1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Xúc cảm bốn mùa

Chủ đề trong 'Phú Thọ' bởi carnation2908, 25/08/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. 8xima

    8xima Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/12/2004
    Bài viết:
    212
    Đã được thích:
    0
    Cũng lâu lắm rồi kể từ ngày tôi biết nhận thức mọi việc xung quanh tôi đã biết hắn. Năm nay hắn cũng khoảng 40.
    Ngày nhỏ tụi tôi thường hay trêu hắn, tên hắn là Cực, nhưng tuyệt nhiên hắn không chửi bới hay đuổi đánh tụi trẻ con nghịch ngợm. Chẳng ai biết tên thật của hắn là gì nhưng có lẽ do hoàn cảnh của hắn mà người ta đặt tên như vậy.
    Hắn thích mặc đồ phụ nữ, đi đứng uốn éo, hắn thích được làm phụ nữ nhưng ông Trời lại không muốn vậy.
    Nhà có 4 anh chị em, anh cả đã mất, bà chị thứ 2 năm nay chắc cũng gần 60, 1 đứa em xấp xỉ 30. Cả nhà đều dở dở. Tất cả đều phụ thuộc vào hắn. Hắn lê la từ đầu phố đến cuối phố, ai thuê gì làm nấy, ai cho gì cũng nhận. Làm được bao nhiêu hắn đều đem về cho chị và em.
    Hôm vừa rồi về nhà, vừa ngủ dậy mắt nhắm mắt mở nhìn ra ngoài đường thấy hắn xách một túi nylon đầy cơm. Mẹ bảo chắc có ai đó thương tình cho hắn.
    Tôi chợt hỏi: Thế sau này già thì cả nhà biết trông vào ai?
    Mẹ im lặng.
  2. carnation2908

    carnation2908 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/10/2003
    Bài viết:
    223
    Đã được thích:
    0
    Bùn cười nhỉ? Sao bạn ở trên lại viết vậy nhỉ?
    Mùa hè trước anh đi, chia tay ở sân bay anh còn ôm đầu mình gục vào ngực anh & dặn: cố gắng chờ anh. Anh bảo những lúc không có anh đừng khóc, vì khi đó chẳng có ai dỗ dành, lau nước mắt cả. Chỉ 1 năm sau đã chia tay rùi. Vì sao thì mình cũng chẳng biết bởi vì làm sao mà đoán được hết ý nghĩ của mọi người đây. Từ đó nhận ra rằng chỉ có mình là đáng tin thôi & chỉ tin vào chính mình mà thôi.
  3. carnation2908

    carnation2908 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/10/2003
    Bài viết:
    223
    Đã được thích:
    0
    Rồi cũng mùa hè ấy, mình quen anh, để đến mùa thu luôn có anh bên cạnh. Tối nào cũng đi lòng vòng nói chuyện, uống nước, những câu chuyện không đầu không cuối. Một năm nữa qua đi, có nghĩa là mình & anh cũng đã trải qua 4 mùa bên nhau, 4 mùa chia sẻ & yêu thương.
    Mùa thu bao giờ cũng làm cho con người ta bâng khuâng, buồn nhớ, là mùa của lãng mạn & kỷ niệm. Mình cũng có những kỷ niệm trong mùa thu, nhưng lúc nào cũng ao ước mùa đông mau đến. Mình thích mùa đông lắm! Thích được thu mình trong áo ấm, gục đầu vào vai anh!
  4. carnation2908

    carnation2908 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/10/2003
    Bài viết:
    223
    Đã được thích:
    0
    Mùa thu ơi, sao mãi chẳng có sự thay đổi gì cả thế? Thoáng 1 cái mùi hoa sữa đã không còn. Thu đã đi được 1 quãng. Chỉ có mình là vẫn chưa chuyển động thôi. Vẫn đang cố gắng thực hiện các kế hoạch của mình mà có vẻ như khó vì 1 mình mình thì không thể làm được.
    Được carnation2908 sửa chữa / chuyển vào 13:07 ngày 29/09/2006
  5. chiphoidanhda

