1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Xúc cảm Hải Phòng

Chủ đề trong 'Câu lạc bộ Hạ Long' bởi vuthanhminh, 26/10/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. vuthanhminh

    vuthanhminh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/02/2002
    Bài viết:
    4.150
    Đã được thích:
    0
    Xúc cảm Hải Phòng

    tôi , một kẻ lang thang khắp chốn cùng quê .. tìm được một nửa rồi nhưng thói tham lam không cho phép tôi dừng ở đó ...
    tôi đến Hải Phòng vào một ngày đẹp dời , mây xanh và gió nhẹ ...
    Hải Phòng thay đổi nhiều quá kể từ khi tôi đến cách đây 2 năm ...
    tôi tìm lại những kỉ niêm xưa qua những con đường vốn được coi là đẹp ...rồi tất tần tật lại hiện về như mới ngày hôm qua ..
    ngày áy tôi ngây thơ ...và lãng đãng như một con nai tơ giữa thành phố đầy những biến động ..mafia ư ? tôi không sợ ! chỉ sợ con gái Hải Phòng ...
    con người Hải Phòng phóng khoáng và thoải mái , không biết có phải vì thế không mà khi chỉ trên một đoạn đường biển 20m ở Đồ Sơn vào buổi tối mà tôi thấy choáng ngợp trước sự tự do thá những cái cần thả và bán những cái cần bán của các cô gái nơi đây ! một loại hình du lịch mà Thái Lan đã trở thành một cường quốc trên thế giới đang đươc Hải Phòng khai thác một cách triệt để ! tôi cũng muốn thử xem hàng họ ở đây giá cả sao ...cũng may là biết chút chút nhờ bạn bè chỉ bảo trước khi tới Đồ Sơn ..giá rẻ bất ngờ , khuyến mãi đặc biệt ..nhưng xin phép không tiết lộ thiên cơ ...vì bài của tôi sẽ bị bà Cat xoá không thương tiếc ! he he . lơ lửng trên từng cây số ở Cát Bà ..đẹp quá ..chỗ nào cũng đẹp ..nhất là trong những quán karaoke với đủ những mặt hàng ..nhắm mắt , cắt ruột bỏ ra 100 .tôi thử xem chất lượng tới đâu ... ...tất tật tần tân những ngón đòn tấn công , phòng thủ .. vân vân đã được tôi tiếp thu trong tình trạng phấn khích và thích thú trong 1 h nói chuyện trong gian hàng nhỏ bé chỉ có một chiếc giường nhỏ và một cái ghế ....sau khi đi ra nghĩ lại thấy tiếc nhưng cũng thấy thú vị bởi sự nhiệt tình của người bán hàng...

    đáp bờ rích ,ấn tượng khó phai.

    Minh

Chia sẻ trang này