1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Xúc cảm 1 giây

Chủ đề trong 'Hà Giang' bởi andythao24, 04/08/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. line85vn2006

    line85vn2006 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/08/2006
    Bài viết:
    2.393
    Đã được thích:
    0
    nhiều khi tôi thấy buồn hic hic nhiêu khi tôi cố làm cho mình vui nhưng sao niềm vui ấy lại ngán ngủi thế hic hic
    .......nhiều khi .....nhiều khi ...nhiều khi .....muốn .......
  2. vanyeuminhem

    vanyeuminhem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/06/2003
    Bài viết:
    3.649
    Đã được thích:
    1
    "Happy Birthday to you. Best wishes for you on your birthday."
    Cảm ơn em. Cầu chúc những điều tốt đẹp nhất cũng luôn song hành cùng em....
  3. chuotcoi218

    chuotcoi218 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/06/2005
    Bài viết:
    295
    Đã được thích:
    0
    Muốn viết cái gì đó quá mà viết mãi không thành,có lẽ do xúc cảm đó là 1 giây...Chán!
  4. SATHUKHONGVOTINH

    SATHUKHONGVOTINH Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/07/2003
    Bài viết:
    5.343
    Đã được thích:
    1
    Ngồi ngắm mưa rơi, muốn khóc thật to. Khóc chán thì thôi...
  5. congaichipheo

    congaichipheo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/08/2004
    Bài viết:
    1.355
    Đã được thích:
    0
    Sáng nay mùa Thu đẹp quá! Mình cảm giác như đang đi trong thế giới riêng vậy. Trong vắt, mát lành, se sẽ nhớ nhung... Nỗi nhớ từ giấc mơ đêm qua còn đọng lại. Dường như đam mê ấy chưa từ bỏ mình. Mình vẫn còn nhớ, dù chỉ mơ hồ, dù đã quyết gạt nó sang bên đường để đi cho nhẹ bước. Như mùa Thu, nó cứ âm thầm làm dịu dàng trong tim mình...
    Yêu mùa thu quá!
  6. Ngumo

    Ngumo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/11/2003
    Bài viết:
    10.072
    Đã được thích:
    12
    Nhớ và nhớ. Dù chỉ một giây vẫn là nhớ. NHưng, không phải 1 giây, 1 fút, 1 giờ mà sẽ là cả cuộc đời nhớ. Cả cuộc đời đau và cả cuộc đời hận.
  7. line85vn2006

    line85vn2006 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/08/2006
    Bài viết:
    2.393
    Đã được thích:
    0
    chà .....người ấy vui , người ấy cười hic hic súc động quá hic hic mong sao ngày nào người ấy cũng cười nhăn răng ra như thế
  8. line85vn2006

    line85vn2006 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/08/2006
    Bài viết:
    2.393
    Đã được thích:
    0
    chà chà hi hi hi andythao24 bị khoá nick rồi vui quá là vui he he he
  9. Grass84

    Grass84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/06/2004
    Bài viết:
    777
    Đã được thích:
    0
    Tối nay trăng tròn và sáng quá!!!!
  10. congaichipheo

    congaichipheo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/08/2004
    Bài viết:
    1.355
    Đã được thích:
    0
    Sao lại là mắt một mí rưỡi? Mình rất sợ những đôi mắt như thế, nó tự nhiên đã làm cho mình bị đốt cháy bởi một ngọn lửa nhỏ xíu đã tắt từ lâu. Đôi mắt có cái nhìn lạ, vì nó khác những đôi mắt khác, vì nó gợi sự tò mò. Dường như rất dịu dàng với phụ nữ nữa...
    Chà, phải nhắm mắt lại thôi...

Chia sẻ trang này