1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Xúc cảm bốn mùa

Chủ đề trong 'Phú Thọ' bởi carnation2908, 25/08/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. vitawa

    vitawa Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/10/2006
    Bài viết:
    1.342
    Đã được thích:
    0
    Mùa đồng về rồi!
    Tối qua ăn ngô luộc trên đường Cổ Ngư. Thấy người ta nướng ngô lại nhớ bài thơ Chớm đông trên kia quá!
  2. cafenhasan

    cafenhasan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/07/2006
    Bài viết:
    1.709
    Đã được thích:
    0
    Nhớ tầm này năm ngoái , en bibi kêu ca " Mùa lạnh mùa bàn ty xấu xí " .
    Năm nay tay đẹp lên chưa ??
  3. tranphuoc83

    tranphuoc83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/03/2007
    Bài viết:
    280
    Đã được thích:
    0
    Ốm như chơi cái trời này
  4. PhuthuyAli

    PhuthuyAli Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/11/2004
    Bài viết:
    1.195
    Đã được thích:
    0
    Ốm rồi, ốm lăn, ốm lóc
  5. dvhai_apt

    dvhai_apt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/01/2006
    Bài viết:
    545
    Đã được thích:
    0
    Sáng nay ốm không đi làm được.
    Chiều 2h vẫn còn ở nhà, ở VT, 3h30 đã có mặt ở Mỹ Đình. Gặp được 1 thằng bạn, 1 thằng em...7h vẫn ở Mỹ Đình, 8h40p đã có mặt ở nhà chú Thành Gù(gần nhà PhuThuy thì phải)...
    Giờ mới ăn cơm tối xong, người lâng lâng..hic..
  6. vitawa

    vitawa Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/10/2006
    Bài viết:
    1.342
    Đã được thích:
    0
    Một ngày như mọi ngày. Muốn được rong ruổi, lang thang quá!
  7. PhuthuyAli

    PhuthuyAli Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/11/2004
    Bài viết:
    1.195
    Đã được thích:
    0
    Đi may áo vest ah
  8. dvhai_apt

    dvhai_apt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/01/2006
    Bài viết:
    545
    Đã được thích:
    0
    Ờ, trường anh bắt mặc đồng phục. Thích thú gì đâu, tự nhiên mất 240k tiền vải + xxxk tiền công may.
    Cả tối qua mong đợi 1 tn hỏi thăm mờ chả thấy, bùn thiệt
  9. bibianh

    bibianh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/06/2006
    Bài viết:
    2.236
    Đã được thích:
    0
    Những dòng viết yêu thương của một tình yêu ngọt ngào. Buổi sáng tự nhiên đặc quánh lại khi mình đọc được những điều ngọt ngào trong blog kon bạn - Ms Coco. Quote vào đây một đoạn:
    "6 tháng rồi, mọi thứ ko còn mới mẻ và ngọt ngào nữa.
    Chắc bởi vì mùa xuân đã đi qua?
    Em giữ những điều ngọt ngào trong tim, để ngày qua ngày dẫu ta khô khan mà ko rời rạc.
    Có thể ngày mai ta bên nhau. Năm sau cũng thế.
    Có thể mình xa nhau vì anh, vì em, hoặc ko vì ai cả, mà vì tình yêu đến đường cùng của nó.
    Mình có thể yêu nhau nhiều hoặc ít, có thể gắn bó hoặc ko, có thể rất hiểu nhau, hoặc vô tình và lười biếng đi qua mà ko quan tâm gì cả.
    Em chỉ biết rằng em vẫn nhớ, và sẽ nhớ
    Nhớ lần đầu nhìn vào mắt anh.
    Nhớ nụ cười của anh.
    Nhớ những ngày yêu anh đến mức yêu cả cách anh hút thuốc, cách anh ngồi uống café, cách anh chơi billiard, yêu đến từng cái chớp mi?
    Lâu lắm rồi ko nói rằng em yêu anh, lâu lắm rồi chúng ta quên đi thói quen ấy. Ra vậy, yêu thương cũng là 1 thói quen cần nuôi dưỡng J"
  10. vitawa

    vitawa Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/10/2006
    Bài viết:
    1.342
    Đã được thích:
    0
    Viết ra những dòng đó là yêu thương đang về rồi.
    Yêu thương đang tràn ngập trong tim...

Chia sẻ trang này