1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Xúc cảm của 1 chân dài nửa mùa

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi chandaibt, 14/08/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. chandaibt

    chandaibt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/08/2009
    Bài viết:
    123
    Đã được thích:
    1
    Xúc cảm của 1 chân dài nửa mùa

    Có 1 ngày nọ, 1 chân dài bỗng nhận ra chân mình dài...
    Khi chủ để này được đăng, cô đang kỷ niệm 1 năm ngày mình được giác ngộ và cũng là 1 năm cô biết thế nào là yêu "ảo"...
    Xin lạm bàn ở chương đầu tiên này cái tên chân dài. Xã hội ngày nay đã quá quen với cụm từ "chân dài-đại gia" , cứ nói đến chân dài người ta nghĩ ngay đến người yêu cô phải là 1 đại gia "già và lắm tiền". Già vì thường chỉ có tầm đó mới có nhiều tiền để "chăm chút" cho những Louis Vuitton, Burberry và cho chính đôi chân dài của cô. Trước đây khi chưa nhận thức được bản thân, cô chân dài mà tôi đang nói cũng chỉ biết đến cụm từ này đơn giản vì báo đài nhắc đến nó quá nhiều. Nhưng giờ cô thấm thía nó hơn, chính tự bản thân cô đã chủ động hóa thân vào 1 nhân vật chân dài để đi khám phá lý do tại sao đại gia nói riêng và "người ta" nói chung lại thích chân dài đến vậy. Tất nhiên nói "hóa thân" cũng hơi quá bởi cô đơn giản chỉ là 1 chân dài nửa mùa...
    Những gì tôi đang và sẽ viết đây là cái nhìn khách quan của 1 người bạn. Mọi sự trùng hợp chỉ là ngẫu nhiên[:D
  2. chandaibt

    chandaibt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/08/2009
    Bài viết:
    123
    Đã được thích:
    1
    Theo như tôi hiểu cô bạn chân dài của tôi học hành tử tế, mặt mũi sáng sủa, trông cũng thông minh chỉ mỗi tội tính không được "điệu đà và xoắn quẩy ". Ấy thế nên tôi gọi cô là nửa mùa, nửa mùa vì chân thì dài thật nhưng cả đời chưa bao giờ biết tới hai từ Tiểu gia chứ chưa nói tới Đại gia.
    Cũng có thể coi cô là ngố nghế, là khôn chậm vì so với bạn bè cùng trang lứa, những đứa chân dài xấp xỉ cô, chúng nó đứa nào cũng 1 nách mấy anh yêu. Thế còn cô, chân dài? Cô có gì? Ờ, tôi không thân với cô lắm nhưng cũng đủ nắm bắt được vấn đề: chân dài mà tôi biết chưa bao giờ yêu ai cho ?ora hồn? cả! Cô có kể cho tôi là ngày xưa chỉ vì đá cầu giỏi quá mà 1 bạn cùng lớp vốn thầm thương trộm nhớ cô bỗng quay ngoắt sang thích một bạn khác. À phải rồi cô không được nữ tính cho lắm mà tất nhiên con trai bao giờ chả thích con gái nữ tính dịu dàng yếu ớt. Điều này cũng dễ hiểu vì con trai sinh ra là để che chở bảo vệ cho con gái nếu cô gái đó đã quá ?omạnh mẽ? rồi thì chắc chỉ có con trai thuộc vùng dân tộc thiểu số mới dám mon men tới gần để ?odựa?.
    Cấp 1, cấp 2 rồi cấp 3, cô bạn chân dài của tôi cũng chẳng khá khẩm lên được là mấy, vẫn cá tính một cách thái quá, vẫn ăn to nói lớn, vẫn học giỏi và vẫn chân dài. Cũng phải nói thêm cô này có ?otiền sử? chân dài từ bé, khi mới vào lớp 1 cho tới tận giờ phút này, cô đã quá quen với việc ?oxếp hàng đứng dưới cùng?, ?ochụp ảnh đứng đằng sau hoặc sang bên cạnh?. Tóm lại chưa bao giờ được tận hưởng cái cảm giác: đứng hàng đầu.
    Sở dĩ tôi phải lặn lội ngược dòng về quá khứ cô bạn tôi để cho các bạn thấy rõ hơn cái gọi là ?onửa mùa? và yếu tố này sẽ còn tiếp tục được ?olưu truyền và gìn giữ? (theo tôi nghĩ) cho tới tận tít mãi sau này. (2b cont?)
    Lời tác giả: Xin lỗi các độc giả đã nhiệt tình bồ hóng nhưng vì tuổi cao sức yếu nên mỗi lần ngồi oánh thế này chỉ viết dc ngăn ngắn thôi. Vừa viết vừa nhớ, nó thế đấy.
  3. chandaibt

