1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Xúc cảm bốn mùa

Chủ đề trong 'Phú Thọ' bởi carnation2908, 25/08/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. carnation2908

    carnation2908 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/10/2003
    Bài viết:
    223
    Đã được thích:
    0
    Xúc cảm bốn mùa

    Thật may vì mình là người Bắc Việt, nơi khí hậu có 4 mùa rõ rệt & ở đó mình được thoả sức tận hưởng tất cả những điều thú vị của 4 mùa. Mình rất thích viết & đọc những cảm xúc về bốn mùa, đã từng tham gia vào topic "ngẫu hứng bốn mùa" bên F80HN. Cái cảm xúc về bốn mùa thì bất tận vì các mùa thì cứ nối tiếp nhau và thời gian chẳng bao giờ ngừng cả. Tâm trạng mỗi chúng ta cũng vậy, thay đổi theo thời gian. Vui có, buồn có, nhớ nhung nữa,...
    Mình là một người con của Phú Thọ, vậy nên lập topic này ở trên mảnh đất của mình để mọi người cùng chia sẻ. Chúng ta cùng viết lên những tâm sự vào thời điểm hiện tại, những cảm xúc đã qua, và tất cả những gì đã xảy ra trong bốn mùa, bạn nhé!
  2. carnation2908

    carnation2908 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/10/2003
    Bài viết:
    223
    Đã được thích:
    0
    Năm nay mình đã để lỡ mất cơ hội ngắm hoa sưa Hà Nội. Hôm chạy xe qua Quán Thánh, nhìn lên cây thấy lá xanh non một màu, thế là mình đã lỡ cơ hội nhìn một màu trắng muốt hoa sưa...........
    Bốn mùa, thế là đã tròn bốn mùa không ở gần nhau rồi. Mùa hè anh đi, cả 1 mùa nóng bức, khó chịu, cả 1 mùa du lịch không đi đâu. Rồi mùa thu, lãng mạn, mùa của hoa sữa Hà Nội, mùa mà mình đã quen nhau trôi qua mà không có anh ở bên. Đông qua rồi xuân tới, mình vẫn xa nhau. Xa nhau để rồi ở gần nhau, nhưng sao em thấy khó khăn quá. Một mình em giữa bộn bề cuộc sống. Đôi khi cảm thấy mệt mỏi, muốn có 1 bờ vai để tựa, 1 người để chia sẻ buồn vui mà không được. Em biết làm sao bây giờ?
    Cố gắng, cố gắng,.... anh bảo em phải cố gắng, phải ngoan phải không? Mình cùng cố gắng nhé!
    Đây là cảm xúc của năm trước, giờ anh đã xa thật rồi.
  3. ngayxuaoi0210

    ngayxuaoi0210 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/04/2006
    Bài viết:
    965
    Đã được thích:
    0
    Mỗi một mùa qua rồi một mùa khác lại đến với một mùi hương đặc trưng.
    Sớm mai thức dậy, hít hà, hít hà... Hình như cái hương vị này mình đã gặp ở đâu rồi thì phải... Rồi tất cả những gì gắn liền với hương vị đó lại rõ mồn một trước mặt. Đúng rồi cái không khí này giống quá cái năm nào mình nhận giấy báo vào ĐH, cái mùa đó mình ăn na cả mùa, năm đó na được muà và rẻ ơi là rẻ, ngày nào mẹ đi chợ cũng mua na. Ôi cái không khí này sao giống với năm nào mình vào lớp 10, đi tập quân sự, nào lựu đạn, gậy, mũ cối...
    Ôi buổi chiều này giống với buổi chiều năm nào ktx chv khổ sở, cả lũ xếp hàng trước cửa phòng tắm, bể nước thì cạn tận đáy toàn rêu xanh lè, những cái xô nhựa xanh đỏ buộc thêm cái dây thừng, mấy con bé tranh nhau kiễng chân, chui cả người vào bể để múc nước... Tất cả những vất vả, vô tư, ...ngày ấy cứ kéo nhau trở về, rồi mong ước có một ngày trở lại, tiếc là không thể.
    Ôi buổi tối này giống như hôm đó thấy dáng bạn ấy thấp thoáng ngoài cửa làm ai đó ở trong phòng lúng ta lúng túng, ngại quá, đang mặc quần lửng, áo phông thì rộng thùng thình như bao tải...
    Và buổi tối này giống như buổi tối năm sau chẳng còn thấy dáng bạn ấy nữa, mong gặp nhưng gặp thì sẽ ra sao đây? Bạn ấy đã quá mệt mỏi vì thái độ lạnh lùng dửng dưng của ai đó rồi... Thôi kệ, để sau hãy nghĩ, giờ phải chuẩn bị cho năm học đầy gian chuân, phải cố gắng hết sức nhé.
    Và một buổi tối năm sau nữa, chẳng còn hay nghĩ đến bạn ấy mỗi khi rảnh rỗi hay cả những khi đang học bài nữa, chẳng còn buồn hay nhớ, hay đau lòng nếu lỡ bạn ấy có vụt qua trong đầu....
    Cuộc đời giờ khác rồi, chẳng biết là như thế nào nữa, nhưng chắc chắn sẽ sống vui vẻ, cuộc đời chẳng có bao nhiêu, không lãng phí thời gian mà buồn phiền nữa.
  4. cafenhasan

