1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Xúc cảm 1 giây

Chủ đề trong 'Hà Giang' bởi andythao24, 04/08/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. andythao24

    andythao24 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/08/2004
    Bài viết:
    3.132
    Đã được thích:
    0
    Bản tình ca mùa đông
    Mùa đông ơi sao không mang theo hơi ấm
    Hạt mưa ơi sao không xóa đi nỗi đau.
    Còn gì đâu bao yêu thương trao nhau ngày hôm qua
    Dù bên nhau nhưng anh đâu hay biết.
    Tình yêu đã ra đi rất xa.
    Tội nghiệp anh trông mong em, yêu em như mới yêu ....
    Dù cho em không yêu anh như ban đầu
    thì xin em hãy cất bước ra đi với câu giã từ.
    Dù sao anh đã yêu em cũng rất rất nhiều,
    thật lòng, sao người đành gian dối ?
    Giờ đây con tim anh đau đau hơn bao giờ.
    Vì em, hay do trái tim của anh yêu em quá nhiều.
    Tình yêu ra đi không mang theo trái tim thật lòng,
    đành quên như đang yêu trong giấc mơ....
    Hãy trao nhau tình yêu!
    Đừng dối gian nhau mang đi bao yêu thương.
    Một tình yêu trao nhau rồi ngàn năm có nhau!
    Hôm nay nó tự dưng gửi cho mình bài hát này ...nhớ hôm mình và nó vào quốc gia xem đêm nhạc tuấn hưng ...nghĩ lại cũng thấy vui
  2. chuotcoi218

    chuotcoi218 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/06/2005
    Bài viết:
    295
    Đã được thích:
    0
    Đời tôi khổ vì yêu không đúng chỗ, thương sai duyên mến cũng nhầm người..
  3. andythao24

    andythao24 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/08/2004
    Bài viết:
    3.132
    Đã được thích:
    0
    hôm nay nó đi dl rồi , chắc nó vui lắm
  4. chuotcoi218

    chuotcoi218 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/06/2005
    Bài viết:
    295
    Đã được thích:
    0
    Ngày không mưa...
  5. congaichipheo

    congaichipheo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/08/2004
    Bài viết:
    1.355
    Đã được thích:
    0
    Không phải một giây nhưng cũng cứ cho bon chen một tí. Lúc mà hắn ngang nhiên nắm tay mình, ở trạm hiến máu, mình cảm giác như ... Hắn được phaí đến để tìm mình! hic, mơ mộng vỡ tan khi mình thấy hắn là một kẻ quá hiền lành, nếu không muốn nói là yếu đuối...Có vậy thôi!
  6. anhdangyeu_ls241

    anhdangyeu_ls241 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/04/2004
    Bài viết:
    2.628
    Đã được thích:
    0
    Sẽ là cái cảm giác trong một giây nếu được ... người đó Nhưng sẽ nhớ mãi đó ...........
  7. BLACK_ROSE_new

    BLACK_ROSE_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/12/2001
    Bài viết:
    159
    Đã được thích:
    0
    Mãi choảng nhau,nhìn kĩ lại nick giật mình. Có phải .....ko????Hi vọng là không.Chắc chắn không.Việc gì phải làm như vậy ???? Mà đúng thì đã sao. Quá tự tin để mỉm cười !!!!!!!!!
  8. andythao

    andythao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/07/2005
    Bài viết:
    47
    Đã được thích:
    0
    Xem lại box thấy mi độc diễn kinh quá....nhưng lại có ....spam...vừa vừa thôi
  9. Amazonsky

    Amazonsky Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/07/2003
    Bài viết:
    508
    Đã được thích:
    0
    sao nghe trĩu u sầu..... mình thấy toàn là cảm xúc chất chứa lâu lắc chứ "1 giây" đâu.... "trăm năm chất lại 1 dòng" thì đúng hơn
    Ngẫm lại, cuộc đời luôn thay đổi hay là cách nhìn đời của ta luôn thay đổi?
    Đôi khi những u buồn lãng đãng cuốn lấy tâm hồn đa cảm của chúng ta, làm mỗi bước đi như vướng bận... trì néo quá khứ và những cảm xúc vớt vát còn lại chỉ làm ta nhói lên sự cô đơn và tủi buồn, ta tự ôm lấy bao khắc khoải và nước mắt, đau đáu mong lại ngày nào ta còn chưa bị tổn thương....... Nhưng làm sao mà có thể như vậy được...
    Thế nên, cứ thẳng lưng mà sống, ngẩng cao đầu được thì tốt...không ngẩng đầu thì cũng cố giữ cái dáng ngay ngắn, chả tội gì mà cúi gằm tự ôm sầu, chị em, anh em nhey?
    .....Nếu có thể...giá mà... ta là hồn trên núi
    ....Trong hoang vu, im lặng ngắm mây trời.......
  10. chuotcoi218

    chuotcoi218 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/06/2005
    Bài viết:
    295
    Đã được thích:
    0
    Tự nhiên muốn thay đổi,muốn như đám mây trôi xa khỏi núi,thả trôi theo làn gió,không biết sao nữa???

Chia sẻ trang này