1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Xúc cảm 1 giây

Chủ đề trong 'Hà Giang' bởi andythao24, 04/08/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. woshi_cimeixiang

    woshi_cimeixiang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/12/2004
    Bài viết:
    3.072
    Đã được thích:
    0
    ko hiểu sao dạo này tự nhiên mình hay ol, mình ko biết đang kiếm tìm 1 cái gì nữa.. tự nhiên thấy chán nản và bất lực trước mọi chuyện.. mình đã buông xuôi.. nhưng ko thể??? tại sao? tại sao? câu hỏi mình chẳng thể trả lời.. mình đang yêu hay mình đang chốn chạy cái gì đó.. nhiều lúc mình cảm thấy tuyệt vọng.. ko biết làm gì để đứng dậy nổi.. nhưng ko hiểu vì sao mình lại cố.. cố trong tuyệt vọng???... mình mâu thuẫn bởi chính mình....
    ............
  2. chuotcoi218

    chuotcoi218 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/06/2005
    Bài viết:
    295
    Đã được thích:
    0
    Chán..chán..chán quá!
  3. truyenthuyetrong2003

    truyenthuyetrong2003 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/04/2006
    Bài viết:
    224
    Đã được thích:
    0
    ôi..!!!!!!!!
    30/04 mà không được về........... nhớ nhà nhớ hà giang quá.............
    em yêu ơi anh nhớ em quá.............
    Được truyenthuyetrong2003 sửa chữa / chuyển vào 10:42 ngày 30/04/2006
  4. truyenthuyetrong2003

    truyenthuyetrong2003 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/04/2006
    Bài viết:
    224
    Đã được thích:
    0
    sao tự dưng nhớ nhà nhớ hà giang thế ..........
  5. congaichipheo

    congaichipheo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/08/2004
    Bài viết:
    1.355
    Đã được thích:
    0
    Nhớ nhà? Nhớ HG? Nhớ người yêu? Chính xác là ông nhớ cái gì trong một giây đó ? Nếu cả 3 thì hoặc ông tham quá, ông phức tạp quá hoặc là trí nhớ của ông tồi quá, hoặc đồng hồ của ông hỏng hẳn rồi... Hi hí, trong vài lần của một giây, tôi mới chỉ tưởng tượng ra được cái nỗi sung sướng của mình khi gặp mặt ông thôi đấy!......
  6. Sleeping_Sun

    Sleeping_Sun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2005
    Bài viết:
    3.147
    Đã được thích:
    1

    ặ , giỏằ'ng topic cỏằĐa chỏằ
  7. chuotcoi218

    chuotcoi218 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/06/2005
    Bài viết:
    295
    Đã được thích:
    0
    Có mấy bức ảnh hoa bằng lăng tím,đẹp quá,định pót vào topic hoa,nhưng ứ tìm thấy đâu cả,bị xoá mất tiêu rồi.Thấy mấy đứa học trò cấp 3 chia tay nhau mà trong lòng sao sao đó,lạ quá.nhanh thật đấy,thoắt cái mà thấy mình qua cái thời áo trắng,phường hồng,bằng lăng tím ngắt,khá lâu rồi.
  8. truyenthuyetrong2003

    truyenthuyetrong2003 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/04/2006
    Bài viết:
    224
    Đã được thích:
    0
    hì hì
    dút kinh nghiệm làn trước vậy. không tí nữa họ lại bảo trong một giây mà mình nhớ nhiều thế ....
    nhớ hà giang quá bà con ơi ..............!!!
    ( mở ngoăc nhé ở hà giang có tất cả :tưc là nhớ nhà nhớ má me ,nhớ bạn bè .....có mỗi người yêu la không có để mà nhớ thôi )
  9. motthoang_hn02

    motthoang_hn02 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2005
    Bài viết:
    12.948
    Đã được thích:
    1
    Trong cái khoảnh khắc ấy,mình đã hiểu những gì anh nói với mình và rồi giật mình nghĩ lại thấy mình như đang "chết đuối trong bể cạn " cảm ơn anh ! đã giúp mình vượt qua tất cả để rồi sẽ không và không bao giờ có lần thứ 2 nữa đâu ! hãy tin ở em,anh nhé !
  10. chuotcoi218

    chuotcoi218 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/06/2005
    Bài viết:
    295
    Đã được thích:
    0
    Chả hiều sao bao nhớ thương về anh nó lại tập trung vào đêm nay thế nhỉ...Hôm nay là ngày gì anh nhớ không? Em out đây, em thử tìm coi có con sâu,con bọ nào không,để em bắt cho anh...làm gì nếu anh nhớ thì anh sẽ biết.

Chia sẻ trang này