1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Xuất đối dị!!! Đối đối nan???

Chủ đề trong 'Tiếng Việt' bởi giacnamkha, 22/01/2008.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. giacnamkha

    giacnamkha Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/09/2007
    Bài viết:
    514
    Đã được thích:
    0
    Xuất đối dị!!! Đối đối nan???

    Tiếng Việt giàu và đẹp !
    Giàu ở chỗ nào? Đẹp ở chỗ nào? Giàu ở người dùng đẹp cũng bởi người dùng.
    Bởi chưa thấy có topic nào nói về câu đối nên vãn sinh mạo muội lập nó ra với mong muốn:
    1. Sưu tầm những câu đối hay, thú vị, độc đáo
    2. Mọi người cùng giao lưu bằng câu đối "made in tự tui"
    Câu đối vốn xuất phán từ nền Hán học nhưng người Việt đã phát huy sáng tạo để có những câu đối mang nét riêng mình. Có thể cho đây là một góc nhỏ của cái đẹp trong tiếng Việt vậy!
    Xin được dùng đôi câu đối của Đặng Trần Thường và Ngô Thì Nhậm thay cho lời kết

    Đặng Trần Thường: "Ai công hầu, ai khanh tướng, trên trần ai ai dễ biết ai"
    Ngô Thì Nhậm: "Thế Chiến Quốc, thế Xuân Thu, gặp thời thế thế thời phải thế"
  2. giacnamkha

    giacnamkha Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/09/2007
    Bài viết:
    514
    Đã được thích:
    0
    Em xin xuất đối trước cho nó dễ
    Đến Củ Chi chỉ Cu hỏi đâu là Củ Chi!
    Mời các bác!
  3. madeinviet

    madeinviet Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    03/06/2007
    Bài viết:
    1.983
    Đã được thích:
    0
    Qua Cù Mông cồng Mu bảo đây là Cù Mông!
    Đây chỉ đối ý. Nếu đối về "bằng-trắc" thì chưa được "chan chát" cho lắm.
    Được madeinviet sửa chữa / chuyển vào 10:37 ngày 22/01/2008
  4. giacnamkha

    giacnamkha Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/09/2007
    Bài viết:
    514
    Đã được thích:
    0
    Úi, em hổng hiểu cái vàng vàng này
    Bác giải thích giùm em cái
  5. baoson1969

    baoson1969 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/04/2006
    Bài viết:
    574
    Đã được thích:
    0
    Câu này nguyên văn như sau:
    Gái Củ Chi chỉ...cu hỏi củ chi ?
    Đối lại
    Sư Ngộ Không không ...ngộ có ngộ không !
    ( Ông Sư trên núi Ngộ Không tu không thành có lạ không )
  6. lehongphu

    lehongphu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/02/2002
    Bài viết:
    1.581
    Đã được thích:
    0
    Đối VN còn khó hơn đối Tàu chính là ở cách nói lái kiểu "Củ chi" --> "chỉ cu" đấy, vì vậy Ngộ Không, không ngộ có thể nói là...không đạt.
    "Cù Mông" --> "Cồng Mu" thì đạt về cách nói lái nhưng về nghĩa thì ... ==> cũng không đạt nốt.
  7. cungbanvutang

    cungbanvutang Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/02/2006
    Bài viết:
    604
    Đã được thích:
    0
    Thị Điểm trong truyện trạng Quỳnh có câu này tớ khoái
    "Da trắng vỗ bì bạch"
    Da trắng = Bì bạch
    Bì bạch lại là từ tượng thanh nữa
  8. giacnamkha

    giacnamkha Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/09/2007
    Bài viết:
    514
    Đã được thích:
    0
    Cái này cũng có nghe rồi
    Có nhiều câu đối lại nhưng chưa có câu nào chuẩn cả
    Thí dụ như là
    Rừng sâu mưa lâm thâm
    Về quê lấy hồi hương....
  9. giacnamkha

    giacnamkha Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/09/2007
    Bài viết:
    514
    Đã được thích:
    0
    Thế bác chắc nhớ câu này:
    Thằng Quỳnh ngồi cây cậy dái đỏ hồng hồng
    Hic....cậy là một loài cây cùng một họ với cây hồng
    Được giacnamkha sửa chữa / chuyển vào 23:45 ngày 24/01/2008
  10. datlanh

    datlanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/01/2005
    Bài viết:
    55
    Đã được thích:
    0
    Trời đất !
    Viết gì thì viết nhưng đối với nữ sĩ Đoàn Thị Điểm và Trạng Quỳnh thì không nên ăn nói bất kính như vậy.
    Tui rất kỵ nghe ai nói tên "thị..." này thị kia! Phải nói có cả họ, hoặc là nói "nữ sĩ họ Đoàn".
    Còn Trạng Quỳnh mà kêu là "thằng" , thật là vô lễ thái quá!
    Về các câu đối cho câu "Da trắng vỗ bì bạch" thì đã xuất hiện rất nhiều trên web, quí vị cứ viết cả câu đó ra trên google là ra một tá! Nhưng chỉ có 1 câu là có thể gọi là đối thủ của bà Đoàn Thị Điểm:
    "Bẩy Xanh kêu thất thanh"
    Bẩy = Thất
    Xanh = Thanh
    xanh còn có ý là "xanh mặt" đối với "da trắng" là có mầu sắc
    "kêu" đối với "vỗ" là động từ
    "thất thanh" đối với "bì bạch" là trạng từ
    "kêu thất thanh" đối được với "vỗ bì bạch" là nghe có âm thanh
    Còn về "Gái Củ Chi, chỉ cu, hỏi củ chi?" thì có rất nhiều:
    - Trai Giồng dứa trồng dừa giống trên giồng dứa
    - Trai Láng Hạ lạ háng người Láng Hạ
    - Trai Thành Đông đồng thanh hét thành đồng

Chia sẻ trang này