1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Xuất Chiêu

Chủ đề trong 'Kiếm hiệp cốc' bởi khanhhy77, 13/10/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. khanhhy77

    khanhhy77 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/04/2002
    Bài viết:
    175
    Đã được thích:
    0
    Xuất Chiêu

    Tôi cũng rất thích đọc KH nhung mà tôi chỉ đoc của một vài tác giả thôi vì thế ít biết đến các tác gia khác. vì thế em muốn hỏi các vị cao thủ xem Tác Gia nào xuất chiêu đẹp nhất
    Tên Chiêu, hình thức, bộ vị độ chuẩn và nhất là thực tế nhất
    khong phai danh ra mot cái gio cuon am am cat bay da chay doi phuong hu mot cai mat mang dau nhe
  2. Ngu_ngu_81

    Ngu_ngu_81 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/04/2002
    Bài viết:
    3.800
    Đã được thích:
    2
    Có 1 tác giả ko nhớ rõ tên viết về trận đấu của người anh Nguyễn Huệ ý, cực kỳ thực tế với cái chiêu võ Gà
  3. khanhhy77

    khanhhy77 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/04/2002
    Bài viết:
    175
    Đã được thích:
    0
    chẳng ai biết sao có một ông biết thì lại không nho chán không co chứ
  4. trungphongqkamejoko

    trungphongqkamejoko Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/02/2002
    Bài viết:
    414
    Đã được thích:
    0
    Chào mừng huynh đệ tới tham gia buổi lễ trao giải MISS Kungfu Technique lần thứ nhất. Sau đây tôi xin công bố danh sách đoạt giải như sau:
    - Hoa Hậu: Tuyệt kỹ đóng tem của Lệnh Hồ Xung: Thí Cổ Hướng Hậu - Bình Sa Lạc Nhạn. Chiêu này xuất ra khiến tất cả các đại tông sư một phái phải gật gù khen hay (Trừ mỗi Dư Thương Hải, mà biết đâu tay này tự ái không dám khen).
    - Á Hậu 1: Tuyệt chiêu thuận tay của Lộc Đỉnh Công, đi kèm với khẩu quyết trứ danh đã từng được phát ngay trong lúc thắng trận. Đó chính là chiêu Thập Bát Mô của Vi Hương Chủ. Chiêu này lợi hại tới mức có cả một topic trong cốc bàn về vấn đề này. Tay nào nói không đẹp, đệ liều mạng ngay.
    - Á Hậu 2: Là chiêu Lôi Đả Càn Khôn, sấm động đất trời của Điền Bá Quang định dùng để đối phó với Đào Cốc Lục Tiên. Tiếc là chiêu này mới chỉ có chiêu ý mà lại chưa phát ra thành chiêu thức nên chỉ được đứng hạng 3. Nếu không ắt phải đoạt giải quán quân.
    - Ngoài ra, giải MISS chiêu thức trí tuệ nhất đã được trao cho tuyệt chiêu của chàng Quãnh Tĩnh. Xin mời chiêu: Nhất Tiễn Song Điêu lên nhận giải.
    - Giải ăn ảnh do Kodak tài trợ cuối cùng đã thuộc về chiêu Thập Bát Mô của Vi Tiểu Bảo. Xin chúc mừng cú đúp của Miss này.
    - Hãng Gấm Thái Tuấn cũng đã quyết định trao giải Công Nghệ cho chiêu Xe Chỉ Luồn Kim của Đông Phương Bất Bại. Tiếc là nghệ nhân ĐPBB đã qua đời, do vậy kính mời đệ tử Nhạc Bất Quần và Lâm Bình Chi cùng lên nhận giải. Ấy ấy..., hai người từ từ, ai cũng có phần, không cần tranh nhau.
    - Công ty sữa Ông Thọ cũng đã đăng ký 01 giải thưởng cho chương trình. Giải này đầu tiên định trao cho Hoàng Thường nhưng sau đó ông ta đã bị Độc Cô Cầu Bại loại khỏi vòng chung kết với thành tích: Sống từ đời Tống, để lại thanh kiếm cho Dương Qua, đến tận đời Minh và dạy võ công ho Phong Thanh Dương. Tiếc là cụ Độc Cô đã qua đời và không có hậu nhân chính thức, nên chúng tôi sẽ đem sữa tới tế trước mộ của cụ.
    - Hãng Vina game cũng đã âm thầm trao giải thưởng Lừa Đảo Như Thật cho Cừu Thiên Trượng, giải này được trao phía sau hậu trường nên thứ lỗi chúng tôi không mời ai lên trên sân khấu.
    - Công ty Vệ Sinh Môi Trường sau khi ngần ngừ cũng trao giải thưởng cho Châu Bá Thông. Ông này đã có thành tích sống 20 năm trên Đào Hoa Đảo nhưng không hề bậy bạ mà có ý thức "đi" vào bình và chôn xuống hố. Rất tiếc là thành quả lại bị Âu Dương Phong phá tan tành. Chiêu này quả nhiên rất đặc biệt. Xin mời Châu lão tiền bối lên nhận giải.
    Còn rất nhiều giải thưởng khác đang chờ các nhà tài trợ lên trao tặng. Nào, xin mời.
    Được trungphongqkamejoko sửa chữa / chuyển vào 20:33 ngày 14/10/2005
  5. duong_chieu_la_rung

