1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Xuất đối dị!!! Đối đối nan???

Chủ đề trong 'Tiếng Việt' bởi giacnamkha, 22/01/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. nguyenquochoang_arc

    nguyenquochoang_arc Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/11/2005
    Bài viết:
    3.655
    Đã được thích:
    1
    Thầy giáo tháo giầy tháo cả ủng, thủng cả áo,lấy giáo án dán áo .
  2. sonlycai

    sonlycai Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/10/2007
    Bài viết:
    1.007
    Đã được thích:
    0
    Gái Củ Chi chỉ Cu hỏi Củ Chi
    Trai Hóc Môn,Hôn móc là Môn Học
  3. ntt0180

    ntt0180 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/05/2005
    Bài viết:
    1.115
    Đã được thích:
    0
    Hồ Than Thở đi xong rồi thở.
    Cái Điếu Cày rít rồi lại cày.
    Anh cà phê cà chị cà phê, cà rồi phê, phê rồi cà.
    Con ngựa đá tựa con ngựa đá, tựa xong đá, đá xong tựa.
    Cây xương rồng, trồng trên đất rắn, long vẫn hoàn long (ĐTĐ)
    Quả dưa chuột, tuột một gang, thử chơi thì thử (TQ)
    Thằng Trạng Quỳnh ngồi trên cây cậy, dái đỏ hồng hồng (ĐTĐ)
    Em ******* nằm cạnh di dộng, điện thoại rung rung
    Da trắng vỗ bì bạch
    Nóng lòng giỡn sốt ruột
    Dân Máy tính "yêu không tính" ???
  4. ntt0180

    ntt0180 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/05/2005
    Bài viết:
    1.115
    Đã được thích:
    0
    Thầy giáo tháo giầy tháo cả ủng, thủng cả áo,lấy giáo án dán áo
    Công dân cân dong, cân cả ổi, đổi cả phân, tiện cái cân cân cái.
  5. vuiham

    vuiham Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2008
    Bài viết:
    13
    Đã được thích:
    0
    Có ông thầy chùa đang ngồi thiền dưới gốc cây gặp ba cô em váy ngắn đi qua tám chuyện ồn ã thầy đọc:
    - Tam nương du hành tung hoành lục khẩu.
    Các em đốp lại liền:
    - Sư ông an toạ thượng hạ trọc đầu.
    Về nghĩa thì các cháu nó đối cũng ổn, về luật đối thì không chỉnh lắm. Có bác nào sửa lại chút được không ạ?
  6. diachiso

    diachiso Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2007
    Bài viết:
    546
    Đã được thích:
    0
    Các bác có nhầm không đấy: "tháo giầy, tháo cả ủng" là thế nào ?
    Có ai vừa đi giầy lại vừa đi ủng không ?
  7. dungk2a

    dungk2a Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/08/2014
    Bài viết:
    1
    Đã được thích:
    1
    Câu này không phải của ấy đâu.
    Câu đối này của thầy Văn Như Cương
    Khi thầy làm câu đối này, thầy đang công tác ở trường ĐH Vinh. Và thời điểm làm ra câu đối là lúc VN mình còn trong bao cấp
    Lúc đó có cái xe đạp là oách lắm rồi. Thầy Cương có cả xe đạp nhưng và chằng vá chịt, và còn dùng cả dây thun để quấn nó lại.
    Thầy thường đi làm bằng xe đạp, khi trời mưa quá, đường bẩn nên thầy đi giày trong ủng để khi lên giảng đường không bị bẩn. Vì thế mà có câu đối trên.
    Thầy Cương dạy cả Toán và Hóa, nên thầy cũng tự hào với bản thân với câu đối:
    Văn Như Cương, Toán Như Cương Hóa cũng Như Cương.
    Thầy Cương rất giỏi về câu đối!
    HKAGZ thích bài này.
  8. raovat3mien

    raovat3mien Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/03/2014
    Bài viết:
    321
    Đã được thích:
    36
    đúng là k đọc topic và cmd thì nhìn vào tiêu đề em chẳng hiểu gì luôn :))
  9. HKAGZ

    HKAGZ Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    24/02/2014
    Bài viết:
    1.582
    Đã được thích:
    170
    Dễ hiểu mà khó hiểu, nhờ:oops:

Chia sẻ trang này