    cafenhasan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/07/2006
    Bài viết:
    1.709
    Đã được thích:
    0
    Mùa thu . Lại đến rồi nhỉ . Đi làm về tầm 7 h tối , thấy lành lạnh . Một buổi tối sau cơn mưa lượn một vòng thành phố , đối diện Sở Điện thấy thoảng hương hoa sữa , bất chợt nhớ đến thu , và vòng ra Nguyễn Tất Thành hương hoa sữa đã xuất hiện rồi .
    Đêm về , một mình online và xem TV , lại Thu , thơ về mùa thu .
    Uh , thu đã về .
    Tối qua ông anh từ Thanh Sơn . Chuyện về gia đình , vợ con ổng , bia rượu vào cũng lắm chuyện nhỉ .
    Mình vẫn thế , thậm chí không có cả một kế hoạch ngắn hạn . Cứ mãi thế này à . Thay đổi hay không thay đổi , VT- HN - SG. Về quê sướng nhất nhưng .............. . Mà sao lười và dốt thế , biết là rất cần từ lâu lắm rồi nhưng không chịu học . Hay là môn NNgữ cần có di chuyền , năng khiếu . Chung quy cũng tại lười thôi .
    Mà nhanh lắm thôi . Hôm nay bắt đầu , rồi lại kết thúc . Đến rét . Hết quý , hết năm . Tết .
    ơ ơ ơ thế à .
  5. onggiachayratnhanh

    onggiachayratnhanh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/04/2004
    Bài viết:
    4.237
    Đã được thích:
    0
    Xa là nhớ , gần lại thương . Chị à , em biết , cả chị và em đều không thể quên được mối tình bên kia dãy Trường Sơn đó . Dù có thể giờ mình đã yêu 1 người khác rồi , có thể mình yêu người hiện tại thật lòng , có thể là tình yêu tạm thời lúc này , hình bóng cũ , tính tình cũ trong quá khứ không thể quên được , có thể nó bị chôn vùi trong tim . Đến 1 lúc nào đó , nó lại hiện ra ... Khắc khoải chờ đợi , em vùi dập trái tim ta ...
    Lao đầu vào công việc , cuối cùng cái đích công việc đã thành công , nhưng 1 năm rồi , 4 mùa chẳng thể có cơ hội bên em được nữa ... Là dĩ vãng rồi ... Mỗi lần nhắc đến tên em , nhớ da diết ...
  6. carnation2908

    carnation2908 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/10/2003
    Bài viết:
    223
    Đã được thích:
    0
    Hà Nội mùa thu, cây cơm nguội vàng, cây bàng lá đỏ, nằm kề bên nhau, phố xưa nhà cổ, mái ngói thâm nâu.
    Hà Nội mùa thu, mùa thu Hà Nội, mùa hoa sữa về thơm từng con phố, mùa cốm xanh về thơm bàn tay nhỏ.....
  7. carnation2908

    carnation2908 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/10/2003
    Bài viết:
    223
    Đã được thích:
    0
    Cái hương vị ngayxuaoi cảm nhận giống mình quá. Cái không khí học tập tại CHV, tập quân sự, khu KTX,... chắc chẳng bao giờ quên được.
    Cứ đến khoảng thời gian này lại bắt đầu 1 năm học mới...
    Đến mùa hanh, mỗi lần từ khu nhà tắm về, chân ướt, cát lại dính đầy chân, bọn con gái bao giờ cũng phải xách thêm 1 xô nước, vừa để rửa chân, vừa để ngày mai đánh răng rửa mặt.
    Những hôm trời mưa, dột, có khi giữa đêm lại dậy chăng tấm nilon che giữa giường.
    Mùa thi cũng là mùa xà cừ rụng lá, khu KTX ngập đầy lá xà cừ, cảm thấy bẩn nhiều hơn là đẹp. Đến khi lớp mình được chuyển lên phòng học mới trên tầng 3, nhìn ra cửa sổ thấy lá non mới nhú, đẹp quá - ước có máy ảnh để chụp 1 kiểu nhỉ?
    Những cảm xúc không thể quên.
    Take me to your heart
    Được carnation2908 sửa chữa / chuyển vào 12:24 ngày 28/08/2006
  8. onggiachayratnhanh

    onggiachayratnhanh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/04/2004
    Bài viết:
    4.237
    Đã được thích:
    0
    Chúc mừng sinh nhật chị !
  9. carnation2908

