1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Xuất bản thơ made in Nghệ Tĩnh box.

Chủ đề trong 'Nghệ Tĩnh' bởi angeloflife, 27/12/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. angeloflife

    angeloflife Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/07/2002
    Bài viết:
    1.262
    Đã được thích:
    0
    Nhắn anh
    @Chieutim81
    Em đã viết một lá thư cho anh
    Bằng tất cả Tình yêu và Nỗi nhớ
    Cả ánh mắt những ngày đầu bỡ ngỡ
    Sao anh chẳng trả lời...

    Để lòng em như con nước đầy vơi
    Lặng lẽ thét gào khi đông về qua lối
    Gió lạnh thầm thì em ơi đừng có vội
    Một ngày mai rồi anh sẽ trả lời

    Dòng đời mong manh theo tháng năm cuộn trôi
    Gió vẫn thổi và lòng em vẫn đợi
    Suốt những đêm đông dài tăm tối
    Chờ nắng hanh vàng về sưởi ấm trái tim

    Em đã nói lời... sao anh cứ lặng im???
    Hà Nội 1/12/2004.
    Được bitter_beer sửa chữa / chuyển vào 23:43 ngày 12/01/2005
  2. natna

    natna Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/05/2003
    Bài viết:
    1.411
    Đã được thích:
    0
    Nào, hưởng ứng với mọi người vài bài thất tình cóc thi nào:
    Bài thứ nhất mang tên:
    Thất tình 2
    Tình là gì khi chợ đời chao đảo?
    Anh là ai sau bước em về?
    Chết là yêu hay yêu là chết?
    Trong tim mình mình hiểu hết mình chưa?
    Người yêu hỡi dẫu bể dâu thay đổi
    Anh vẫn tìm về cháy bỏng đôi môi
    Yêu nhau ta truyền nhau sự sống
    Dấu nhau nhiều đành vỡ tan thôi.
  3. natna

    natna Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/05/2003
    Bài viết:
    1.411
    Đã được thích:
    0
    Dưới đây là một series "văn xuôi xuống dòng" tui "sáng tác" từ hồi còn mãi đũng quần trên ghế chuyên Tán bộ, mỗi bài có thể được coi là một "tứ tuyết lung tung ngôn". Sự liên kết duy nhất giữa các bài thơ là luật viết hai từ cuối của câu cuối bài này là hai từ đầu của câu đầu bài kia. Bà con bịt mũi đọc cho vui nha :
    (Có bài mở đầu hơi nhạy cảm nên xin phép không "phơi bày" ra đây, bắt đầu bằng bài thứ 2 vậy )
    ...
    Còn hồng trong những vần thơ
    Còn xanh trong những giấc mơ tuổi hồng
    Còn biêng biếc những dòng sông
    Còn đây tất cả áng hồng dành em
    Dành em dành mẹ với dành cha
    Bao nhiêu tâm sự kẻ xa nhà
    Mấy ai đi học xa chẳng nhớ
    Nhớ bạn nhớ nhà nhớ quê ta
    Quê ta xanh những cánh đồng
    Quê ta xanh những dòng sông dạt dào
    Đêm quê sáng cả trời sao
    Đêm quê sáng cả bao nhiêu tâm tình
    Tâm tình ai ngỏ một đêm trăng
    Ngày mai xa cách họ nhớ chăng
    Dẫu ngọt đầu môi hay chót lưỡi
    Lời kia tôi giữ đến vĩnh hằng
    Vĩnh hằng một cõi xa xăm
    Dẫu cho trọn kiếp trăm năm đợi chờ
    Đợi em đợi đến bao giờ
    Gặp em trong những giấc mơ chập chờn.
    ....
    (Còn tiếp)
  4. natna

    natna Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/05/2003
    Bài viết:
    1.411
    Đã được thích:
    0
    Em
    (Tặng MN)
    Xuất hiện giữa đời anh
    Tựa Hằng Nga sáng loá
    Em, thật diễm lệ
    Giữa mây trời bao la
    Nụ cười em là hoa
    Làn da em là nước
    Ánh mắt em là lửa
    Cháy lòng anh!
  5. natna

    natna Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/05/2003
    Bài viết:
    1.411
    Đã được thích:
    0
    Biển Cửa Lò
    (Kỷ niệm lần đầu tiên nghỉ mát Cửa Lò)
    Dừng chân ghé biển Cửa Lò
    Ngỡ rằng sẽ nóng như lò nung vôi!
    Biển xanh xanh tận chân trời
    Trời xanh gió dạo, mây cười vẫy tay
    Lòng say cưỡi sóng càng say
    Sóng say chếnh ngã dang tay ôm bờ.
  6. angeloflife