    duong_chieu_la_rung Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/05/2003
    Bài viết:
    970
    Đã được thích:
    0
    Chịu ko nổi ! Vote cho bác 5*.
  6. khanhhy77

    khanhhy77 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/04/2002
    Bài viết:
    175
    Đã được thích:
    0
    ờ ờ cảm ơn ông trungphong kamejoko.mấy chiêu đấy của ông đủ cả hình thía mùi vị mầu sắc được đấy vote vote vote
  7. bochet

    bochet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/07/2003
    Bài viết:
    1.003
    Đã được thích:
    3
    hi`hi`, huynh đệ trungphongkamejoko viết hay thế. vote luôn. :))
  8. always_say_love

    always_say_love Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    22/08/2005
    Bài viết:
    437
    Đã được thích:
    0
    Cần gì phải lôi mấy tác phẩm ra mà bìhh chiêu nào hay nhất, trong Kiếm Hiệp Cốc và nhiều chỗ khác cũng có đầy "trận đấu" kinh hồn đấy thôi. Online còn thế huống gì đấu đá thực ngoài đời.

    Mong chư vị lượng thứ, bức xúc mới nói mấy câu. Vẫn biết "một câu nhịn là chín câu lành" nhưng nhịn mãi cũng không được. Ở đời bây giờ khối kẻ thích xem "công phu chịu đòn" của người khác mà không dám xem "công phu oánh người". Hic, nhiều người bây giờ thích làm Hàn Mai (trong Tuế Hàn Tam Hữu- Lục Tiểu Phụng- Cổ Long).
    Trước khi post bài này lên thì tại hạ nếu vì tự ái cá nhân mà không nể một bằng hữu lớn tuổi thì cũng có khi phải "bẻ kiếm" vài kẻ lắm lời. Nào có muốn phiền ai mà sao thiên hạ bây giờ lắm kẻ "mồm năm, miệng mười" quen thói "được đàng chân, lân đàng đầu" thế nhỉ? Mỗi người đều có quy tắc sống riêng, hà cớ gì lại "đâm bị thóc, chọc bị gạo" nhau, bẻ cong sự thật, gây nhiễu dư luận.
    Dứt khoát, cái công phu "...vi thượng" bây giờ không xài nữa. Xúc phạm ta thì được chứ mượn ai đấy (nhất là các nữ bằng hữu) làm bình phong thì không thể nhịn.
  9. mabun

    mabun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/03/2005
    Bài viết:
    1.036
    Đã được thích:
    1

