1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Xúc cảm 1 giây

Chủ đề trong 'Hà Giang' bởi andythao24, 04/08/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. congaichipheo

    congaichipheo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/08/2004
    Bài viết:
    1.355
    Đã được thích:
    0
    Ha ha ha... được về sớm đi chơi rồi! Được gặp cạ cứng rồi. Thế nào cũng lại bị nó bắt nạt đây. Chà, chưa bao giờ thắng được cả, nhưng không lùi bước nổi... Cám dỗ vô cùng...
  2. congaichipheo

    congaichipheo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/08/2004
    Bài viết:
    1.355
    Đã được thích:
    0
    Mất 2 phút để xuống đường, tay cầm hai túi rác mà ngậm ngùi nhìn chiếc xe 34 màu mè "chăn ga gối đệm" lướt êm qua mặt mình...
  3. tieuvuongbackan

    tieuvuongbackan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/07/2006
    Bài viết:
    2.411
    Đã được thích:
    0
    tự dưng thấy chán mớ đời. Chẳng muốn làm gì, không thích đi đâu.
  4. motthoang_hn02

    motthoang_hn02 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2005
    Bài viết:
    12.948
    Đã được thích:
    1
    Theo thông tin mới nhất thì cơn bão số 7 sắp về - sức gió giật trên cấp 15
    ối rời ơi là rời ! iem không đùa đâu nhé - vừa đi Quảng Trị về chưa kịp hoàn hồn
    lần này bão về mà lại cất cánh phát nữa chắc là iem như kiểu xác chết trên cao nguyên mất
  5. Grass84

    Grass84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/06/2004
    Bài viết:
    777
    Đã được thích:
    0
    Chẳng muốn làm gì , chẳng muốn đi đâu.. .chỉ muốn đi ra hàng net để online thôi đúng ko ?? he he
  6. TieuThuHaGiang

    TieuThuHaGiang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/03/2004
    Bài viết:
    450
    Đã được thích:
    0
    Mong đợi một ai đó online vào lúc này.
  7. congaichipheo

    congaichipheo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/08/2004
    Bài viết:
    1.355
    Đã được thích:
    0
    Nhìn thấy cái avarta ở trên, lại muốn đi học vẽ. Mình đã cố chôn cái mộng mơ vớ vẩn ấy, nhưng mà cứ thấy cái gì liên quan là nó lại chòi lên. Dù sao cũng đỡ hơn nỗi đau ở hai bàn tay. Thôi thì vì tay, ta nhịn cố đi vậy.
  8. dinhlk

    dinhlk Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    143
    Đã được thích:
    0
    Ngay lúc này sao nhớ em kinh khủng, mặc dù ko phải lần đầu yêu và chúng ta mới bắt đầu nhưng sao anh lại có cảm giác nhớ nhung đến vậy? Không biết em đang nghĩ gì nhỉ?
  9. hoabacha

    hoabacha Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/12/2005
    Bài viết:
    238
    Đã được thích:
    0
    Thà làm cơn gió, thà làm mây trôi.. bay đi...
  10. tieuvuongbackan

    tieuvuongbackan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/07/2006
    Bài viết:
    2.411
    Đã được thích:
    0
    Các bạn đã bao giờ là người nghe tin rất xấu về người thân của mình chưa, cảm giác lúc đó thật là...rất buồn và khó tả
    Được tieuvuongbackan sửa chữa / chuyển vào 10:53 ngày 07/11/2006

Chia sẻ trang này