ANh mang tài hèn quyết bảo vệ chúng sinh
    Cho đến khi một tiếng sét ái tình
    Đánh bật kiếm của anh và khiến anh chùn bước
    Khuôn mặt ấy trắng nõn nà như ngọc
    Với bóng hình người thiếu nữ kiêu sa
    Chút mỉm cười đắm đuối mắt thiết tha
    Thơ mộng quá anh trở thành thi sỹ
    Gác thanh kiếm_chuỗi ngày dài bất trị
    Trên lưng " người bạn đời "(1)Sống kiếp phiêu du
    Để treo hồn đắm đuối những vần thơ
    Bên thiếu nữ mối tình nồng say đắm
    Rồi yêu thương trong chuỗi ngày bình lặng
    Chú ngựa chết dần và thanh kiếm mờ đi
    Đến một hôm quân du mục xuống biên thùy
    Đầy chết chóc dã man _ quân kẻ cướp
    Anh còn say giấc nồng với diễm kiều xanh ngọc
    Chốc lao lên song thanh kiếm rỉ han rồi
    Và "người bạn đời"_ chú ngựa dấu yêu ơi
    Đang phơi xác không ai người chăm sóc
    Anh hối hận anh kêu gào bất lực
    Du mục tràn thành và anh bị bắt giam
    Chấm dứt trang thơ người kị sỹ anh hùng
    Và đóng lại tình yêu nồng mới chớm
    Khuôn mặt ngọc đi bên đoàn du mục
    Bỏ quena nh với án phạt tử hình
    Ơi cuộc đời người kị sỹ mùa đông
    Cái chết lòng đau hơn ngàn án phạt
    Và hôm nay chút gió buồn se lạnh
    Làm tan hồn người thi sỹ mùa đông
    ------------------------
    (1) Với người kị sỹ chú ngựa chiến là nguời bạn trung thành và cần thiết nhất
  4. angeloflife

    angeloflife Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/07/2002
    Bài viết:
    1.262
    Đã được thích:
    0
    Thứ nhất, hình như Nghệ Tĩnh chỉ có mấy nhà thơ như thế. Chẳng biết có đủ để các anh chị nghĩ muốn cầm tập thơ hay ko.
    Thứ 2 :
    Masi gì đó vô duyên quá, tôi ko thích một topic rất nghiêm túc của tôi bị xen vào mấy câu đùa bất lịch sự kiểu đó đâu. Mod xoá bài hộ tôi. Và đề nghị tất cả các thành viên, ngoài ý kiến về thơ thẩn để xb ra, đừng spam, tôi dị ứng lắm.

    Thứ 3 :
    Chị moon giúp em nghĩ cách viết bài về tác giả cũng như quá trình thành lập box để làm lời tựa cho tập thơ nhé, dạo này em ko có thời gian.
    Nếu chị có điều kiện tìm ảnh những thành viên có thơ thẩn đưa lên diễn đàn hộ em, những suy nghĩ của họ về thơ văn hay gì gì đó. Em ko có time đi lục lọi nữa rồi. Hic.
  5. angeloflife

    angeloflife Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/07/2002
    Bài viết:
    1.262
    Đã được thích:
    0

    Em đăng ký thêm một số bài thơ 4 câu .
    Nhớ mẹ
    Gió mùa này lạnh lắm mẹ ơi
    Hai con ở xa, bố thì trên đấy
    Một mình mẹ, mẹ đừng buồn đến vậy
    Ở ngoài này con nhớ mẹ nhiều hơn.


    Không đề

    Trăm năm tình đã không thành
    Ngàn năm tình mãi có đành cách xa
    Vạn năm riêng chỉ mình ta
    Triệu triệu năm nữa ai là tri âm

    Năm mới dọn dẹp tâm hồn

    Hôm nay dọn dẹp nỗi lòng
    Bèn đem ích kỷ vứt dòng thời gian
    Lấy thằng lười nhác xé tan
    Tìm cô tốt đẹp hân hoan đánh chùi

    Gửi người cũ

    Bài thơ viết cho anh còn dang dở
    Ý chưa đầy nên câu chẳng thành câu
    Bao giờ thành em cũng có biết đâu
    Vì tình ta đã thành câu dang dở.

    Chiếc áo...

    Hôm qua trời lạnh rồi đấy nhỉ
    Người còn nhớ lấy áo ra phơi
    Chiếc áo người mua đầu năm mới
    Sưởi ấm hồn ta thuở xa người

  6. angeloflife

    angeloflife Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/07/2002
    Bài viết:
    1.262
    Đã được thích:
    0
    Em dành cả một buổi chiều tìm thơ VNM mà ko thấy, thôi anh làm ơn tự đưa lên dùm em. Hic.
  7. Hoabaoxuan

    Hoabaoxuan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/10/2002
    Bài viết:
    1.232
    Đã được thích:
    0
    Lâu lắm rồi không vào box, chẳng biết mọi chuyện thế nào. Hôm nay tình cờ gặp Nhoclocchoc, cho cái link vào đây mới biết. Em Sương còn định cắt gốc Hà Tĩnh của mình nữa tề, chán thật đấy... .
    Dù sao cũng cảm ơn Sương vì đã bỏ nhiều thời gian đi tìm thơ của chị nhé, cái đống ấy mất tăm mất tích lâu rồi mà. Gửi lời hỏi thăm cả nhà!
  8. Chieutim81

    Chieutim81 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/03/2003
    Bài viết:
    308
    Đã được thích:
    0
    Lâu lắm rồi không vào thăm nhà.. thấy nhà mình vắng vẻ quá!!
    Mọi người đi đâu hết rồi nhỉ? Lâu lắm rồi không có tin gì của Nhóc, dạo này em thế nào? nhắn tin cho chị nhé!
    Được Chieutim81 sửa chữa / chuyển vào 17:20 ngày 10/01/2005
  9. natna

    natna Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/05/2003
    Bài viết:
    1.411
    Đã được thích:
    0
    Lâu rồi mới lại được đón các em Hoả Bão Xứ An và em Tìm Chiếu, một em có đôi mắt mở to nhìn như nhung nhớ, như dò hỏi, còn một em thì, híc, xem avatar thì biết, về thăm. Các o ni đi mô mà biệt tăm rứa nỏ biết. Nhắn vô nick nguyenvietanhtuan của anh cái số điện thoại của cả hai cái, anh mất máy mất sạch số, giờ cũng dùng số khác rồi.
    Hê, gặp lại hai em làm anh bồi hồi nhớ lại thuở xa xưa sung sức của mình
  10. Chieutim81

    Chieutim81 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/03/2003
    Bài viết:
    308
    Đã được thích:
    0
    Hè hè... lâu nay xa Nghệ Tịnh chu du khắp năm châu bốn bể, thương tích đầy mình rồi anh ơi!
    Nhớ nhà, nhớ quê, nhớ cả anh nựa nên về thăm tí.. Mà dân nhà mình cũng vắng vẻ quá!!
    Hôm nào offline gọi em với nhá! Chúc mọi người vui vẻ hạnh phúc

Chia sẻ trang này