1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Xuất phát từ một dòng thơ chữ kí

Chủ đề trong 'Thi ca' bởi MUAMUON, 21/11/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. antiboy

    antiboy Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/11/2001
    Bài viết:
    2.543
    Đã được thích:
    0
    nói thế là có ý gì?
    rủa tui chết hả?
    Em đâu dám nghĩ là vĩnh viễn
    Hôm nay yêu mai có thể xa rồi
    Niềm đau đớn tưởng như vô tận
    Bỗng có ngày thay thế 1 niềm vui
  2. MUAMUON

    MUAMUON Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/04/2002
    Bài viết:
    1.501
    Đã được thích:
    0
    Muamuon không hiểu ý của HTYCG là gì cả....?
    Muamuon đồng thời không hiểu sao antiboy lại bảo chăc người nào đó tên Quỳnh là ý gì.......?
    Trong tim em khắc sâu bao kỉ niệm
    Tình yêu chân thành em dàng cả cho anh
    Dẫu cuộc đời là bể dâu thay đổi
    Anh vẫn là ngọn lửa ấm trong đêm
    ++++++++++++++++++++++++++++
    Trong tim anh còn vương bao ước hẹn
    Câu thơ đầu anh dành tặng riêng em
    Dẫu cuộc đời là bốn bể lênh đênh
    Tình xưa ấy sáng trong hồn mỗi tối
    UKRAINE đêm tuyết trắng

    <3-m2m-<3--- MƯA buồn vương gót chân em
    MUỘN màng vuốt lại tóc mềm ngày xưa---<3-m2m--<3


  3. antiboy

    antiboy Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/11/2001
    Bài viết:
    2.543
    Đã được thích:
    0
    tại vì trong mục thơ thất tình của anh có đề tặng riêng Quỳnh
    còn cai s ông kia nói khó hiểu wá
    gửi tin nhắn lung tung
    Em đâu dám nghĩ là vĩnh viễn
    Hôm nay yêu mai có thể xa rồi
    Niềm đau đớn tưởng như vô tận
    Bỗng có ngày thay thế 1 niềm vui
  4. MUAMUON

    MUAMUON Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/04/2002
    Bài viết:
    1.501
    Đã được thích:
    0
    ANh tặng Quỳnh song chữ kí của anh thì thiêng liêng hơn nhiều em ạ
    UKRAINE đêm tuyết trắng

    <3-m2m-<3--- MƯA buồn vương gót chân em
    MUỘN màng vuốt lại tóc mềm ngày xưa---<3-m2m--<3


  5. antiboy

    antiboy Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/11/2001
    Bài viết:
    2.543
    Đã được thích:
    0
    chả thấy có gì đặc biệt ngoài việc wá lãng mạn & phảng phất chút buồn
    Em đâu dám nghĩ là vĩnh viễn
    Hôm nay yêu mai có thể xa rồi
    Niềm đau đớn tưởng như vô tận
    Bỗng có ngày thay thế 1 niềm vui
  6. Nguoinuocngoai

    Nguoinuocngoai Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/03/2002
    Bài viết:
    577
    Đã được thích:
    0
    Thế topic này là topic gì mà lại tranh luận thế này nhỉ?
    MUAMUON ơi, còn cả chữ ký của chị cũng là thơ này bé con !!! Sao không thấy bé cho vào topic này vậy?
    -----------------------------------
    Tìm mãi một tình yêu không trọn vẹn ...
    Về nơi đâu hỡi những trái tim hoang vu...
  7. MUAMUON

    MUAMUON Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/04/2002
    Bài viết:
    1.501
    Đã được thích:
    0
    Tìm mãi một tình yêu không trọn vẹn ...
    Về nơi đâu hỡi những trái tim hoang vu...
    ++++++++++++++++++++++++++++++++
    Tìm kiếm mãi một thời xưa bé dại....
    Không một lần gặp lại kỉ niệm xưa.......
    UKRAINE đêm tuyết trắng

    <3-m2m-<3--- MƯA buồn vương gót chân em
    MUỘN màng vuốt lại tóc mềm ngày xưa---<3-m2m--<3


  8. Maytrang_trencao

    Maytrang_trencao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/11/2002
    Bài viết:
    18
    Đã được thích:
    0
    MƯA buồn vương gót chân em
    MUỘN màng vuốt lại tóc mềm ngày xưa
    ++++++++++++++++++++++++++++++
    NẮNG vàng vương mái tóc thề
    BUỒN cùng mưa muộn hát bài ngày xưa
    ---------------------------------
    Có một đám mây trắng
    Ngẩn ngơ mãi một mình
    Sà xuống với cỏ xanh
    Lại bay cao xa tít....
  9. vu_ha_new

    vu_ha_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    1.293
    Đã được thích:
    0


    "Đừng bao giờ nhé, chín thêm
    Để làm tan giấc mơ em ngọt ngào"
  10. vinhaihong

    vinhaihong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/10/2002
    Bài viết:
    1.735
    Đã được thích:
    0
    thế còn chữ kí của em thì sao ,hay hông ?hiehie

    Một bước phong trần
    Mấy phen chìm nổi
    Trời tình mù mịt
    Biển hận mênh mông

Chia sẻ trang này