1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Xúc cảm bốn mùa

Chủ đề trong 'Phú Thọ' bởi carnation2908, 25/08/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. cafenhasan

    cafenhasan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/07/2006
    Bài viết:
    1.709
    Đã được thích:
    0

    hix , sao vậy Mót ?
  2. bibianh

    bibianh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/06/2006
    Bài viết:
    2.236
    Đã được thích:
    0
    Em cũng không biết ạ. Em còn chưa biết nội dung bài đó ntn. Cái này ngoài tầm kiểm soát của em ạ. Hu hu...
  3. carnation2908

    carnation2908 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/10/2003
    Bài viết:
    223
    Đã được thích:
    0
    Không hiểu sao 12 tháng trong "Thương nhớ mười hai" mình đã post được 11 tháng, còn mỗi tháng 7 mà cứ post hệ thống lại báo lỗi. Chán thật!!!
    Mùa thu lãng đãng đến rồi, ngoài đường đã có hương hoa sữa.
  4. vitawa

    vitawa Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/10/2006
    Bài viết:
    1.342
    Đã được thích:
    0
    Lang thang khi trời lạnh để được ngửi mùi hoa sữa, được anh dẫn đi ăn ngô luộc, được nép vào anh, thích lắm!
    Hoa sưa thì được ngắm 1 trời trắng muốt, còn hoa sữa thì được đắm mình trong hương thơm.
    Tặng các bạn thích hoa sữa, bài thơ mà mình thấy hay hay của Hoàng Anh Tú (Hội bút Hương đầu mùa).
    HOA SỮA
    Nào bé ngoan hãy xua anh về nhé
    Hương sữa thơm váng vất phía ta chờ
    Anh dồn nắng căng vào hoa cúc
    Bé sợ mưa ướt hết giọng ngu ngơ
    Con ngõ cũ đêm ẩm nồng hoa sữa
    Bé tròn trăng khoe ánh mắt đang rằm
    Anh ngắt cỏ ngậm say môi để nhớ
    Lá rơi hoài lại nhắc tháng năm
    Xin tạ lỗi trước sương ngày độ cốm
    Mắt bé trong veo
    Lời anh đành để héo
    Câu thơ tình bỏ túi rơi theo
    Hoa sữa thơm giờ đến ngày sẽ rụng
    Dương cầm rơi vào rêu xám, ngủ yên
    Để đôi lúc thót mình cổ phố
    Anh lang thang tưởng tượng có 1 ngày...
    Hoa sữa thơm run rẩy cái cầm tay
    Hoa sữa trắng lên trăng mười sáu
    Hoa sữa theo vào nỗi nhớ
    Anh cầm đi đến những mùa sau.​
  5. monster8x

    monster8x Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/10/2004
    Bài viết:
    769
    Đã được thích:
    0
    Không còn mùa thu
    Ngày xưa mình rất thích mùa thu. Theo lý thuyết thì mùa thu, bầu trời trong xanh, cao vời vợi, mặt nước cũng trong xanh, sâu vời vợi, gió heo may hiu hiu thổi, mang đến cho con người ta cái lạnh mềm mại, khoan khoái. Ngày nay, mình hầu như mất ý niệm về mùa thu. Cuộc sống quá vồn vã, xô bồ khiến mình mất cảm giác đang sống giữ không khí mùa thu. Nhiều lúc bừng tỉnh cơn mê, ngước mắt lên nhìn: bầu trời trong xanh đâu ? chẳng thấy, chỉ có trần nhà và những chiếc bóng điện vô hồn. Đi qua Hồ Tây, chợt nhìn xuống: mặt nước trong xanh đâu? chẳng thấy. chỉ thấy một màu nước ốc đục đục, nhờ nhờ đang cõng trên lưng những cọng rác, những xác cá. Gío heo may ư? chỉ có gió quạt và gió điều hoà thôi. Những khi mất điện, mình lại kêu lên ?oôi sao nóng thế, chẳng có tí gió nào cả ?o mà có biết đâu rằng, gió heo may đã hờn dỗi, bỏ đi mất rồi. Những toà nhà cao tầng, những building san sát, đã tạo ra bức ngăn hữu hình giữa con người với thiên nhiên. Buổi sáng, vội vã ra khỏi nhà, nguỵ trang đến tận răng, rồi lao lên ô tô, xe máy, rồi chen lấn nhau phóng đến công sở, rồi chui tọt vào các toà nhà, rồi ở đó đến chiều, rồi lại lao ra khỏi công sở, rồi lại nguỵ trang đến tận rằng, rồi lại lao lên những chiếc xe máy, ô tô, rồi phóng về nhà, rồi lại chui tọt vào nhà..., mặc kệ mùa thu. Và cứ thế, ngày nào cũng thế, để đến lúc nhìn lại, lại suýt xoa nuối tiếc: ôi, một mùa thu nữa lại đi qua mất rồi .


  6. bibianh

    bibianh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/06/2006
    Bài viết:
    2.236
    Đã được thích:
    0
    Lại bão roài, lại lạnh roài. Kạc kạc...
  7. cafenhasan

    cafenhasan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/07/2006
    Bài viết:
    1.709
    Đã được thích:
    0

    Tối qua tầm giờ này Việt Trì đang mưa bão khủng khiếp . Mưa to như chút nước .
    Sáng nay ra gió lạnh đầu mùa đã về . Sao nó đến sớm vậy ?!
  8. phuongtts

    phuongtts Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2006
    Bài viết:
    37
    Đã được thích:
    0
    Thu đi để lại lá vàng
    Anh đi để lại cho nàng thằng cu
  9. vitawa

    vitawa Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/10/2006
    Bài viết:
    1.342
    Đã được thích:
    0
    Mấy hôm nay ảnh hưởng của bão số 5, trời lại mưa!
    Sao dạo này ghét trời mưa thế. Trời mưa giờ k còn là để đi lang thang, mà mưa là đi làm vất vả, mưa là quần áo phơi khó khô, mưa là nhà cửa cũng bẩn theo. Chán hết!
    Mùa đông mau đến đi, thích mùa đông nhất và không thích mưa tí nào!!!
  10. vu1234

    vu1234 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/10/2006
    Bài viết:
    1.466
    Đã được thích:
    0
    Thằng cu- có 1 chữ "cờ"
    Thằng cu- có 1 chữ "bờ"... viết hoa

Chia sẻ trang này