    carnation2908 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/10/2003
    Bài viết:
    223
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay đi làm gặp mưa, đến cơ quan đọc được bài viết này. Hay hay, chia sẻ bạn bè đọc. Have a good time.
    Lá, thuyền giấy nhỏ, nước... và mưa cứ rơi...
    Gió thổi từng cơn. Căn nhà nhỏ như khẽ lung lay theo từng đợt gió. Rồi mưa. Từng hạt rơi xuống, nhanh dần, nhanh dần. Cô bé ngồi bệt xuống thềm nhìn mưa. Đôi mắt trong trẻo đắm vào từng làn nước nghiêng nghiêng đang rơi xuống. Cô xé một tờ giấy báo, miết miết dần thành chiếc thuyền be bé. Cô thả xuống theo dòng nước mưa.
    huyền chập chọang trôi theo từng đợt sóng, gờn gợn. Đường vào xóm dường như to hẳn ra, và chiếc thuyền trở nên sao nhỏ bé, mỏng manh...
    Cô dõi mắt theo chiếc thuyền, đôi mắt ánh lên một niềm vui! Chiếc thuyền trôi xa dần tầm mắt của cô. Nhưng mưa to quá, thuyền ướt. Và rồi một cơn sóng lớn tới, thuyền chìm dần. Đôi mắt vỡ òa ra, một điều gì đó đang mất đi trong cô bé.
    Chỉ còn một chiếc lá trên cành thôi. Rung rinh, ướt đẫm dưới mưa. Gió. Mưa. Chiếc lá rời cành, bay loạng choạng, rồi đáp xuống dòng nước trôi dần xa. Cây trơ trụi, chơ vơ giữa cơn mưa.
    Mưa tạnh. Nước rút. Cô bé nhìn xuống vũng nước đọng lại, một bầu trời xanh hiện ra, sáng và đẹp như một bức tranh. Cái cây khô không lá vẫn đứng đó, giữa bầu trời. Cô ngước nhìn lên. Đôi mắt ánh lên một niềm vui.
    Chiếc thuyền cỏn con phải chăng chở ước mơ thơ bé của cô như biết bao đứa trẻ khác? Ta nhớ hồi bé đó cũng như cô ta hay gấp thuyền, thả theo cơn nước. Thuyền chập chờn trôi, rồi cũng như cô, ta vỡ òa ra muốn khóc khi sóng đánh thuyền chìm. Rồi ta lại cặm cụi xếp thuyền khác, lại rơm rớp khóc ...
    Một trò chơi trẻ con, một niềm vui thơ bé. Và khi tạnh mưa, một thế giới mới sẽ mở ra. Uớc mơ của cô bé vẫn còn đó, nhỏ bé, thơ ngây, gửi vào thuyền nhưng sẽ không bị đánh mất theo cơn mưa. Nắng sẽ lên, trời xanh sẽ hiện ra, cô bé sẽ tiếp tục thơ ngây với giấc mơ trẻ con, và ta cũng sẽ thế. Đã lớn nhưng một phần nào đó trong ta vẫn nhỏ bé lắm, thơ dại lắm, chợt nhớ cái thưở khóc nhè không chịu đi học.
    (Sưu tầm)
  10. quamcoi

    quamcoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/03/2005
    Bài viết:
    180
    Đã được thích:
    0
    Vào cảm xúc bốn mùa thấy toàn hoài niệm. Tại sao cứ nhắc đến kỷ niệm thì mình lại thấy man mác buồn thế nhỉ? Có lẽ là tại buồn với những kỷ niệm buồn và tiếc những kỷ niệm vui chăng?
    Giờ HN đang bắt đầu sang thu, cái se lạnh đặc trưng của mùa thu Hà Nội làm cho những người yêu nhau cứ muốn đi bên nhau mãi. Thời tiết cứ như 1 cô thiếu nữ dậy thì mơ mộng, không đủ lạnh như mùa đông để được xích lại gần nhau hơn nữa, cũng không nắng gắt gay như mùa hè để được ngồi đối diện, nhìn vào mắt nhau, ăn kem Tràng Tiền mỗi tối. Trong không khí như thế này, chúng mình chỉ muốn nắm tay nhau đi dạo trên phố, để anh cảm nhận tóc em bay nhẹ nhàng mơn man trên mặt, để em cảm nhận cái nắm tay dịu dàng mà rất đỗi thân thương của anh.
    Dù cho em và anh đã ở rất xa và mọi cái đã thuộc về một mùa thu cũ thì em cũng vẫn yêu mùa thu một cách chân thành.Mùa thu cho em biết ý nghĩa thực sự của mình đối với một người. Mùa thu cho em biết mộng đầu đời của cô thiếu nữ thật đẹp và cũng thật mong manh. Mùa thu cho em nếm nỗi đau của mất mát để bây giờ em biết trân trọng những gì em có trong tay.
    Anh ạ, anh đã ra đi nhưng giờ đây em không còn thấy mình bé nhỏ nữa. Em đã lớn lên và đã tìm lại được niềm say mê cũ bên những mùa thu mới . Cảm ơn anh , cảm ơn kỷ niệm và cảm ơn mùa thu

Chia sẻ trang này