1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Xúc cảm của những sinh viên năm cuối trước khi xa HN

Chủ đề trong 'Phú Thọ' bởi latdatpt, 03/06/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. latdatpt

    latdatpt Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/05/2007
    Bài viết:
    769
    Đã được thích:
    0
    hé hé, mẹ Nhung bảo mày cứ bỏ nơi này lại có nơi khác gọi đi làm. Chắc thấy mày cũng đc, năng động, tao thì chỉ thấy lông bông. Nếu sau này đi làm sẽ cố gắng cố định 1 chỗ, để ở HN thì tối tối cho bọn mày vào nắng SG, để tuần tuần đưa bọ mày đến Blue, còn ở VT thì ngày ngày ra Thanh Tuyền luyện giọng, mà ko phải kêu đắt nữa. hehe.. Đợi tao!!! Có quái gì phải nghĩ.
  2. singleroom

    singleroom Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/08/2007
    Bài viết:
    1
    Đã được thích:
    0
    Lúc đầu cũng muốn về lắm, nhưng hỏi mẹ, thì mẹ bảo mẹ chịu, mình tứ cố vô thân đành sống mái với thủ đô, cất ước mơ về quê dạy học vào đáy hòm. Cuộc sống ngột ngạt, bon chen càng ngày càng thấy đường về nhà xa ngái.Ngày đi lam mệt mỏi,tối đi dạy chẳng còn chỗ trống nào cho nỗi nhớ nữa. Thảng chỉ có đêm giật mình trong giấc ngủ, trong căn phòng trọ chật chội chênh vênh thấy lòng trống trải lạ lùng.Tháng đôi tháng lại một mình một ngựa hành trình về với má, về để ở trọ trong chính nhà mình.Và giấc ngủ bình yên nhất bao giờ cũng thuộc về nơi đấy.Rồi lần nào trước khi đi cũng thấy lấn ca cấn. Ở lại hay về, HN hay PT chăng biềt mình thuộc về nơi nào nữa.
  3. latdatpt

    latdatpt Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/05/2007
    Bài viết:
    769
    Đã được thích:
    0
    Nghe thương tâm thế! Nó cũng là cảm xúc chung của sinh viên năm cuối thôi mà. Chỉ sợ năm sau, năm sau nữa, lại chai sạn mất chẳng có thời gian mà ngồi suy tính đi hay ở nữa. Bạn cố lên! Chúc bạn thành công!
  4. vu1234

    vu1234 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/10/2006
    Bài viết:
    1.466
    Đã được thích:
    0
    Lúc đầu khi sắp ra trường cũng định về VT, đến khi ra trường thì lại làm ở HN. Đã 2 năm sống và làm việc nơi đất khách quê người. Bao h thì nó thành đất chủ, quê mình nhỉ (có mảnh đất cám rùi)
  5. cafenhasan

    cafenhasan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/07/2006
    Bài viết:
    1.709
    Đã được thích:
    0

    Nhớ dạo mới ra trường ở HN , 3 thằng chung tiền mua con Motorora Talkabout T300 tặng cả sim .Nhin ăn mua điện thoại chẳng ma nào nó gọi đến . Trưa ra cột điện thoại công cộng nháy vào máy của mình . Buồn cười vãi là lúc hết tiền ăn cơm bán đi lỗ có 50K . hehhe
  6. latdatpt

    latdatpt Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/05/2007
    Bài viết:
    769
    Đã được thích:
    0
    Không còn là SV nữa,lần này về VT cũng ko như mọi lần, phải về để lần nữa tìm đc sự lựa chọn đúng nhất. Oai, mệt mỏi khi phải nghĩ đến twơng lai. Nhớ HN, nhớ ngwời HN, nhớ những KN ở HN, nhớ cái Hồ Tây lúc đầu mới chuyển đến thường ra ngồi. Nhớ và nhớ!!!!! Có khi nào sẽ ko nỗ lực hết mình trong kì thi sắp tới để ở lại HN tiếp ko nhỉ!!!! Buồn tê tái!!
  7. vu1234

    vu1234 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/10/2006
    Bài viết:
    1.466
    Đã được thích:
    0
    Có nhớ nguời VT ở HN không em?
  8. ghet_ruoi

    ghet_ruoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/10/2003
    Bài viết:
    3.766
    Đã được thích:
    0
    Hic...đã 5 tròn ở đây rồi...kh hiểu khi kết thúc sinh viên 7 năm zời gắn bó với mảnh đất này...bạn bè và các mối quan hệ ở đây..mình quay về VT có ....băn khoăn..nhớ nhung kh..Nhưng h khi về khuya đi trên những con đường mình còn cảm thấy nó thân thuộc hơn cả VT rồi
    Được ghet_ruoi sửa chữa / chuyển vào 23:23 ngày 02/10/2007
  9. arcdungnguyen

    arcdungnguyen Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/07/2006
    Bài viết:
    267
    Đã được thích:
    0
    Anh không thích lắm mấy vụ tâm sự này... Nhưng anh có người bạn học cùng đại học quê Nam Định nói 1 câu như này: "mày có biết vì sao Hà nội hay tắc đường thế không? Là vì những thằng ngoại tỉnh như mày đấy..."
    Nó nói thì nghe cũng tương đối đúng nhưng nó biết 1 mà không biết 2 các bạn nhỉ?
  10. vu1234

    vu1234 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/10/2006
    Bài viết:
    1.466
    Đã được thích:
    0

Chia sẻ trang này