1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Xúc cảm bốn mùa

Chủ đề trong 'Phú Thọ' bởi carnation2908, 25/08/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. MaiTu_LocPhat

    MaiTu_LocPhat Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/01/2006
    Bài viết:
    818
    Đã được thích:
    0
    Ghê thật .... mấy bác lãng mạn ghê , em cũng khoái mùa thu HN ngồi uống cốc trà nóng làm cái kẹo lạc hoạc làm ccốc cafe thật tuyệt ..........
  2. noreallymatter

    noreallymatter Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/07/2006
    Bài viết:
    140
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
    ôi,lại mùa thu rùi,trời cứ ảm đạm xám ngoét,được mỗi cái lá vàng lá đỏ ngắm thật đẹp,giá mà có time đi Shinkansen tới Kyoto thì tốt.
    Hôm nay là ngày Bác mất,chán chả muốn đi đâu.
    Chắc Vn được nghỉ 3 ngày,ko có chú nào online từ sáng tới giờ,đểu thật.
    Được noreallymatter sửa chữa / chuyển vào 14:53 ngày 02/09/2006
  3. PhuthuyAli

    PhuthuyAli Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/11/2004
    Bài viết:
    1.195
    Đã được thích:
    0
    Có tớ đây này
  4. carnation2908

    carnation2908 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/10/2003
    Bài viết:
    223
    Đã được thích:
    0
    Mùa thu đến để mình được sống trong không gian lãng mạn của mùa thu, để mình được đi bên anh đắm chìm trong hương hoa sữa. Vậy mà mình lại không muốn được tận hưởng khoảnh khắc đẹp đó sao?
    Anh giờ này đang làm gì, nghĩ gì? Anh có buồn khi mình nói chia tay? Bao nhiêu chuyện mình nói lại, anh đều công nhận là mình đã suy nghĩ đúng. Vậy tại sao anh không thực hiện? Anh không sai mà vì anh quá trẻ con, anh đã không biết chế biến "món canh" làm cầu nối giữa mình & gia đình anh. Càng ngày anh lại càng làm cho mọi chuyện trở nên dối tung. Anh không làm cho mọi người gần nhau mà lại xa nhau thêm.
    Như vậy mùa thu này mình có buồn không? Mới vào đầu thu, mình cũng chưa cảm nhận thấy mùi hoa sữa. Mình có thể hy vọng mọi chuyện sẽ vui vẻ trở lại không nhỉ? Hy vọng!
  5. sakura2000

    sakura2000 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2006
    Bài viết:
    208
    Đã được thích:
    0
    Mùa thu bắt đầu rồi. Lại một mùa thu tới, xua đi cái oi bức của mùa hè. Mình thích đi xe dọc theo những con đường của Việt Trì, buổi tối mùa thu thật đẹp với không khí trong và mát lạnh, bầu trời cao với ánh trăng mờ, cảm giác xe lạnh. Đi dưới lòng đường ngắm nhìn mọi người đi chơi vui vẻ, mọi thứ trong đầu bỗng quên hết. Giá như có một người cùng đi nhỉ...
  6. carnation2908

    carnation2908 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/10/2003
    Bài viết:
    223
    Đã được thích:
    0
    Mùa khai giảng! Nhớ đến các bài hát về các trường mình đã học.
    Cấp 2 Chuyên Phong Châu - CPC: "Em vui với trường chuyên hôm nay, trong lòng mình tràn ngập những mê say. Em vui với trường chuyên hôm nay, trường giúp em khôn lớn từng ngày. Trường chuyên Phong Châu, Vĩnh Phú quê em..."
    Cấp 3 Chuyên Hùng Vương - CHV: "Rộn ràng vui hôm nay khi tiếng trống trường thúc giục, từ Hùng Vương bay đi muôn nơi những cánh chim đầy mến thương. Hôm nay lên đường theo lý tưởng và ước mơ, rung lên trong lòng bao lứa tuổi thơ. Hùng Vương thân yêu ơi, bao kỷ niệm hôm nay, ngày mai đi xây muôn nơi những công trình đẹp nguy nga, lung linh ánh điện trên khắp tổ quốc ta."
    Học viện Tài chính - AOF: "Đẹp sao Học viện Tài chính thân yêu, trên đất Thăng Long lịch sử, ven dòng Nhị Hà ngàn năm sóng vỗ..."
    Có ai đã từng học qua các trường trên như tui không? Có nhớ không?
    Năm học mới đến, chúc các em ngoan, học giỏi.
    Take me to your heart
    Được carnation2908 sửa chữa / chuyển vào 18:32 ngày 06/09/2006
  7. carnation2908

    carnation2908 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/10/2003
    Bài viết:
    223
    Đã được thích:
    0
    Trời lạnh lạnh cứ làm cho mình thấy nhớ nhớ 1 cái gì đó, kỷ niệm cũ ư? Kỷ niệm cũ của mùa cũ.
    Ôi sao mình buồn thế này?
    Gió lành lạnh cứ muốn ào xuống đường đi lang thang, nhưng rồi lại chẳng biết đi đâu. Cũng lạ! Đi bên anh mà vẫn thấy thiếu thiếu.
    Nhưng dù sao mình vẫn thích trời lạnh, thích mùa đông, thích lang thang để cảm nhận lòng mình.
  8. booatoa

    booatoa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/06/2005
    Bài viết:
    665
    Đã được thích:
    0
    The same feeling, lack of money
  9. PhuthuyAli

    PhuthuyAli Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/11/2004
    Bài viết:
    1.195
    Đã được thích:
    0
    Mùa thu
    Chỉ thấy buồn ngủ
    Mùa thu
    Chỉ thấy buồn ăn
    Mùa thu
    Chỉ thấy lăn tăn vì không có xiền
  10. carnation2908

    carnation2908 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/10/2003
    Bài viết:
    223
    Đã được thích:
    0
    Sao em còn mang áo mỏng? Có còn mùa hạ nữa đâu?
    Sao em làm lòng ta đau? Nhớ ngọn lửa hè đã tắt...

Chia sẻ trang này