1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Xúc cảm 1 giây

Chủ đề trong 'Hà Giang' bởi andythao24, 04/08/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. SATHUKHONGVOTINH

    SATHUKHONGVOTINH Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/07/2003
    Bài viết:
    5.343
    Đã được thích:
    1
    Bài hát gì thế nhóc ? Anh nghe với.....
  2. truyenthuyetrong2003

    truyenthuyetrong2003 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/04/2006
    Bài viết:
    224
    Đã được thích:
    0
    ........................................................
    thật là sung sướng dễ chịu khi đã hoàn thành một bài thi .
  3. Grass84

    Grass84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/06/2004
    Bài viết:
    777
    Đã được thích:
    0
    Ơ bài LỜI NÓI DỐI CHÂN THẬT đó thôi.
    Em cho anh nghe rồi còn gì. Anh muốn nghe lại nữa à?? OK hôm nào có dịp em sẽ cho anh nghe lại nhé!!!
    Được grass84 sửa chữa / chuyển vào 13:34 ngày 17/06/2006
  4. Grass84

    Grass84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/06/2004
    Bài viết:
    777
    Đã được thích:
    0
    Buồn...............Buồn đến ríu cả mắt lại.
  5. SATHUKHONGVOTINH

    SATHUKHONGVOTINH Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/07/2003
    Bài viết:
    5.343
    Đã được thích:
    1
    Mình cũng buồn......Đua đòi quá...đi cơ.....
  6. congaichipheo

    congaichipheo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/08/2004
    Bài viết:
    1.355
    Đã được thích:
    0
    Mình đang phải viết nốt truyện. Thế mà cứ nghĩ đến em Ngà voi bé con nằm ngủ trong cái nia nhỏ xíu bên bếp lửa với bà chị 7 tuổi đang trông nồi cơm chờ mẹ đi làm về... Mình lại ... Hông hỉu sao nó cứ cay cay mũi í...
  7. Grass84

    Grass84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/06/2004
    Bài viết:
    777
    Đã được thích:
    0
    Bỗng dưng cảm giác chán mọi thứ, chỉ muốn ở nhà.... chơi với cháu... nhìn nó vô tư mà mình ước được trở lại cái hồi đó. Buồn!
  8. truyenthuyetrong2003

    truyenthuyetrong2003 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/04/2006
    Bài viết:
    224
    Đã được thích:
    0
    ........................................................
    thế là lại song một môn thi . thật là thoải mái dù làm được bài hay không thì cũng qua rồi , sả hơi cái đã
  9. Grass84

    Grass84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/06/2004
    Bài viết:
    777
    Đã được thích:
    0
    Chúc mừng cậu nhé!!! xả hơi đi cậu ạ, ở trong ký túc trường mãi cũng chán lắm.... he he rồi đưa cháu Hương đi lăng bác đi....
  10. congaichipheo

    congaichipheo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/08/2004
    Bài viết:
    1.355
    Đã được thích:
    0
    Khi em đi qua anh, lòng ăm ắp nỗi nhớ. Biết không phải của mình nên thầm ước ?o gía như? ?
    Cuộc sống của em quá ồn ào, luôn như bên bờ vực thẳm. Em đã có lúc muốn tìm nơi đáy sâu kia một lần giải thoát. Trở về bên anh. Bỏ hết buồn vui, toan tính. Em điệu đàng nhiều, vẫn cứ là con nhóc trước anh.
    Buồn nhỉ, có là của nhau đâu mà nhớ. Anh điềm nhiên quay xe khỏi con dốc nhỏ, không biết yếu mềm bật khóc ở sau lưng?
    Em lại đi, chen chân phố lớn. Đôi mắt đen trong vắt lạ lùng. Đôi mắt to như vừa mười tám tuổi. Đi tìm hồn nhiên.

Chia sẻ trang này