1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Xúc cảm bốn mùa

Chủ đề trong 'Phú Thọ' bởi carnation2908, 25/08/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. cafenhasan

    cafenhasan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/07/2006
    Bài viết:
    1.709
    Đã được thích:
    0

    Đan xen trong 4 mùa có một Mùa Cưới .
    Ke ke ke ke ke ke ke ke ke keke ke ke kekekeke
    Nhiều đám cưới quá , rượu chè cỗ bàn suốt .
    hic hic hic hic hic hic hic hic hic hic hic hic hic hic hic hic hic
    Cũng tốn kém quá , cứ phải mua phong bì và tức mình làm cả quyển phong bì để cốp xe . hic hic , bao giờ hết mùa cưới nhi ?
  2. vitawa

    vitawa Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/10/2006
    Bài viết:
    1.342
    Đã được thích:
    0
    Mình có cả một topic về Xúc cảm bốn mùa để cho mọi người tâm sự. Qua mỗi mùa, mỗi người đều có thể tâm sự về những kỷ niệm, những gì hiện tại đang diễn ra mà. Thế mà em bibianh lại còn lập 1 topic riêng về mùa lạnh.
    Hay thật!!!!!
  3. vitawa

    vitawa Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/10/2006
    Bài viết:
    1.342
    Đã được thích:
    0
    Bắt đầu 1 công việc mới, chẳng biết sẽ sao nữa.
    Mình suy nghĩ nhiều quá, không biết nên phải thế nào.
    Khó thật!!!
  4. ngayxuaoi0210

    ngayxuaoi0210 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/04/2006
    Bài viết:
    965
    Đã được thích:
    0
    Giữa mùa đông mà có mưa đá như giữa mùa hè ấy nhỉ.
    Ngồi nấu cơm nghe đá rơi vào cái thông gió giống như xe ben đổ gạch xuống đường vậy, tính không nấu nướng gì nữa nhưng tại sao nhỉ, cứ ngồi dán ở bếp chứ chẳng buồn thò cổ ra xem đá, có khi còn nhặt chơi rồi ăn thử như ngày xưa nữa, ở HN thì mưa đá chắc là hiếm lắm, chứ hồi bé mình đã thấy mưa đá ít nhất 4 lần rồi, bố mẹ thì lo còn con thì chỉ thích mưa đá, nó kỳ lạ và thú vị lắm.
    Nhưng chỉ thấy ở muà hè thôi, năm lớp 7 đang học hè trong lớp thì mưa đá, bọn con trai cầm cái chậu đựng nước rửa tay của thầy cô ra nhặt cả chậu vào lớp nghịch, trên đường về còn thấy cả hàng đống đá nhỏ ven đường, lại còn dừng lại nhặt nữa chứ, người ta đang lo lắng thì mình lại vui thích, hôm đó bà tất tả chạy ra đón nó ở dọc đường, bà lo lắng, cả bãi ngô còn non cũng đổ hết rồi, đến lúc nhìn thấy cả tràn ngô đổ rũ xuống nó mới thấy lo lắng thực sự, cả làng phải ăn ngô non trừ bữa rồi, nó ở với bà, 2 bà cháu ăn ngô mấy hôm liền, nó lại rất thích vì được ăn ngô.
    Hồi đó chẳng có điện thoại để gọi về nhà, chỉ biết cầu mong ở nhà không có chuyện gì thôi, hôm sau thì mẹ ra thăm 2 bà cháu.
    Đó chắc là đợt mưa nhiều đá nhất từng gặp, sau đó đợi mãi mà cũng không có đợt nào nữa, bây giờ thì chẳng có cảm giác gì, chỉ lo mưa đá làm hại đến mọi người, nhưng lo thì được gì chứ.
  5. sakura2000

    sakura2000 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2006
    Bài viết:
    208
    Đã được thích:
    0
    Ghét cái mùa đông, thế mà nó lại sắp đến rồi. Cái mùa lạnh, không buồn đi đâu, không buồn làm gì cả cứ lù xù, co ro trong mấy lớp áo rét. Chỉ thích cái mùa thu - mát - và cái mùa xuân -ấm áp. Giá như 1 năm chỉ có 2 mùa đó thôi nhỉ. Mùa hè thì nắng, đi đâu cũng phải bịt bọc kín mít, mồ hỗi nhễ nhại, mệt. Sang mùa mưa thì mưa tầm tã, mưa cả ngày, buồn thúi ruột.
    Giá mà thời tiết cứ theo ý mình
  6. haiminhdang

    haiminhdang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/05/2003
    Bài viết:
    727
    Đã được thích:
    0
    Mình vô cùng thích thời tiết kiểu này, không nắng, không mưa, không ướt át. Chỉ có gió, mặc dù sẽ hơi thiếu nước vào mùa này nhưng vẫn ok. Sáng nay ra đường thấy lạnh mà mãn nguyện, ao ước mãi, đợi cả năm trời, mãi mới đến lúc trời chiều lòng người.
  7. vitawa

    vitawa Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/10/2006
    Bài viết:
    1.342
    Đã được thích:
    0
    Mùa đông đến rùi. Sáng nay đi làm bằng xe máy, phải quàng khăn không thì ho mất. Thời tiết mới thay đổi 1 chút mà cái cổ họng của mình đã bắt đầu có vấn đề.
    Mong mỏi mãi, mùa đông đã đến. Thế mà dạo này lại chẳng được đi chơi đâu. Công việc thì đang lửng lơ, mặc dù mình đã quyết nhưng vẫn thấy chưa ổn. Nhà cửa thì còn chưa ổn, nhiều điều bức xúc quá! Chuyện riêng của mình thì mình không xoay sở nổi. Sao cũng với chuyện ấy, người ta giải quyết tốt đẹp lắm mà. Tại mình kém cỏi quá hay sao???
    Mong ước đến mùa đông để được tận hưởng cảm giác ấm cúng bên anh cơ mà, sao lại thế này?
    Chẳng nhẽ lại đọc bài thơ này sao:
    Hãy nắm chặt tay em
    Đường đời còn dài lắm
    Mình cho nhau hơi ấm
    Đi qua những đông buồn

    Vậy thì phải làm sao để mùa đông năm nay không phải là mùa đông buồn nữa chứ anh?
    Cố lên nhé, masm, eia.
  8. onggiachayratnhanh

    onggiachayratnhanh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/04/2004
    Bài viết:
    4.237
    Đã được thích:
    0
    Bốn bề như im lìm . Một tuần vừa qua nằm viện với nhiều trăn trở lo âu . Có vẻ như căn bệnh quái quỷ này chưa buông tha ta . Đến nỗi hôm nay cố xuất viện mà những cơn đau vẫn đến .
  9. vitawa

    vitawa Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/10/2006
    Bài viết:
    1.342
    Đã được thích:
    0
    Bệnh gì vậy nhỉ? Đọc mà lo quá!!!
    Chẳng biết sẽ liên lạc với ai, hỏi ai về em đây???
  10. ghet_ruoi

    ghet_ruoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/10/2003
    Bài viết:
    3.766
    Đã được thích:
    0
    Lạnh rồi...ha hah ha...cần tuyển chăn 37 độ gấp
    ohhhhhhhhhhh yeahhhhhhhhhhhhhh
    Gửi cả nhà cái Clip của bọn Hàn..giáng sinh cho nó có tý lạnh
    Cả công ty SM đóng toàn sao thôi ạ
    http://youtube.com/watch?v=-OdXACuQGo8

Chia sẻ trang này