    chandaibt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/08/2009
    Bài viết:
    123
    Đã được thích:
    1
    Rồi, thế là xử lý xong 1 cái "nửa mùa" nhé. Có người nói đùa với tôi là "mày cứ thik chân dài, t thik cô nào tay dài hơn lưng, lưng dài hơn chân". Tôi phá lên cười bảo "thế thì đích thị họ nhà Vượn". Thật ra đúng là nhìn chân dài cũng sướng thật, bản thân tôi đi ngoài đường mà thấy cô nào chân như khúc giò mà lại dài thì cũng fai ngoái lại 3-4 cái. Thôi lại tán xa tán gần đấy, quay lại cô bạn chân dài yêu quý của tôi nhé.
    Có lẽ vì bản thân chả để ý đến đôi chân dài của mình, thảnh thử bạn bè cùng lớp rồi mnguoi xung quanh cô cũng chẳng bao giờ mảy may nghĩ. Chỉ đơn giản thấy nó cao ráo và suốt ngày xỏ ngón hoặc giầy bệt mà tương. Bản thân cái chân của cô đã quá "bồ kết" mấy em lệt xệt này nên cô chưa bao giờ có ý định sắm cho mình 1 đôi giầy cao gót. Mẹ cô bảo "con gái phải đi cao gót nó mới tôn dáng. Đi vào sẽ thấy lưng thẳng và trông con sẽ thắt đáy lưng ong hơn". Cô nghe vậy, biết vậy rồi cũng để đấy.
    Một hôm khi rủ tôi đi uống nước, cô có thú nhận với tôi rằng: một trong những lý do khiến cô ngại đi cao gót là vì cô sợ đi vào sẽ cao hơn các anh. Nghe xong tôi cười ngặt nghẽo nhưng quả đúng là nhìn đi nhìn lại không thấy mấy a zai cao trên m75 ở VN. Kể cũng trớ trêu khi có ngày tôi thấy 1 cô chân dài khóc rưng rức nhưng lại thấy anh người yêu áp mặt vào vai cô Cảnh tượng cũng hóm phết đấy chứ bởi theo quan niệm từ xưa tới nay: nữ là fai thấp hơn nam 1 hoặc ít nhất là nửa cái đầu để bất cứ khi nào cũng có thể ca bài ca " A shoulder to cry on".
    Nhưng cho tới thời điểm tôi kể lại, đã có 1 cuộc đại cách mạng diễn ra trong cô bạn chân dài của tôi. Không hiểu ma xui quỷ khiến thế nào mà dạo này toàn thấy cô đi cao gót, cũng 7-8 phân chứ ít à. Cô cũng chịu khó đánh đấm nhiều hơn, ăn mặc điệu đà hơn và tất nhiên sự thay đổi này có tác dụng nhất định. Tự dưng cô cảm thấy mình cũng không đến nỗi, chân mình cũng dài đấy chứ và sao phải "xoắn" khi chần mình nó dài? Cứ thế những câu hỏi mang tính trấn an tinh thần và bổ sung thêm vitamin tự tin của cô xuất hiện ngày càng nhiều...Liệu cô chân dài đã bái bai cái gọi là "nửa mùa" chăng?
  4. oliverhaha

    oliverhaha Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/08/2009
    Bài viết:
    419
    Đã được thích:
    0
    vẫn hóng chuyện của bác, mà chẳng thấy bác kể tiếp nhỉ ^^
    Iem cũng là 1 chân hơi hơi dài, kekee, dưng mà chắc là ko đc nửa mùa, mà là đc ngô nghê 1 cục lun hihi ^^
  5. chandaibt

