1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Xúc cảm 1 giây

Chủ đề trong 'Hà Giang' bởi andythao24, 04/08/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. truyenthuyetrong2003

    truyenthuyetrong2003 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/04/2006
    Bài viết:
    224
    Đã được thích:
    0
    ĐƠN ĐỘC​
  2. motthoang_hn02

    motthoang_hn02 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2005
    Bài viết:
    12.948
    Đã được thích:
    1
    Mệt mỏi quá
  3. congaichipheo

    congaichipheo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/08/2004
    Bài viết:
    1.355
    Đã được thích:
    0
    Nhậu xong mà say thì chắc chắn có tiên. Lúc ấy ngủ mơ sẽ nhìn chị là tiên. He he...
  4. hoangthuy

    hoangthuy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/09/2003
    Bài viết:
    3.057
    Đã được thích:
    2
    Huhuhu,.... nếu cứ kéo dài thêm thì em ruột đi mất. Sẽ lại phải ăn sữa chua cả năm, sẽ phát ngấy lên mất thôi. Huhuhuhu....
  5. congaichipheo

    congaichipheo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/08/2004
    Bài viết:
    1.355
    Đã được thích:
    0
    Nhớ cái trầm ngâm của anh một lần bạn bè quên mời cậu em út của anh tới bữa nhậu. Anh đã ngồi lặng lẽ đến cuối buổi mới nói. Mà em thì vô tâm không nghĩ. Cái cách anh "mắng mỏ" người ta, trách cứ nhẹ nhàng sao mà thấm thía thế...
    Chỉ nhớ anh thêm 1s này thôi.
  6. 2109

    2109 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    21/09/2006
    Bài viết:
    1.799
    Đã được thích:
    0
    Sapa vẫy gọi , tuần sau đi sapa rùi , mùa này đi tha hồ mà suýt xoa vì lạnh ....nghĩ đến đã thích quá ...
  7. 2109

    2109 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    21/09/2006
    Bài viết:
    1.799
    Đã được thích:
    0
    Bao nhiêu ảnh chụp đưa cho mình mỗi cái thẻ nhớ , chả đưa cái đầu đọc thẻ thì cop vào máy bằng niềm tin ....tức thế
  8. congaichipheo

    congaichipheo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/08/2004
    Bài viết:
    1.355
    Đã được thích:
    0
    Khi ngồi trong đám cưới cô bé ấy.
    Khi đứng trên cầu giữa đêm khuya.
    ...
    Một cái gì đó rất ngọt thoáng qua trong trí tưởng tượng.
    Tự giới hạn lại trong giây phút đó thôi.

  9. hoangthuy

    hoangthuy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/09/2003
    Bài viết:
    3.057
    Đã được thích:
    2
    Mẹ kiếp, lắm thằng đòi về Hà nội từ Bangkok thế nhờ. Hix, giá thằng nào đó bỏ vé để cho một đứa lang thang như mình về với. Hix, chứ cứ lang thang ở đây xế này tới bao giờ.
    Hị hị.... xin lỗi các bạn HG nhá tớ ấm ức quá chửi bậy cái. mịe kiếp, tới tận cuối tháng vẫn không còn ghế, đến VN lắm nhờ.... GHÉT.
  10. congaichipheo

    congaichipheo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/08/2004
    Bài viết:
    1.355
    Đã được thích:
    0
    Thương quá chị ơi! Nhân lúc đông đảo chen chúc giở móng vuốt ra ăn thịt một thằng (ăn thật ấy nhá) rồi lấy vé nó về.

Chia sẻ trang này