1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Xúc cảm 1 giây

Chủ đề trong 'Hà Giang' bởi andythao24, 04/08/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. gaumeodangyeu

    gaumeodangyeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/09/2006
    Bài viết:
    568
    Đã được thích:
    0
    Tức thật đấy có đứa dám qua mặt mình chứ. Thấy mình quan tâm lại tinh tướng tưởng bở, mà trái ngang hơn nữa là mình vừa gặp 1 trường hợp còn tệ hại mà thấy bức xúc hộ anh bạn mình: có kẻ nó ko biết mình là ai cứ lẽo đẽo theo bám như đỉa, mặc dù ông kia có người yêu rồi, thấy ông ấy dễ tính cứ đòi hỏi, ông ấy chẳng thích đâu nhưng mà chẳng lẽ lại đập thẳng vào mặt thế là mang mình ra tâm sự làm mình bức xúc hộ quá
  2. congaichipheo

    congaichipheo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/08/2004
    Bài viết:
    1.355
    Đã được thích:
    0
    Có lúc tự dưng không nhớ mình phải làm gì. Dù vẫn biết là có rất nhiều việc phải làm, nhiều cái phải đọc và học. Chỉ còn thanh thản được một tuần nữa thôi là tha hồ mà bận rộn.
    Thấy mình có lỗi với Box, vì không chăm chỉ post bài được.
  3. hoabacha

    hoabacha Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/12/2005
    Bài viết:
    238
    Đã được thích:
    0
    Em về đúng mùa hoa Bạc hà nở. Hẹ hò, dưa lê mãi thế mà chị vẫn phải lỗi hẹn... Không được cùng em lang thang trên cao nguyên, ngắm những vạt hoa Bạc hà tím ngăn ngắt chen giữa đá núi, ăm một bát mẻn mén chan canh cải trong cái xóm Lô Lô Hoa sau chợ bò Mèo Vạc... Chị lại lỗi hẹn mất rồi. Chị em mình cứ như hai nhánh sông, chảy mãi theo một hướng riêng rồi chẳng biết bao giờ mới gặp được nhau. Thèm được ngồi nghe em nói chuyện về văn, về đời với một giọng tưng tửng, ghét ghét...
    Em bảo lo cho chị lắm. Ừ thì lo mà có giúp được gì cho chị đâu. Chỉ thế thôi là chị thấy ấm lòng rồi. Đường đời của gái văn chương đa đoan lắm - hình như có lần em bảo chị như thế phải không? Chị đâu có cô độc trên con đuờng đó...
    Thèm ngêu ngao, lang thang cùng em giữa lòng Hà nội khi trời đang ... dễ ghét thế này.
  4. haynhinthangvaosuthat

    haynhinthangvaosuthat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/06/2003
    Bài viết:
    1.485
    Đã được thích:
    0
    Đọc những dòng chị viết mà em thấy nhớ HG quá - chữ ký này em sẽ không bao giờ thay đổi đâu chị ạ ! Em mãi mãi 1 lòng yêu HG cho dù trong bất cứ hoàn cảnh thế nào đi chăng nữa - chuyến đi HG cùng chị em đã học hỏi được rất nhiều điều bổ ích ! Chị đã nói với em 1 điều em ngẫm mà thấy rất đúng : "Trong chuyến đi lần này về,tình yêu HG trong em sẽ thay đổi ! " Nó thay đổi thật chị à ! nhưng với chiều hướng tích cực chị ơi.............em rất mừng là như thế,không khoe khoang,không giả tạo mà luôn thật lòng em !
    Hôm qua bất chợt em nhìn thấy danh sách ủng hộ quần áo thì box Hải Phòng ủng hộ 4 thùng và 2 túi !(chỉ ít vậy thôi ) nhưng em rất vui vì điều đó,mỗi lần về HP thấy thành phố mình thay da đổi thịt từng ngày thì lại chợt thấy tim nhói đau khi nghĩ về HG - ở nơi đó còn biết bao nhiêu khó khăn mà con người thì nhỏ bé mong manh trước cuộc đời này,em chưa làm được gì thiết thực cho đất và người HG nhưng em nguyện sẽ cố gắng hết mình bằng khả năng của bản thân,em sẽ làm tất cả những gì có thể vì HG chị ạ !
    Trên đó bây giờ chắc lạnh rùi chị nhỉ?giữ gìn sức khoẻ chị nhé - em nhớ chị,nhớ HG nhiều lắm ! Lúc nào mệt mỏi nhất cũng chỉ muốn tìm về với cao nguyên đá mà thôi..............em không sinh ra ở nơi đây,cũng không lớn lên ở đó nhưng em nguyện sống chết với mảnh đất này - bởi không hiểu sao tình yêu HG trong em cứ lớn dần lên,lớn dần lên theo năm tháng chị ơi !
  5. laxanhcodon