    chiphoidanhda Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/12/2005
    Bài viết:
    277
    Đã được thích:
    0
    Mùa thu! Đã sống được ở đây bao nhiêu thu rồi nhưng chính mình cũng chẳng biết hết thu! Chỉ biết Thu là lúc ta đi đường ko sợ những ngày nắng cháy da của mùa hè, không sợ những cái rét cắt da của mùa đông, không sợ những cơn mưa dai dẳng của mùa xuân! Mùa thu là lúc để khởi đầu cho một năm học. Dù cái ngày khai giảng đã qua, nhưng ta vẫn thèm được có một ngày khai giảng của những năm trước! Nhớ trường, nhớ những bài kiểm tra trên lớp, nhớ những lúc căng thẳng trả bài, nhớ quá! Huuuuuuuuuuuuuuu
    Được chiphoidanhda sửa chữa / chuyển vào 13:11 ngày 29/09/2006
  6. onggiachayratnhanh

    onggiachayratnhanh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/04/2004
    Bài viết:
    4.237
    Đã được thích:
    0
    Chị hỏi em thế nào đây ?
    Cảm xúc như mạch tràn ... Bây giờ chị vẫn đang sống trong những nỗi nhớ nhung và buồn bã ... Em cũng vậy .... Là gì nhỉ ? Cún nhận được giấy khám sức khoẻ mấy hôm nay rồi ... Cõi đời còn là bao ... 22 xuân xanh mà lại gặp phải giấy báo tử như thế này ... Cõi đời vô vọng ... Còn sống em vẫn đi ... Ngày gặp chị rồi sẽ có ... Có ở đâu bây giờ hả chị ? Tình là gì khiến ta phải nhớ lâu ... Tình là gì khiến ta yêu xa lắc xa lơ ... Tình là gì mà phải gian dối đến thế ????
    Chị ơi ? Cún đi đây ... Tạm biệt chị ...
  7. xauxi05

    xauxi05 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/02/2005
    Bài viết:
    287
    Đã được thích:
    0
    Nhiều người hay hỏi mình : trong bốn mùa thích mùa nào nhất....đần mặt suy nghĩ một lúc thấy chả có mùa nào để mình thích nhất cả...mỗi mùa đều có những điểm yêu và ghét.......như mùa hè : được nghỉ ngơi xả láng...được về nhà với gia đình.......được sống trong vòng tay bố mẹ dù giờ đã sắp đi làm rồi.......nhưg cũng ghét mùa hè khi fải chia tay với nhiều người và rồi cũng hè đó lại fải rời xa gia đình ....những người tôi yêu quí nhất trên đời.....với tôi gia đình luôn có vị trí đặc biệt nhất trong trái tim......
    Mùa xuân : nhiều người hay thích mùa xuân....bởi nói đến nó là nghĩ ngay đến sức sống tràn đầy....nhưng với tôi nó lại chỉ để lại trong tôi những trận mưa fùn nhỏ chỉ làm ướt tóc tôi khi đi ngoài trời.......
    Còn mùa thu thì sao nhỉ.....nó ko rõ ràng cho lắm.....nó mờ nhạt quá.......
    Tôi ghét mùa đông......vừa lạnh lại vừa tạo cho người ta cảm giác cô đơn kinh khủng.......đi ngoài đường nhìn vào những ngôi nhà... thấy cảnh đàm ấm bên mâm cơm mà thèm về nhà quá.....chỉ ước gì giờ mình được bên cha mẹ và đứa em trai bướng bỉnh...... thật lạc lõng và cô đơn giữa chốn đô thị phồn hoa........Rồi giữa cái rét căm căm của mùa đông HN một mình lang thang trên những con đường....ko có ai bên cạnh.. ..... cười vô thức.....nhiều người đi qua nhìn....chắc họ nghĩ con này man man.........!!!!!!!! Lại sắp một mùa đông nữa tới.......chắc vẫn vậy....ko có gì thay đổi.........vẫn một mình lặng lẽ......!!!!!!!!!!!!
    ============================================

