1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Xúc cảm của những sinh viên năm cuối trước khi xa HN

Chủ đề trong 'Phú Thọ' bởi latdatpt, 03/06/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. latdatpt

    latdatpt Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/05/2007
    Bài viết:
    769
    Đã được thích:
    0
    Xúc cảm của những sinh viên năm cuối trước khi xa HN

    Mình đang ở HN, mãi cũng thành quen. ko biết tương lai sẽ là gì, chỉ biết sẽ nhớ, rất nhớ khi xa HN. Những ngày đầu mới xuống, cái gì cũng xa lạ...Nhớ bạn bè, nhớ bố mẹ, nhớ những ngày xưa...Vậy mà lại sắp xa rồi, xa để trở về nơi mình sinh ra,xa để quay về những kỉ niệm xưa kia, xa để thoát khỏi cuộc sống đầy bon chen nơi này...Ko phải là điều mình từng rất mong ước, và đợi nó đến từng ngày sao???
    "Khi ta ở chỉ là nơi đất ở
    Khi ta đi đất bỗng hóa tâm hồn".
    Chắc chắn rồi, sẽ rất nhớ......
  2. bibianh

    bibianh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/06/2006
    Bài viết:
    2.236
    Đã được thích:
    0
    Hị hị... sắp xa trường, nhưng không cí í định xa Hà Nội thì seo. Hì, đùa thui, iu HN phết, iu những kon đường, iu hồ, iu những kỷ niệm, iu tất tất. Nói thì bẩu hư, nhưng đúng là gắn bó với HN nhièu hơn Việt Trì.
  3. bibianh

    bibianh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/06/2006
    Bài viết:
    2.236
    Đã được thích:
    0
    Hị hị... sắp xa trường, nhưng không cí í định xa Hà Nội thì seo. Hì, đùa thui, iu HN phết, iu những kon đường, iu hồ, iu những kỷ niệm, iu tất tất. Nói thì bẩu hư, nhưng đúng là gắn bó với HN nhièu hơn Việt Trì.
  4. ghet_ruoi

    ghet_ruoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/10/2003
    Bài viết:
    3.766
    Đã được thích:
    0
    Không hiểu lúc mình về VT làm thì có nhớ kh nhở...ặc ặc...6 năm ở đây rồi...bao h mới đc về VT làm nhở.
    Về VT thì chả có ma nào chơi cả..lác đác 2 3 thằng cấp 2 là kịch.
  5. hanoimedia_com

    hanoimedia_com Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/01/2006
    Bài viết:
    2.452
    Đã được thích:
    3
    Nhớ HN, yêu Hn thì ở lại HN kiếm việc làm đi...về làm j,,,Em chẳng về VT đâu
  6. ghet_ruoi

    ghet_ruoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/10/2003
    Bài viết:
    3.766
    Đã được thích:
    0
    hê hê...e chắc chắn về VT..yêu quê hương, nhớ thịt chó
  7. latdatpt

    latdatpt Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/05/2007
    Bài viết:
    769
    Đã được thích:
    0
    nhớ VT, yêu VT nhwng lại thèm con trai ở nơi khác. đau quá!!!
    Bao h cho có con trai VT thèm mình để có lý do về nhỉ?????????
  8. jolie_lucky_2998

    jolie_lucky_2998 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/09/2006
    Bài viết:
    230
    Đã được thích:
    0
    Yêu HN thì ở lại làm! Ở đâu cũng có cái hay của nó
  9. bichong82

    bichong82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/09/2004
    Bài viết:
    549
    Đã được thích:
    0
    Hà Nội là 1 nơi rất đẹp, mình ra có mấy ngày nhưng cũng rất thích nơi này, ở mấy năm trời khi xa tất sẽ nhớ lắm chứ. Nhưng ở HN hay SG hay ở đâu cũng thế, nhắm sức mình có trụ lại để sống nổi không nữa chứ. Mình có anh bạn, đi khắp nơi để làm, cuối cùng cũng trắng tay và quay về quê lập nghiệp. Vậy nên cần xác định ngay từ đầu, cũng có khi các bạn may mắn hơn anh bạn đó và thành công trên đất HNội... Đúng là "khi ta ở chỉ là nơi đất ở, khi ta đi đất bỗng hoá tâm hồn", mình cảm nhận điều này rất rõ vì đã xa mảnh đất Đà Nẵng rất đẹp. Tất cả mọi nơi đều đẹp khi ta đã có những kỷ niệm, kỷ niệm đẹp ở nơi đó... Vậy nên bây giờ hãy trân trọng từng phút giây khi ở mảnh đất đó nhỉ.
  10. vu1234

    vu1234 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/10/2006
    Bài viết:
    1.466
    Đã được thích:
    0
    Chẳng thấy HN đẹp gì cả. Cuộc sống thì phải đi thôi. Chẳng qua nam nhi đại trượng phu chưa thành danh thì chưa muốn vinh qui bái tổ.Vẫn phải kiếm tìm những giá trị của cuộc đời).

Chia sẻ trang này