    laxanhcodon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/04/2004
    Bài viết:
    812
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay Box mình buồn thiu
  6. truyenthuyetrong2003

    truyenthuyetrong2003 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/04/2006
    Bài viết:
    224
    Đã được thích:
    0
    1s thật ngắn ngủi nhưng để diễn tả những xúc cảm diễn ra trong một giây thì thật là dài ... và biết diẽn tả thế nào cho hết ,cho đúng những xúc cảm của mình lúc này đây ...?
    sau một ngày mệt nhọc ,bận bịu, ngập đầu với những công việc về đến phòng vô tình nhìn lên tấm bảng lịch trực ban ,mình mới nhớ ra hôm nay là một ngày đặc biệt ...phải ! hôm nay là một ngày đặc biệt của mình . thế là mình đã bước sang tuổi 25 rồi .lục ngay chiếc điện thoại, ngồi một mình đọc những mẩu tin nhắn chúc mừng ,sem lại những cuộc gọi nhỡ của mọi người mình mới thấy mình vô tâm qua ,mình vô tâm với chính cả bản thân mình .
    nhớ mọi người quá !!! nhớ những ngày còn được ở bên nhau ngồi quây quần .......
  7. tieuvuongbackan

    tieuvuongbackan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/07/2006
    Bài viết:
    2.411
    Đã được thích:
    0
    hôm nay cả ttvnol còn buồn hơn. Các BOX địa phương ko có bài mới, GS không thấy có gì mới, ì ạch. Chán
  8. Ngumo

    Ngumo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/11/2003
    Bài viết:
    10.072
    Đã được thích:
    12
    Hôm nay bò mãi mới vào đc TTVNOL. Thấy mọi ng bùn quá, chạy vào nhà WC cái cho nó có phong trào
  9. anhdangyeu_ls241

    anhdangyeu_ls241 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/04/2004
    Bài viết:
    2.628
    Đã được thích:
    0
    Chán vãi. Dạo này chả có bác nào alô mình đi nhậu nhẹt gì cả. Bác Hoàng dạo này bận bịu gì với Gấu mà cả 2 vợ chồng nhà bác mát tích... con miẹ hàng lươn thế
  10. congaichipheo

    congaichipheo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/08/2004
    Bài viết:
    1.355
    Đã được thích:
    0
    Mình... rất dễ nhớ một ai đó thì phải! Trời mờ sáng, mở mắt trong một giai điệu nỉ non, nghĩ rằng mình đang xa hắn, có thể là rất xa... Và thế là có cái gì đó rất không bình thường làm mình muốn rơi nước mắt. Mình nhớ hắn. Giọng nói ấm áp và mạnh mẽ...
    Biết rằng mình sẽ quên phút say nắng ấy. Vì điều gì? Có lẽ chưa sẵn sàng cho một nỗi nhớ nhung. Có lẽ bởi mình sợ lại làm vỡ một cái gì trong veo thoang thoảng...
    Thỉnh thoảng như thế, có khi lại hay?

Chia sẻ trang này