    chandaibt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/08/2009
    Bài viết:
    123
    Đã được thích:
    1
    @oliverhaha: cảm ơn bạn đã nhiệt tình hóng chuyện của tôi, có lẽ tôi già và lười thật. Viết được mấy hồi, xong chả có tí hứng nào nữa, có lẽ do bão từ Dù sao làm chân dài cũng thik đúng k bạn, mặc jean mặc j cũng thik
    Quay trở lại chuyện trước đang kể, chả nhớ kể đến đâu rồi nữa, chẹp, già rồi lẫn cẫn lắm cơ
    À hình như đang nói đến cái chuyện giác ngộ cách mạng nửa mùa. Đúng rồi, đúng là cô chân dài đã tự mình giác ngộ, khai sáng cho cái đầu óc vốn u mê của mình. Cô ấy chịu khó đi mua sắm với đồng lương còm cõi, chịu khó trang điểm với 1 đống vô thiên lủng các thể loại màu mắt, phấn hồng cho tới dưỡng da. Ấy thế nhưng mà như tôi đã nói rồi đấy, 1 con rắn có lột xác đến bao nhiu lần thì vẫn là 1 con rắn (tất nhiên bạn tôi ở đây k phải là 1 con rắn ), cái sự nửa mùa được thể hiện rõ khi cô đi mua sắm nhưng luôn dị ứng với tất cả các thể loại lèo lá, bèo nhèo, hở hang, vẫn cứ "độc đáo, cá tính, ấn tượng" là sà vào còn "duyên dáng, nhẹ nhàng, thanh lịch" là xa ra Rồi ngay cả cái chuyện đánh đấm cũng vậy, được thời gian đầu còn chịu khó đến lúc sau ngãng ra bắt đầu để các thứ mốc meo, phấn mua để đấy, son thì thi thoảng quẹt đôi ba lần. Ôi cái sự nửa mùa!
    Có lẽ tôi sẽ ngừng bôi bác cô ý ở đây để đến với 1 chủ đề mới cũng là về cô chân dài nhưng mà là về chuyện tình yêu của cô. Nói như các cụ nhà mình thì có thể coi cô ấy khá lận đận đường tình duyên, phải dùng từ lận đận vì so với bạn bè cô chả biết yêu đương gì sất, ừ thì cũng có mến có thương nhưng mọi chuyện chỉ dừng lại ở đó, không xa hơn được. Không phải khen cô bạn tôi đâu nhưng cá nhân tôi thấy cô ấy chả phải chê điểm gì, xinh xăn, cao ráo, nấu ăn ngon, biết quan tâm, nhường nhịn mọi người, biết chia sẻ với bạn bè khi khó khăn. Ấy thế mà sao chả chàng trai nào khai quật ra cô nhỉ, nếu k phải là bạn của cô, có lẽ tôi cũng "yêu" cô thật
    Có lần chân dài kêu chán với tôi, than vãn đủ điều rằng tớ chả có 1 bờ vai để dựa dẫm, chả có ai đưa đi đón về, tớ buồn...VÀ rồi cô nói với tôi sẽ thử yêu ảo xem sao. Tôi đoán chắc lúc đó cô đang buồn chán với cuộc đời nên nói vậy nhưng ai dè chân dài làm thật...
    Chiến dịch đầy hoài bão của chân dài đi kiếm tiểu gia trên thế giới ảo bắt đầu khởi động cách đây đúng 1 năm...
    Được chandaibt sửa chữa / chuyển vào 11:28 ngày 26/08/2009
  6. chandaibt

