1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Xúc cảm bốn mùa

Chủ đề trong 'Phú Thọ' bởi carnation2908, 25/08/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. vitawa

    vitawa Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/10/2006
    Bài viết:
    1.342
    Đã được thích:
    0
    Sáng sớm đã giật mình hỏi Phương: cái quần của tớ phơi đâu rồi? Thế là Phương cũng nhận ra quần của Phương cũng mất. Chán thật!
    Chỉ còn 02 ngày nữa là hết hợp đồng thuê nhà. Bà chủ nhà lại đòi tăng giá mà 2 đứa vẫn chưa tìm được nhà khác. Giá thuê 600.000đ/tháng đã làm 2 đứa oải lắm rồi, thế mà bà ấy lại đòi lên 900.000đ/tháng, bà ấy giải thích là dân tình đều đang được tăng lương. Hay thật đấy, lương cơ bản mới tăng từ 350 lên 450, vậy mà tiền nhà còn tăng nhanh hơn. Vậy lương tăng chỉ để trả tiền nhà còn chưa đủ, lấy đâu tiền cho những khoản khác nhỉ? Đau đầu quá!
  2. vitawa

    vitawa Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/10/2006
    Bài viết:
    1.342
    Đã được thích:
    0
    Mấy hôm nay trời lạnh lạnh, thích thật! Không biết đã phải là chớm đông chưa. Mình rất thích mùa đông & thích bài thơ này. Gửi tặng các bạn nhé:
    CHỚM ĐÔNG

    - Tương Giang -
    Phố đã chớm đông rồi nhóc ạ
    Lạnh se se phía lối em về
    Bởi phía ấy chẳng còn áo đỏ
    Tóc em dày tung gió đạp xe
    Chiều đã chớm đông rồi nhóc ạ
    Dăm tiếng chuông xa lắc Phủ Tây Hồ
    Đêm, lạnh xuống, gió mùa Đông Bắc
    Thấp thoáng ven đường tí tách lửa nướng ngô
    Ốc đã chớm đông rồi nhóc ạ
    Nhớ tê tê bát nước chấm ớt gừng
    Cái quán cũ xưa mình ngồi đâu nhỉ
    Ốc nóng lòng chấm lẫn cả nhớ thương
    Mùa đã chớm đông rồi nhóc ạ
    Áo đỏ xưa em ấm ở nơi nào
    Anh rưng rưng xứ mình chớm rét
    Gió chuyển mùa trên mái ngói nao nao.
  3. vitawa

    vitawa Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/10/2006
    Bài viết:
    1.342
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay là 19/10. Ngày này cách đây 5 năm là ngày mà mình rất thích và hàng năm đều kỷ niệm.
    Vèo cái đã 5 năm.
    Chẳng biết tiếp theo sẽ thế nào nhỉ?
    2, 3 hôm nay ra đường lại gặp mùi hoa sữa. Thích thật! Vậy mà chẳng có hứng đi chơi. Dạo này nhiều chuyện buồn làm mình chẳng có cảm xúc gì nữa. Không biết mọi chuyện sẽ đi đến đâu nhỉ?
    Cố gắng lên!!!
    Try my best!!!
  4. cafenhasan

    cafenhasan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/07/2006
    Bài viết:
    1.709
    Đã được thích:
    0

    Mình thật lạ . Sáng nay lướt Web , đọc lại vụ SViên Tuấn bên Nga . Xem lại hết các bài viết trên VNNET vụ đó cách đây 2 năm vào thời điểm này mọi người xôn sao và giờ cũng tạo thành dư luận .
    Thấy cay cay khóe mắt . Chắc thương quá và tức thì nhiều hơn . Đứa em nó hỏi , cố quay đi . Lộ ra cái mặt mình lúc đó . Sợ chúng cười .
    Lúc sau lại có tin nhắn về vụ việc đó . Cư dân trên mạng đang sục sôi lên cả rồi .
  5. vitawa

    vitawa Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/10/2006
    Bài viết:
    1.342
    Đã được thích:
    0
    Mùa thu ơi, lại buồn rồi. Sao mà buồn thế?
    Cái không khí mùa thu, cái bầu trời thu buồn buồn làm cho lòng mình đã chẳng có gì vui lại còn buồn hơn nữa.
    Nhanh nhanh lên cho tới mùa đông. Mùa đông lạnh giá mà nhận được chút hơi ấm thấy ấm lòng hơn hẳn. Mình nhỉ?
  6. onggiachayratnhanh

    onggiachayratnhanh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/04/2004
    Bài viết:
    4.237
    Đã được thích:
    0
    Đông khi anh ta vẫn ở Xiêng Khoảng . Chị vẫn còn thấy ấm áp chứ ?
  7. vitawa

    vitawa Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/10/2006
    Bài viết:
    1.342
    Đã được thích:
    0
    Em ơi, anh ấy không ở Xiêng Khoảng mà ở Viêng Chăn.
    Chút hơi ấm ở gần mình sẽ cảm thấy gần gũi, ấm áp hơn em ạ. Riêng anh & những kỷ niệm thì chị đã cất gọn vào 1 góc trong lòng rồi.
  8. vitawa

    vitawa Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/10/2006
    Bài viết:
    1.342
    Đã được thích:
    0
    Chúc mừng sinh nhật em. Chúc em luôn hạnh phúc, mạnh khoẻ & gặp nhiều may mắn. Thỉnh thoảng tin cho chị.
  9. vitawa

    vitawa Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/10/2006
    Bài viết:
    1.342
    Đã được thích:
    0
    Dạo này ngày nào cũng là ngày buồn. Muốn khóc quá thôi. Hu hu...
  10. onggiachayratnhanh

    onggiachayratnhanh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/04/2004
    Bài viết:
    4.237
    Đã được thích:
    0
    Nếu Cún ở bên cạnh chị ngay lúc này ... Không thể được ...

Chia sẻ trang này