1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Xuất hành đầu năm 2009 : Lào - Campuchia - Thái Lan, từ 2/1 đến 11/1/2009 (Chia sẻ từ p10)

Chủ đề trong 'Hồi ức về các chuyến đi' bởi viet76, 30/09/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ghostgirl1508

    ghostgirl1508 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/02/2004
    Bài viết:
    344
    Đã được thích:
    0
    Giai hay gái nhở, đăng ký với anh Việt đeeeeee. Bạn nè có ở lại được đến thứ 2 nữa không? vé may bay về chủ nhật đang bị đắt hơn vé ngày thứ 2 đới
  2. viet76

    viet76 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/12/2006
    Bài viết:
    1.277
    Đã được thích:
    0
    Chú Linh ạ, cháu cũng đã hỏi xe ở Nguyễn Gia Thiều rồi, xe của họ đi Vientiane, nếu ai đi Xavanakhet thì họ gửi đi tiếp xe CLC của Lào ở Lạc Sao.
  3. viet76

    viet76 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/12/2006
    Bài viết:
    1.277
    Đã được thích:
    0
    Tình hình là phái yếu lại "mạnh" hơn anh em, cần tuyển thêm một vài Mr nữa nhé
  4. viet76

    viet76 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/12/2006
    Bài viết:
    1.277
    Đã được thích:
    0
    Ngày thứ hai tuần tới, mình sẽ đi mua vé xe ôtô Hànội - Xavanakhet. Bạn nào cần mua giúp thì nhắn tin lại cho mình nhé. Việt : 0915026626 ; YM : tuanviet01
  5. viet76

    viet76 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/12/2006
    Bài viết:
    1.277
    Đã được thích:
    0
    Lịch trình đã thay đổi, đoàn sẽ đi Cam và Thái từ 6/1 đến 11/1, bắt đầu từ Sàigòn, bỏ qua Nam Lào.
  6. viet76

    viet76 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/12/2006
    Bài viết:
    1.277
    Đã được thích:
    0
    Thay mặt cho cả đoàn, mình xin tường thuật lại diễn biến chuyến đi để anh chị em đã từng quan tâm được biết :
    Thứ hai, 5/1/09
    Đoàn đáp chuyến bay của Jetstar từ HN vào Sàigòn. Tới sân bay Tân Sơn Nhất lúc 18h00. Đi xe taxi về phố Phạm Ngũ Lão hết 120K. Lang thang tìm nhà nghỉ trong phố Bùi Viện, cuối cùng đành phải check-in vào phòng nhỏ ở đầu phố Bùi Viện với giá 250K có máy lạnh.
    Tranh thủ đi mua vé xe SG-Phnom Penh của Sinh cafe ở phố Đề Thám, giá 10$ ( trả bằng tiền VND là 180K). Bách bộ ra chợ đêm Bến Thành ăn tối, sau đó đi dạo dọc phố Lê Lợi và Nguyễn Huệ. Chụp ảnh trước tường đài Bác Hồ ở UBND thành phố.
    Thứ ba, 6/1/09
    Đúng 6h30 sáng xe xuất phát đi Phnom Penh. Trên xe có một em gái đứng ra làm thủ tục xuất nhập cảnh cho khách nên mọi người chỉ việc đưa hộ chiếu cho em này là xong. Đến cửa khầu Mộc Bài khoảng 9h sáng. Làm các thủ tục hết 1 tiếng, sau đó xe dừng lại ngay sát cửa khẩu phí bên Cam để khách đổi tiền và ăn nhẹ.
    12h trưa xe đến bến phà Neak Loeung, đợi khoảng nửa tiếng để xuống phà. Người đi bán rong rất nhiều, xe khách chèn kín người và để khách ngồi trên nóc xe nữa.
    Hơn một giờ chúng tôi tới Phnom Pênh. Thành phố khá sạch sẽ và thoáng mát. Số lượng người tham gia giao thông không nhiều, xe cộ thì chủ yếu là ô-tô và tuk tuk !!!
    Cả đoàn check-in tại nhà nghỉ OKAY, giá 20$ một phòng triple. Phòng sạch sẽ, có nước nóng, máy lạnh.
    [​IMG]
    Ở dưới tầng một phục vụ ăn uống luôn. Một món ăn là 2,5$, cộng thêm 0.5$ cơm nữa, như vậy là 3$. Người Cam tiêu cả tiền riel và tiền đô la Mỹ nên trả tiền nào cũng được, nhưng tốt nhất là trả tiền riel vì khi gặp khách nước ngoài, người dân thường định giá 1$ cho mặt hàng nhỏ nhất.
    Sau khi ăn trưa xong, chúng tôi đi thăm Cung điện hoàng gia ( vé vào cửa là 6$ hoặc 22 nghìn riel). Chùa Bạc cũng nằm trong khuôn viên này.
    [​IMG]
    Điểm tham quan này ở Phnom Penh mọi người không nên bỏ qua vì khá ấn tượng về quy mô cũng như cách bài trí. Tiếp đó xe tuk tuck đưa chúng tôi đến Bảo tàng quốc gia nhưng không ai muốn vào thăm cả. Cách đó 1km là đền Wat Promn khá đẹp mang đậm nét cổ kính. Vé vào cửa là 1$.
    Kết thúc các điểm thăm quan, đoàn chúng tôi ghé vào thăm chợ trung tâm. Lúc đó khoảng hơn 5 h chiều nên các sạp hàng phía trong đã đóng, chỉ còn các cửa hàng tạp hoá và ăn uống ở phía ngoài. Tại đây, mọi người được chiêm ngưỡng các món ăn từ côn trùng như dế mèn, điên điển, chấu chấu và nhiều con vật khác nữa mà có con trông giống như con rắn nữa .
    [​IMG]
    Đoàn chỉ nhấm nháp mực tươi và tôm nướng rồi đi về nhà nghỉ. Buổi tối đi bộ ra quảng trường gần đó, ăn phở Việt Nam giá 2,5$ một bát. Mua vé xe Phnom Penh - Siem Reap cho ngày hôm sau, giá 7$/ người.
    Thứ tư, 7/1/09
    7h30 sáng, xe tuk tuk đến đón đưa ra xe đi Siem Reap ( hãng Paramount). Xe ghế ngồi hai tầng khá thoải mái. Đường đi từ Phnom Penh đến Siem Reap nói chung là khá tốt, thỉnh thoảng vẫn có ổ trâu như ở VN. Xe dừng lại dọc đường ăn trưa lúc 12h.
    Khoảng 2h chiều chúng tôi đến Siem Reap. Thuê xe tuk tuk hết 2$ để đi đến nhà nghỉ River Star trong trung tâm. Một phòng triple ở đây giá 15$, có nước nóng và máy lạnh.
    [​IMG]
    Sau khi check-in, đoàn tiếp tục thuê xe tuk tuk với giá 5$ để đi thăm Angkor Wat và ngắm hoàng hôn trên núi Bakheng. Vé thăm Angkor 3 ngày là 20$. Hiện nay chỉ thăm được tầng 1 của Angkor Wat, tầng 2 và 3 đóng cửa để trùng tu. Từ xa nhìn thấy giàn giáo xây dựng bắc cao ngang ngọn tháp chính mà thấy thất vọng quá !
    Tối đi bộ thăm chợ đêm, ăn tối trong một quán bình dân gần chợ trung tâm và đi dạo trong khu phố Tây ( giống như Hội An).
    Còn tiếp...
    Được viet76 sửa chữa / chuyển vào 13:46 ngày 14/01/2009

Chia sẻ trang này