1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Xúc cảm 1 giây

Chủ đề trong 'Hà Giang' bởi andythao24, 04/08/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. quangvu113

    quangvu113 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/12/2003
    Bài viết:
    47
    Đã được thích:
    0
    Thằng em bình chất vẫn còn ham nhâụ nhẹt nhỉ, tưởng gì có giỏi thì mỗi đứa 2 xị đê
  2. diepvienxp

    diepvienxp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/10/2007
    Bài viết:
    1.020
    Đã được thích:
    0
    Đovj bài của các bạn tôi thấy dạt dào cảm xúc.
  3. truyenthuyetrong2003

    truyenthuyetrong2003 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/04/2006
    Bài viết:
    224
    Đã được thích:
    0
    cuối phố hương ngọc lan vẫn nồng nàn mà sao nghe lòng mình xa quá !!!
  4. motthoang_hn02

    motthoang_hn02 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2005
    Bài viết:
    12.948
    Đã được thích:
    1
    Sao thế bạn hiền?, cứ sống đơn giản cho đời nó thanh thản nhá
    Tớ lại tặng cho vài bông hướng dương nữa bi rờ
  5. Grass84

    Grass84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/06/2004
    Bài viết:
    777
    Đã được thích:
    0
    Thoải mái quá ...hêê
  6. 2109

    2109 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    21/09/2006
    Bài viết:
    1.799
    Đã được thích:
    0
    Bao nhiêu thứ phải mua ....mua xong chắc chết đói
  7. motthoang_hn02

    motthoang_hn02 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2005
    Bài viết:
    12.948
    Đã được thích:
    1
    Phút giây hạnh phúc là khi login nick hông thấy có than phiền
  8. anhdangyeu_ls241

    anhdangyeu_ls241 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/04/2004
    Bài viết:
    2.628
    Đã được thích:
    0
    Yêu lắm Nút Rùi ơi...
  9. hoangthuy

    hoangthuy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/09/2003
    Bài viết:
    3.057
    Đã được thích:
    2
    Chưa bao giờ phải vòi vĩnh ai quà cáp bằng câu doạ nạt "Mua cho em đi không em .............. ôm đấy". Thật không biết nói gì với em và anh, chắc chỉ với anh là em làm gì nói gì cũng thấy thoải mái. Hehee... Sau tất cả, chúng ta đã là bạn, người bạn không thể thay thế bằng bất kỳ ai.
    Cảm ơn vì luôn là người đưa em đi phố đêm. Du phố đêm không trọn nhưng mà em thấy vui vẻ lắm.
    Anh lóng ngóng xin phép người yêu đưa em đi chơi hehe... em hạnh phúc vì biết anh đã bắt đầu yêu ai đó thật lòng.
  10. motthoang_hn02

    motthoang_hn02 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2005
    Bài viết:
    12.948
    Đã được thích:
    1
    Biết chuyện là bạn của 2 anh chị. em cứ thấy tiêng tiếc điều gì í
    Quả thực là ở cái tuổi í già cũng chưa hẳn nhưng trẻ thì lại càng không, em hông bít anh chị như thế nào chứ riêng em thì em rất ngại ( có phần sợ ) phải làm lại từ đầu )
    Nhưng nếu không có đầu thì sao có kết?chúc anh chị vững tin bước qua mọi ranh giới của sự sống
    Cộng đồng TTVN luôn ở bên 2 người

Chia sẻ trang này