  8. carnation2908

    carnation2908 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/10/2003
    Bài viết:
    223
    Đã được thích:
    0
    Tóm lại là em đang phải chịu đựng điều gì? Cuộc sống của em bây giờ ra sao? Đã có lúc em coi chị như 1 người chị, như 1 trong số ít người thân của em trên đời này. Mặc dù chị cũng chẳng làm được gì cho em nhiều, nhưng chị luôn mong sẽ là chỗ dựa vững chắc về tinh thần cho em. Chị sẵn sàng nghe em kể, để cảm thông hoặc có thể là đưa ra những lời khuyên cho em.
    Cũng chẳng biết từ bao giờ nữa, chị cũng giống em, theo dõi xem em đang làm gì, đang nghĩ gì qua TTVNOL. Chị đọc bài trên mà lo quá, không biết em đang có chuyện gì nữa, không biết em đang phải chịu đựng căn bệnh gì. Cún à, chị nghĩ rằng em hiểu lòng chị và tin rằng chị luôn nghĩ đến em, luôn ở bên em. Hãy thường xuyên cho chị biết thông tin về em, nhé!Chị luôn bên em.
  9. vitawa

    vitawa Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/10/2006
    Bài viết:
    1.342
    Đã được thích:
    0
    "Trời lành lạnh thế này mà không đi chơi thì phí, mà ngày mai anh lại bận rồi, ngày kia mới gặp thì sẽ nhớ đấy." Anh cười: "Ừ nhỉ". Anh nắm tay em thật chặt, mình ào đi cùng với gió. Tối nay trời lạnh lạnh, thích thật!
    Vòng vòng qua mấy phố, em lại bắt đầu kêu ca. Anh lúc nào cũng thế, cứ im im chẳng nói gì. Có chị khách hàng kể chuyện người khác cứ chửi ầm cả lên. Hay thật, người ta cứ nói bậy, cứ chửi người khác như gì ấy. Hai anh em mình cười & kết luận: em chẳng bao giờ cãi nhau với người khác được, chẳng chửi bậy được, thế mà toàn mắng anh, đánh anh. Khổ thân anh quá thôi. Em lại phải kết luận thêm rằng: anh đã không may khi gặp em rồi. Có phải không nhỉ? Chắc anh chỉ ừ hữ thôi, còn thực ra thì gặp em là gặp may phải không? Em rất ngoan & rất tốt rồi còn gì. Hì hì, em mà lại.
    Mùa đông đến nhanh lên, để anh em mình lại được đi chơi với nhau chứ. Eia.
    Được vitawa sửa chữa / chuyển vào 16:53 ngày 10/10/2006
  10. helena_huong1401

    helena_huong1401 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/09/2006
    Bài viết:
    588
    Đã được thích:
    0
    Ở nhà mỗi mùa mỗi hội. Mùa hè có hội đền Hùng, mùa thu có giằm Trung Thu, mùa đông có giáng sinh, mùa xuân có Tết Nguyên Đán. Vui thật đấy. Từ ngày mình xa nhà, thời tiết nơi mình ở trái ngược nhau nên chẳng còn cảm xúc về lễ hội nữa. Ngày qua ngày chỉ có đi học và đi làm, thời gian đi mua sắm cũng chẳng có nữa. Mà thế cũng được vì mình vốn là đứa ghét shopping mà. Nhưng mà chẳng có thời gian mấy đi uống nước tán dóc với mấy đứa bạn nữa. Cũng may mà giờ mìnhcó anh ấy chia sẻ cùng. Trước khi gặp anh ấy mình sống thật phẳng lặng: học làm học làm, cứ thế mà thôi. Như kiểu mình tự tra tấn bản thân mình ý. Cũng vẫn vui vẻ mà mà thiêu thiếu hương vị gì đó. Ở phương trời khác sao có người hiểu được phong tục tập quán của mình. Buồn lắm chứ. Ông cha ta nói "Ăn một mình ức chết mà làm một mình cực thân" thật đúng. Giờ thì hết rồi dù không được 100% như hồi ở nhà nhưng cũng có nhiều điều thú vị khác. Anh ấy không biết phong tục người Việt mình, cũng chẳng hiểu ý nghĩa về những ngày lễ tết. Hôm giằm Trung Thu mình mua bao nhiêu bánh nướng bánh dẻo về phá cỗ. Anh ấy tròn xoe mắt không biết mình có bị làm sao không. Mình giải thích hồi lâu anh ấy cười tươi và có vẻ ủng hộ lắm măc dù mình biết anh ấy chẳng hiểu mấy về Trung Thu dưng mà mình cũng vui lắm rồi Chẳng có ngày 8/3 hay 20/11 mà thay vào đó tuần nào cũng mua hoa tặng mình >>> Khoản này làm cho mình hạnh phúc nhất (Con gái mà lị). Có lẽ đã đến lúc cảm xúc mình thay đổi theo chiều hướng khác thì phải

Chia sẻ trang này