    chandaibt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/08/2009
    Bài viết:
    123
    Đã được thích:
    1
    Chân dài ư? Ngoài cái nghề người mẫu và nghề cặp với đại gia, chân dài còn có thể làm gì? Thiên hạ hình như hơi ác ý khi gắn 2 cái nghề ấy cho chân dài. Bản thân tôi dị ứng khi ai đó nói với tôi như vậy và tất nhiên tôi sẽ phản pháo lại không thương tiếc. Âu cũng là chuyện miệng lưỡi thiên hạ, tôi chả để ý làm gì cho mệt đầu.
    Trước tôi có off với 1 anh quen trên mạng, a này tôi k tán tỉnh nhìu, nói dăm ba câu, thấy mặt a kute thế là tôi gật liền. Nhưng công nhận, mắt nhìn của tôi cũng không đến nỗi tệ. Ở ngoài a cũng kute lắm, hiền khô. Tôi vẫn nhớ buổi tối a và tôi hẹn nhau đi chơi, hôm ấy trời mưa to lắm, thế mà chả hỉu sao đến lúc khởi hành nó lại tạnh queo :| Đó cũng là lần hẹn hò duy nhất tôi để zai chở mình vì tính tôi kh thik phụ thuộc. Hôm ý, tôi nhớ mình mặc quần bò, áo 2 dây nhưng bên ngoài choàng thêm 1 quả áo ngag lưng (chắc các bạn tuổi teen cũng bit đấy). Nghĩ lại giờ tôi thấy minh liều mạng thật. Nhỡ mà hôm đó có làm sao, tôi cũng chẳng bit phải xử trí thế nào. Leo lên xe, anh đưa tôi đi dạo một vòng ra cái chỗ j mà mấy đôi hay ngồi ý nhở. Ah SVD Mỹ Đình, về sau tôi mới bit chỗ ấy là tối thui, các đôi hay ra đó. Hic căn bản cả đời tôi chả bjo đi ra những nơi ý nên a đưa tôi qua mà tôi cũng chả nhận thức được. Rồi thì 2 đứa cũng tạt vào 1 quán nước và ngồi nc. Chuyện chả có gì, đôi ba câu chuyện vô thưởng vô phạt, cả 2 đều dè chừng về nhau. 10h anh chở tôi về, chả nói gì!
    Từ hôm đó a nt cho tôi nhìu, tự dưng máy dt của tôi bận bịu. Chính bản thân tôi cũng lấy làm lạ, với mỗi tn của a tôi đều trả lời lại nhưng nói thực với các bạn vì không có cảm xúc nên nó cũngchỉ đến thế mà thôi. Anh chăm chỉ, quan tâm đến tôi lắm nhưng tôi đều tảng lờ tất cả. Tôi vờ như không biết. Sau đó có cố thử đi uống nc thêm 2-3 lần nữa nhưng các cụ đã nói rồi "Cái bụng đã không ưng nhau thì cái đầu sao xử lý ttin được". Dần dà tôi cố tránh mặt a, những tin nhắn thưa thớt dần. Và có lẽ anh cũng hiểu ý tôi, nick của tôi kể từ ấy cũng k bjo sáng nữa...Mong anh hiểu cho cô chân dài, khi đã không thể iu mến nhau thì tốt nhất đừng làm khổ nhau. Vì thế chân dài cố tình lạnh nhạt với a, để a có thể đi tìm hạnh phúc mới cho mình. Chúc anh sớm tìm được một nửa như ý nhé
    Cuộc phiêu lưu trên thế giới ảo của tôi không vì vậy mà chấm dứt...
  7. chandaibt

