1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Xúc cảm của những sinh viên năm cuối trước khi xa HN

Chủ đề trong 'Phú Thọ' bởi latdatpt, 03/06/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. koibito2011

    koibito2011 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/03/2007
    Bài viết:
    25
    Đã được thích:
    0
    hùm, thấy mọi người sắp ra trường thấy nhớ nhớ mái trường , thấy nhớ hànội...mình không biết có đủ sức bò hết 5 năm đại học không đây 2009 oải quá , bạn bè nó ra trường hết roài chán thế
  2. hanoimedia_com

    hanoimedia_com Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/01/2006
    Bài viết:
    2.452
    Đã được thích:
    3
    Chẳng thấy HN đẹp gì cả. Cuộc sống thì phải đi thôi. Chẳng qua nam nhi đại trượng phu chưa thành danh thì chưa muốn vinh qui bái tổ.Vẫn phải kiếm tìm những giá trị của cuộc đời).
    [/quote]
    Được bibianh sửa chữa / chuyển vào 20:17 ngày 05/07/2007
  3. haiminh6688

    haiminh6688 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/05/2005
    Bài viết:
    230
    Đã được thích:
    0
    Bác nói chính xác quá ,chẳng nơi nào bằng nơi mình sinh ra và lớn lên cả ,thèm về ở tại VT quá , nhưng cố gắng đợi 1 ngày thành đạt đã .thèm thịt chó ... thèm mùi vị quê hương ......
    Được bibianh sửa chữa / chuyển vào 20:16 ngày 05/07/2007
  4. PhuthuyAli

    PhuthuyAli Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/11/2004
    Bài viết:
    1.195
    Đã được thích:
    0
    Đang phân vân giữa ở và đi, ai giúp mình được nhỉ. Việt Trì và Hà Nội
    Hiện tại thì vẫn đang thất nghiệp.
    Hic
    Lao đao
  5. Minskdatto

    Minskdatto Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/06/2007
    Bài viết:
    270
    Đã được thích:
    0
    Nơi nào mà chẳng thế, cú nơi nào mà cho ta 1 công việc tốt, 1 cuộc sống đầy đủ thì nó đẹp, cứ bảo quê hương đẹp, thế học xong về đấy mà ko xin đc việc lại đi gánh lúa xem có đẹp ko?
    http://skin-shop.net/
  6. ghet_ruoi

    ghet_ruoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/10/2003
    Bài viết:
    3.766
    Đã được thích:
    0
    Về vấn đề ở hay đi...e nhớ hôm bác Triết giao lưu với sinh viên đại học Bách Khoa....Các bạn sinh viên lại đặt ra 1 câu hỏi như bao lần giao lưu khác...nhà nưóc có chính sách hay chiến lược gì cho các bạn sinh viên đã ra trường mà phải làm ở nước ngoài.Không thể về nước nhà cống hiến.
    Bác Triết.....nếu các bạn chưa thấy quê nhà đủ điều kiện cho bạn quay trở lại công tác hay cống hiến...thì các bạn hãy cứ ở lại công tác làm việc thật tốt....sau này khi quê nhà đủ điều kiện các bạn quay lại cống hiến cũng chưa muộn...đất nước luôn dang tay đón chờ các bạn trở về
  7. latdatpt

    latdatpt Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/05/2007
    Bài viết:
    769
    Đã được thích:
    0
    Cũng thế. Đang thất nghiệp. Phân vân quá đi ấy chứ. Yêu HN nhưng yêu VT hơn.
    Được bibianh sửa chữa / chuyển vào 20:19 ngày 05/07/2007
  8. kentrigroup

    kentrigroup Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/09/2005
    Bài viết:
    317
    Đã được thích:
    0
    Nên đi đây đó cho biết, khi già về lấy vợ lấy chồng cũng tốt, đỡ tiếc tuổi trẻ.
  9. hoangha_deptrai

    hoangha_deptrai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/09/2005
    Bài viết:
    658
    Đã được thích:
    0
    hị rất vui khi rời hà nội chứ.
    Quê hương là chùm khế ngọt mà
  10. bibianh

    bibianh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/06/2006
    Bài viết:
    2.236
    Đã được thích:
    0
    Hà Nội chiều nay mưa. Chẳng buồn dừng lại mua áo mưa, nên cứ thế đi, thấy lạnh như mùa đông về.
    9 ngày sau tốt nghiệp, tự nhiên thấy HN không còn thân thiết nữa. Nhưng đã xác định ở lại rồi, không đi nữa. Vẫn muốn sẽ có lúc nào đấy sẽ vào SG làm, nhưng có lẽ bây giờ thì chưa.
    Có lẽ người ta yêu nơi nào đó, chỉ vì có những con người mà họ yêu ở đó. Giờ không còn ríu rít với đám bạn chạy quanh HN nữa, nên mình thấy HN cũng chẳng còn đáng yêu là mấy. Không có ai gắn bó ở cái mảnh đất toàn người là người này cả. Chỉ ước được đi thật xa.. xa... xa.. Nhưng còn nhiều toan tính, còn nhiều ràng buộc, và còn thiếu thật nhiều bản lĩnh, nên rút cục thì vẫn nằm yên ở chỗ này.
    Dù sao thì ước mơ đã đạt được 1/3, và ít nhất thì con đường đi đã được xác định trước mắt. Dù có rất nhiều cánh cửa chỉ trực đóng vào để chặn mình lại, thì mình vẫn biết con đường mình phải đi là đi xuyên qua những cánh cửa đó. Vậy thôi là đủ.
    Quỹ thời gian của mình vẫn còn chỗ cho những sai sót và lãng phí, và đôi khi là một chút ham chơi nữa. Nên cũng chẳng nên mệt mỏi sớm làm gì. Dù sao thì mình cũng đang đi.

Chia sẻ trang này