    Cần gì phải lôi mấy tác phẩm ra mà bìhh chiêu nào hay nhất, trong Kiếm Hiệp Cốc và nhiều chỗ khác cũng có đầy "trận đấu" kinh hồn đấy thôi. Online còn thế huống gì đấu đá thực ngoài đời.
    Mong chư vị lượng thứ, bức xúc mới nói mấy câu. Vẫn biết "một câu nhịn là chín câu lành" nhưng nhịn mãi cũng không được. Ở đời bây giờ khối kẻ thích xem "công phu chịu đòn" của người khác mà không dám xem "công phu oánh người". Hic, nhiều người bây giờ thích làm Hàn Mai (trong Tuế Hàn Tam Hữu- Lục Tiểu Phụng- Cổ Long).
    Trước khi post bài này lên thì tại hạ nếu vì tự ái cá nhân mà không nể một bằng hữu lớn tuổi thì cũng có khi phải "bẻ kiếm" vài kẻ lắm lời. Nào có muốn phiền ai mà sao thiên hạ bây giờ lắm kẻ "mồm năm, miệng mười" quen thói "được đàng chân, lân đàng đầu" thế nhỉ? Mỗi người đều có quy tắc sống riêng, hà cớ gì lại "đâm bị thóc, chọc bị gạo" nhau, bẻ cong sự thật, gây nhiễu dư luận.
    Dứt khoát, cái công phu "...vi thượng" bây giờ không xài nữa. Xúc phạm ta thì được chứ mượn ai đấy (nhất là các nữ bằng hữu) làm bình phong thì không thể nhịn.

    ------------------------------------------------------------------------------------
    Làm gì mà bức xúc thế bạn.
    Mỗi người vào KHC với 1 mục đích khác nhau nhưng đều chung 1 điểm là tìm cho mình thêm 1 thú vui ngoài cuộc sống thật. Việc gấu ó nhau cũng k ngoài mục đích đó .Nhưng nếu quá lên thì k hay, tự nhiên mua bực mình vào người trong khi ngoài đời đã lắm chuyện phức tạp lắm rồi.
    Mỗi người vào KHC một trình độ khác nhau, tuổi tác khác nhau và quan điểm k ai giống ai. Khi viết bài mỗi lúc 1 khác :hoặc học hỏi, chia xẻ những cảm nhận hay đơn thuần chỉ xả stress, đùa cợt cho vui. Vì vậy k nên coi những gì người khác viết là thật lòng hoàn toàn.
    Bài viết của mỗi người thể hiện cái tôi của người đó :hoặc khắc bạc ,cao ngạo,hoặc nhiệt tình sôi nổi hay điềm đạm nhẹ nhàng.... trình độ hiểu biết thì trình độ văn hoá người viết cũng thể hiện khá rõ .
    -Trình độ hiểu biết thể hiện thông qua cách đặt vấn đề và phương cách giải quyết vấn đề đó qua lí luận và những trải nghiệm....
    -Trình độ văn hoá thể hiện qua hành vi ứng xử , sự tôn trọng người ...
    Trình độ hiểu biết khác nhau có thể trao đổi, thảo luận.
    Trình độ văn hoá k cùng mặt bằng thì khó nói chuyện. Nếu dung hoà được thì tốt, k tìm được tiếng nói chung thì tránh đi vừa giữ hoà khí vừa giữ mình luôn vui vẻ- khỏe. Chẳng ai đánh giá bạn dũng cảm hay hèn nhát ở đây cả.
    Đi với Bụt mặc áo cà sa, đi với ma mặc áo giấy. . Gặp người hợp cạ thì vui vẻ ,gặp cao thủ thì lắng nghe học hỏi, gặp kẻ hợm hĩnh thì cười khẩy vỗ đít đi luôn cho đỡ rác tai .
    Giữ được mình vui vẻ thì sẽ trẻ lâu - Thế nhé
  10. always_say_love

    always_say_love Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    22/08/2005
    Bài viết:
    437
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn bằng hữu. Đỡ hẳn sau khi viết ra được suy nghĩ của mình, xả stress.
    Mà mình có biết mabun không ấy nhỉ?

Chia sẻ trang này