    chandaibt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/08/2009
    Bài viết:
    123
    Đã được thích:
    1
    Xin lỗi những ai quan tâm đến câu chuyện kể của tôi, hóng dài dài mà k they vit tiếp. Căn bản tôi rất lười viết, văn thì k bay bổng j cho cam nên cũng k dám múa nhìu, sợ cười chê hi hi. Nhưng hum nọ nhận được lời hỏi thăm từ 1bạn trên này, cảm hứng văn chương lại tự dưng mún lên vù vù và quyét định vít tiếp cho mnguoi cùng hóng nhé :)
    Thế là tôi đã kể được 1 chuyện tình ảo của cô bạn chân dài rồi đúng k nhỉ? Uh anh chàng đó sau thời gian im lìm, đến giờ cũng k they ho he lại nữa nhưng cũng là 1 kỷ niệm vui với chân dài. Ít ra chân dài cũng nên tự hào vì mình đã quá may mắn tối hôm đó, gặp được a chàng tử tế với vẻ ngoài "k giống sở khanh"
    Có thể nhiều người sẽ cho cô bạn chân dài của tôi là 1 cô gái hư vì con gái con đứa, ăn học đàng hoàng tử tế thế kia mà tối nào cũng mò vào fog chat YH chỉ để nói chuyện tầm phào với những ng còn chả bit có fai là người thật hay k? Tôi cũng thế, là bạn cô, tôi cũng chẳng cổ xúy j cho cái việc tốn thời gian, vô bổ ấy. Nhưng chân dài của tôi thì lại nghĩ khác. Cô từng kể trước cô hay chat TA trong các room nc ngoài nhưng dần dà they cũng nhạt, sau loạt câu hỏi "your asl pls, where u now, wat ya doin. etc." thì lại là chủ đề muôn thưở của 3 chữ X :| Tiếng Anh thì chả they lên toàn they lên tiếng Em, thế là cô bỏ. Bẵng đi 1 tgian, giờ cô trở lại "nguy hiểm hơn gấp trăm ngàn lần" Đùa vậy thôi chứ vẫn là chân dài nửa mùa, chỉ có điều lần này là chat bằng tiếng mẹ đẻ, mục đích rõ ràng: nói chuyện phiếm cho đêm trôi đỡ bùn và quạnh vắng, tốt hơn nữa thì tìm được bạn/ đối tác làm ăn tốt, có thể lắm chứ. Tôi lại phá lên cười vì ai mà dám tưởng tượng lên mạng, vào fog chat tìm đối tác làm ăn. Thật đúng là ý tưởng điên rồ! Cô cười xòa bảo tôi ngốc, để rồi xem!
    Tôi chống mắt, chống tai, chống tay lên xem cô "làm ăn" thế nào trên cái thế giới thật ảo lẫn lộn ấy. Ô thế mà đúng thật, chân dài từng kiếm được 400K nhờ dịch tài liệu cho 1 a quen trên này đấy. Chuyện là a này làm kỹ sư công trình, thuộc thế hệ đầu bẩy, gia đình vợ con đề huề roài nhưng vẫn mún lên đây tìm "của lạ". Chân dài kể với tôi thế, cô nắm bắt được tâm lý đối phương ngay từ đầu nên chẳng nề hà j nói thẳng. Được cái 2 bên nc đối đáp rất nhịp nhàng nên lâu dần cũng thành quen, thành bạn tốt đấy. Rồi a í biết cô giỏi Ta nên nhờ dịch tài liệu kỹ thuật hộ, tất nhiên là bạn tốt chân dài có j mà k giúp. Thế là 1 vụ làm ăn nho nhỏ đã thành công ngoài sức tưởng tượng. Đến tôi còn chả tin cho đến khi cô xòe tiền cho tôi ngắm và khao tôi 1 chầu kem tỹ tã Uh thì tôi tin, chat cũng có năm bảy đường chat, nhỉ bạn nhỉ?!?
    Nhưng lại 1 kết cục k mấy vui vẻ, khoảng đến cuối năm ngoái thì chân dài chủ động giãn dần biên độ chat chit với a này vì nghĩ có thể mìh đang phá hoại hphuc của gia đình a dù chân dài nói thật với tôi rằng cô chưa bjo nói lời tán tỉnh chứ chưa nói tới chuyện gặp mặt a này ngoài đời. Âu cũng là 1 cái "ngợi" đáng khen cho cô bạn tôi nhỉ...
  8. chandaibt