    angeloflife Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/07/2002
    Bài viết:
    1.262
    Đã được thích:
    0
    Chị Trang thân mến,
    Em thấy bị động chạm rồi đấy.
    Thứ nhất, em đã bảo mọi người là tham gia thì chỉ post thơ để có ý định xuất bản mà thôi. Đừng spam trong những topic kiểu như thế này.
    Thứ 2, cái gì mà ko mợ chợ vẫn đông. Em ko cho đây là cái chợ để vẫn đông hay ko đông, ko có người viết cũng được, mà đã viết thì chỉ nên đóng góp ý kiến thôi. Trong topic Dân Nghệ và thơ, mọi người muốn làm gì thì làm, em có nói gì đâu. Còn topic này lập ra ko phải để ai muốn làm gì thì làm.
    Thứ 3, em cũng chẳng tự kêu gọi mọi người như thế nếu như ko có sự nhất trí của một số người nhẵn mặt trong cái diễn đàn này. Đây ko phải là ý tưởng của em, mà là của người khác. Và em tôn trọng họ, nên em làm, một phần cũng muốn giữ lại ( hay níu kéo chính bản thân mình ) một chút kỷ niệm của NT box trong thời thoái trào này.
    Thứ 4 : Chị có quyền hành gì mà ăn nói với em kiểu đó. Những gì em làm ra và em muốn người khác tôn trọng, thì hãy tôn trọng nó, đừng có chọc ngoáy vào. Chị rỗi hơi thì đi chỗ khác mà chọc ngoáy, còn đây ko phải là nơi chị muốn làm gì thì làm.
    Mod đừng xoá bài, đây là ý kiến xác đáng và ko có quyền sửa bài cũng nhứ xoá bài của em.
    Còn nữa, ai đã gợi ý ý tưởng này. Em xin stop, em thấy bị xúc phạm hơi nhiều rồi đó. Thực sự sorry anh.
  7. Glorymoon

    Glorymoon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/04/2004
    Bài viết:
    377
    Đã được thích:
    0
    Thành thật xin lỗi em Angel, đúng là mọi người rất có lỗi với em, nhưng chị nghĩ cũng đừng vì như thế mà bỏ cuộc em nhé, với lại là người trong box với nhau, thì xí xoá bỏ qua đi, dân Nghệ mà đâu dễ thua cuộc.
    Rất hi vọng rằng, bản thân tui cũng như mọi người chúng ta hãy cùng nhau làm sao mà có thể xuất bản được tập thơ đúng vào ngày Sinh nhật Box NT năm nay, thực sự thời gian cũng ko còn nhiều.
    To Cupid : Em vào giúp Sương chọn lọc thơ đi, có bài nào của em thì cũng post nốt lên đi.
    Em Cupid của chúng ta đã có sách xuất bản, hiện đang học Tổng hợp Văn, nói chung là box NT cũng được thơm lây vì có người nổi tiếng.
  8. huyentrang

    huyentrang Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/12/2001
    Bài viết:
    6.877
    Đã được thích:
    1
    ôi chị có nhời từ đáy lòng xin lỗi em.Chị tưởng em k thèm vào đây đọc nữa nên chị mới viết láo toét thế,k ngờ lại chạm vào tự ái của em..Cho chị xin lỗi nhé...
    Thôi em cứ vào xây dựng với tất cả nhiệt huyết đi, cho rạng danh văn thơ xứ Nghệ....Em mà k tha lỗi hôm nay chị đập đầu vào gối tự tử cho em xem
    To : Em biết nỗi rồi...Em tự xin nỗi.Mà người ta đánh kẻ chạy đi chứ ai đánh kẻ chạy lại

  9. Glorymoon

    Glorymoon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/04/2004
    Bài viết:
    377
    Đã được thích:
    0
    Vietnamman va em Angel đâu rồi, vào đây tiếp tục sự nghiệp thơ phú đi chứ ???? Em Cupid vào giúp mọi người 1 tay đi. Định để cho Topic này nhảy xuống trang cuối hả, phí quá, phí quá !!!!!!!!!
  10. whitelie_03

    whitelie_03 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/12/2004
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    0

    sinh nhật
    Con biết giờ này mẹ đang khó nhọc để sinh con
    Hai mươi năm trước vào mùa xuân ấm áp
    Bố đón con bằng bàn tay thô ráp
    mẹ mỉm cười mắt chan chứa niềm vui.
    Dẫu biết rằng vất vả sẽ nhân đôi
    Khi thêm con thêm một phần khó nhọc
    Khi nửa đêm con cất lên tiếng khóc
    Mẹ giật mình ru vội giấc mơ con.
    Mười chín năm qua mẹ thức suốt đêm tròn
    Lầm lũi kiếm những đồng tiền cũ nát
    Bố thì thêm giọt mồ hôi mặn chát
    Nơi đầu môi mà chẳng nói một lời.
    Giây phút này con thầm cảm ơn trời
    Đã cho con sinh ra trong một gia đình hạnh phúc
    Dẫu cuộc đời không thể vui trong mọi lúc
    Thì bên mình con vẫn có mẹ cha.
    Lần đầu tiên đón sinh nhật nơi xa
    Giây phút thiêng liêng cùng bạn bè phòng mới
    Thoáng trong con một niềm vui rất vội
    Bóng mẹ cha lấp lánh những ánh cười.​

Chia sẻ trang này