1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Xúc cảm 1 giây

Chủ đề trong 'Hà Giang' bởi andythao24, 04/08/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. congaichipheo

    congaichipheo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/08/2004
    Bài viết:
    1.355
    Đã được thích:
    0
    Bệnh của mùa Thu là nhớ. Cứ lạnh lạnh thế này là thấy nao nao nhớ. Nhiều khi chả nhớ ai cụ thể cả.
    Hi vọng không phải đi Trâu Quỳ vì mùa nhớ nhung này.
  2. motthoang_hn02

    motthoang_hn02 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2005
    Bài viết:
    12.948
    Đã được thích:
    1
    giây phút ấy thoảng qua nhanh thôi nhưng mình chợt nhận ra rằng mình không cô đơn và lẻ loi trong cuộc đời này ! Cảm ơn anh và cảm ơn tất cả
  3. congaichipheo

    congaichipheo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/08/2004
    Bài viết:
    1.355
    Đã được thích:
    0
    Đọc Đỗ Doãn Hoàng, anh nhắc đến những chiếc lá khô lăn trên triền đồi, bỗng dưng thấy mùi đất đồi, mùi lá khô, mùi nắng... Tuổi thơ mình đã dẫm chân trần lên những chiếc lá khô khao ấy, nghe tiếng vỡ giòn và cảm giác gai gai nơi gan bàn chân trần. Dưới lá có thể là gai...
    Mùi của đất sỏi trung du...
    Mùi của làng trung du núi đồi buổi chiều yên ả...
    Mình muốn đi ngay về đấy, hít hà mùi vị không gian ấy...
  4. chuotcoi218

    chuotcoi218 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/06/2005
    Bài viết:
    295
    Đã được thích:
    0
    Không biết tại sao đồi khi em có ý nghĩ rằng anh sẽ đọc được những dòng tâm sự của em.ngày xưa anh đã từng đọc rồi mà,anh nhỉ.Em nhớ anh đã từng nói là ''anh biết còi viết bài ở đó,anh biết rồi..''Không biết bây giờ anh còn quan tâm không?còn nhớ là còi viết bài ở đây không?còn muốn đọc xem còi viết gì không?mong rằng có mà cũng mong là không...vì mình nửa muốn anh biết rằng mình vẫn rất yêu và nhớ anh,nhưng nửa lại muốn anh không biết điều đó.Thôi kệ...Đôi khi viết ra tâm sự suy nghĩ của mình cho ai đó đọc vu vơ cũng thấy nhẹ nhàng hơn
  5. Grass84

    Grass84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/06/2004
    Bài viết:
    777
    Đã được thích:
    0
    Một buổi sáng mở cửa sổ phòng ra... được hít những không khí trong lành.... Cảm giác thật dễ chịu...Lại một ngày vui sẽ đến với mình!!!
  6. congaichipheo

    congaichipheo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/08/2004
    Bài viết:
    1.355
    Đã được thích:
    0
    Tóc xoăn không chỉ cứu sống cái máy tính của mình... Cảm ơn nhiều nhé!
  7. truyenthuyetrong2003

    truyenthuyetrong2003 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/04/2006
    Bài viết:
    224
    Đã được thích:
    0
    thật là khoái với cái cảm giác khi đánh lừa được ông gác cổng.. hê hê...
    không ngờ là mình lại có khả năng đóng kịch giỏi đến thế .hôm nay khoá mới vào nhập trường thế là mình kiếm ngay một bộ quần áo, với chiếc quần ống thấp ống cao đó mình đã dàn dựng và diễn suất một vở kịch thật đặc sắc để ra cổng. chỉ đơn giản với câu hỏi '' chú cho cháu hỏi ký túc nhà b2 ở đâu ạ '' hề hề ...thế là thay vì đuổi cổ mình vào trường thì ông ta lại đuổi ngay mình ra ngoài với lí do người ngoài không có giấy tờ thì không được vào trường ....
    thế là chiều nay được tự do rồi ...khoái quá ... tự do muôn năm ...
  8. Grass84

    Grass84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/06/2004
    Bài viết:
    777
    Đã được thích:
    0
    Hạnh Phúc!
  9. motthoang_hn02

    motthoang_hn02 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2005
    Bài viết:
    12.948
    Đã được thích:
    1
    chỉ thế là nhanh thui mấy lần mình định viết 1 bài đề cập đến vấn đề này trong ngành quân đội và công an ...................cơ mà chưa thu thập được nhìu tài liệu ( may quá hum nay lơ ngơ thế nào nó lại nằm trong tay mình ngon lành thế nài ) thông báo trước là truyenthuyet cứ cẩn thận (không phải vấn đề gì báo chí cũng can thiệp nhưng không có nghĩa là vấn đề gì can thiệp cũng là sai )
  10. anhdangyeu_ls241

    anhdangyeu_ls241 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/04/2004
    Bài viết:
    2.628
    Đã được thích:
    0
    Bây giờ có phải là cuối cùng ko... nơi đây có phải là điểm kết ko...

Chia sẻ trang này