    chandaibt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/08/2009
    Bài viết:
    123
    Đã được thích:
    1
    Sáng nay thế nào vào mục Hỏi Đáp trong ttvn và đọc được 1 thread hỏi về chuyện mọi ng có còn kỳ thị chuyện yêu qua mạng. Và tin tốt lành cho cô bạn tôi: 99% đều khẳng định Internet chỉ là phương tiện để 2 con ng đến với nhau còn yêu nhau hay k lại là chuyện ở ngoài đời thực. Tôi vui lây cho cô bạn nhưng nói gì thì nói cũng rất phục cô bạn chân dài vì đã từng có hơn nửa năm bi luỵ vì 1 mối tình quá ảo. Sở dĩ tôi cho đó là mối tình quá ảo vì 2 ng mất gần nửa năm cò cưa quằn quại trên mạng với 1 chữ yêu kia, gặp rồi cũng có vẻ là "hơi yêu" và kết thục nhẹ nhàng nhưng cũng nhạt thếch như bát nước ốc.
    Đừng đổ cho tôi là ngoa ngoắt nhưng đã có lúc tôi they bực mih thay cho cô bạn chân dài vì a bạn kia của cô quá nhát gái. Dù k bit bao lần a thổ lộ với cô qua những dòng chat lẫn email rằng anh yêu cô, anh nhớ cô, anh muốn có 1 tổ ấm với cô nhưng đổi lại cô bạn của tôi có gì ngoài những lời "quá ảo" ấy. Ngoài đời thực cô vẫn thui thủi 1 mih, chẳng 1 dòng tin nhắn hỏi thăm, chẳng 1 cuộc dthoai, chẳng gì hết. Anh bảo với cô rằng anh rất sợ nếu như gọi cho cô mà cô k nghe, anh rất run khi ngồi đối diện với cô, vì cô xinh đẹp và quá dễ thương, anh sợ, sợ lắm. Còn cô bạn tôi, dù yêu nhưng cũng chẳng dám ho he công bố tình yêu ấy với toàn thể làng nước vì tuyên bố gì đây khi anh thì cứ sợ cả đời như vậy còn cô thì bắt đầu cảm thấy ngao ngán với hai chữ "sợ" và "nhát" ấy của anh. Rõ là ảo quá!
    Công nhận cô bạn tôi cũng có cảm tình với anh này thật nhưng tình cảm mà chỉ có thể được thể hiện qua cái màn hình 14 inch kia thì liệu có bền? Tôi đã đặt câu hỏi đó cho cô bạn mih nhưng tih yêu luôn mù quáng, cô bạn chân dài của tôi lờ lớ lơ và chẳng thèm đưa tôi 1 câu trả lời hợp lý. Thế đấy! Cũng phải nói thêm điều khiến bạn tôi băn khoăn với tình cảm của mih là vì 2 ng ở quá xa nhau mà cô thì k thic yêu xa dù rằng người ta vẫn bảo tình yêu làm gì có khoảng cách và anh thì cũng chỉ sống cách xa cô hơn chục cây số chứ mấy. Nhưng mà mỗi ng 1 quan điểm, 1 suy nghĩ...là tôi, tôi cũng thế
    Nhùng nhằng 1 thời gian với bao lần rơi lệ của cô bạn tôi rồi cái gì đến cũng phải đến. Đợt tết anh phải đi công tác, hứa hẹn tết về với cô nhưng không biết nên gọi là may hay rủi vì anh vướng phải 1 scandal ở bên đó và bị gửi về nước trong tủi nhục. Anh xấu hổ, im lặng còn cô bạn của tôi: trước háo hức chờ anh về bao nhiêu thì giờ càng một thất vọng. Cô bảo cô thất vọng không chỉ vì anh vướng vào rắc rối do bia rượu mà còn vì anh đã thất hứa với cô, đã im lăg k 1 lời giải thích, đã để cô ăn 1 cái tết suýt nữa được gọi là ''ác mộng nhất" trong cuộc đời cô. Còn vì sao lại gọi là suýt nữa thì để sau này nữa tôi sẽ kể cho bạn nghe sau nhé :)
    Giờ, khi đã trút bỏ được mọi thứ, đã nhẹ nhóm, cô bạn chân dài của tôi vẫn duy trì là bạn với anh này. Còn anh, đành chấp nhân vì chẳng còn cách nào khác. Đau khổ, xót xa, tiếc nuối...rồi cũng sẽ cạn...đâu thể khóc lóc, rên rỉ mãi cho 1 thứ mà mãi sẽ chẳng là của mình.
    Tôi không bao giờ muốn nhắc lại chuyện này với cô bạn mih nhưng thi thoảng gặp nhau tôi vẫn nhắc cô 1 bài học. Rằng mạng mẽo chỉ là cầu nối giúp 2 ng biết đến nhau, chứ đừng bao giờ "chết" vì mấy dòng chữ "có cánh" nhé. Khi là ảo, ng ta nói gì chả được vì ảo đâu có phải là thật! Tình yêu là sự quan tâm kia, là cái nắm tay kia, là ánh mắt trừu mến kia, là những giây phút ở bên nhau k rời kia cơ, cô bạn ạ

Chia sẻ trang này