1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

XÚC CẢM MỘT GIÂY!

Chủ đề trong 'Phú Thọ' bởi PhuthuyAli, 25/02/2005.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. captain

    captain Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/11/2001
    Bài viết:
    2.746
    Đã được thích:
    0
    Sài gòn vào mùa mưa rồi, ngồi trong văn phòng, nhìn qua cửa sổ, những cơn mưa ào đến rồi đi, như người vậy. Ai đó ví con gái như những cơn mưa, con gái Saigon và con gái Hà Nội khác nhau, mưa Saigon và mưa Hà Nội khác nhau.
    Sáng, nghe bài hát Mơ về Hà Nội, cảm xúc dâng cao quá, sao nhớ cái vùng đất ấy lạ kỳ. Nhớ như thể là một phần chẳng thể tách rời. Người nơi đây, nhưng tâm hồn bềnh bồng chốn xa, nơi có gia đình, bạn bè và nhiều thứ chẳng thể quên.
    Sài gòn mưa, chiều qua có cô bạn gọi điện rủ đi tắm mưa, lãng mạn phết. Tắm mưa Saigon, cũng là một ý tưởng hay ho đấy chứ nhỉ. Phóng xe chậm chậm dưới cơn mưa, rồi tạt vào ven đường khi mưa quá lớn. Nghe có vẻ được đấy nhưng mình không đi.
    Sài gòn bắt đầu vào mùa mưa, mát mẻ hơn và ướt át hơn. Biết đâu, nhờ những cơn mưa, có những người trú mưa lại trở thành những kẻ yêu nhau.
  2. PhuthuyAli

    PhuthuyAli Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/11/2004
    Bài viết:
    1.195
    Đã được thích:
    0
    Hn nóng nực và ồn ào, vừa chiều qua có một cơn mưa rào to thật là to vậy mà cũng chẳng đủ để thay đổi chút không khí.( ah chắc vì nó đi nhanh quá) Thích một bầu trời xanh thật trong nắng vàng nhè nhẹ, không khí thật trong lành và khi ấy lòng người cũng tự dưng tĩnh lặng.
    Lâu lắm rùi hôm qua cả lớp mới lại đi nhậu nhẹt với nhau một trận, cũng chẳng vui lắm.Tự dưng thấy mọi thứ nhàm chán, đến lớp có hai dãy ngồi mà chia luôn thành hai thế giới, mà có nhiều nhặn gì đâu , 31 thằng.
    Vừa đi học TD về mệt quá, mà chắc là môn này k qua rùi, chán nhỉ
  3. PhuthuyAli

    PhuthuyAli Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/11/2004
    Bài viết:
    1.195
    Đã được thích:
    0
    Hn nóng nực và ồn ào, vừa chiều qua có một cơn mưa rào to thật là to vậy mà cũng chẳng đủ để thay đổi chút không khí.( ah chắc vì nó đi nhanh quá) Thích một bầu trời xanh thật trong nắng vàng nhè nhẹ, không khí thật trong lành và khi ấy lòng người cũng tự dưng tĩnh lặng.
    Lâu lắm rùi hôm qua cả lớp mới lại đi nhậu nhẹt với nhau một trận, cũng chẳng vui lắm.Tự dưng thấy mọi thứ nhàm chán, đến lớp có hai dãy ngồi mà chia luôn thành hai thế giới, mà có nhiều nhặn gì đâu , 31 thằng.
    Vừa đi học TD về mệt quá, mà chắc là môn này k qua rùi, chán nhỉ
  4. xe_dap_viha

    xe_dap_viha Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/01/2005
    Bài viết:
    46
    Đã được thích:
    0
    Trưa nay ở lại ký túc xá . Buồn ngủ ,leo lên giường định đánh một giấc .Con bạn hỏi "điện thoại đâu,đưa đây" .Nó để chế độ rung rồi ......cất luôn xuống dưới gối .Đoạn nó lấy tiền trong túi sách bỏ luôn xuống đó : " Ngủ đi ,ở đây hay mất cắp "
    Khà khà khà , cuộc đời nhiều bất ngờ .Bây giờ khác nhiều so với ngày xưa ................
  5. xe_dap_viha

    xe_dap_viha Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/01/2005
    Bài viết:
    46
    Đã được thích:
    0
    Trưa nay ở lại ký túc xá . Buồn ngủ ,leo lên giường định đánh một giấc .Con bạn hỏi "điện thoại đâu,đưa đây" .Nó để chế độ rung rồi ......cất luôn xuống dưới gối .Đoạn nó lấy tiền trong túi sách bỏ luôn xuống đó : " Ngủ đi ,ở đây hay mất cắp "
    Khà khà khà , cuộc đời nhiều bất ngờ .Bây giờ khác nhiều so với ngày xưa ................
  6. tereda_2010

    tereda_2010 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/07/2004
    Bài viết:
    895
    Đã được thích:
    0

    Cái gì trước biển cũng mỏng manh
    lời yêu thương mỏng manh trước gió
    những dấu chân tan vào sóng vỗ
    nụ hôn nhạt nhòa trước biêng biếc trùng khơi
    Đứng trước biển em vô cùng nhỏ bé
    Khi bên anh em là kẻ dại khờ
    Em yêu anh,chẳng thể nói bằng thơ
    Nhờ tiếng sóng vọng về lời thương mến...
    Phố bẩn và bụi kinh người , nóng bức và ngột ngạt ...Đọc những bài thơ về biển , bỗng dưng thấy thèm ....Chẹp , chẹp ! Ôi ! Ôi ! Sắp chết đến nơi rồi ...
    Được tereda_2010 sửa chữa / chuyển vào 17:53 ngày 11/05/2005
  7. tereda_2010

    tereda_2010 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/07/2004
    Bài viết:
    895
    Đã được thích:
    0

    Cái gì trước biển cũng mỏng manh
    lời yêu thương mỏng manh trước gió
    những dấu chân tan vào sóng vỗ
    nụ hôn nhạt nhòa trước biêng biếc trùng khơi
    Đứng trước biển em vô cùng nhỏ bé
    Khi bên anh em là kẻ dại khờ
    Em yêu anh,chẳng thể nói bằng thơ
    Nhờ tiếng sóng vọng về lời thương mến...
    Phố bẩn và bụi kinh người , nóng bức và ngột ngạt ...Đọc những bài thơ về biển , bỗng dưng thấy thèm ....Chẹp , chẹp ! Ôi ! Ôi ! Sắp chết đến nơi rồi ...
    Được tereda_2010 sửa chữa / chuyển vào 17:53 ngày 11/05/2005
  8. Sleeping_Sun

    Sleeping_Sun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2005
    Bài viết:
    3.147
    Đã được thích:
    1
    Chẳng biết chuyện gì đang xảy ra nữa ? Hic , yêu thật rồi hay sao vậy ? Ai cũng bảo mình khác quá....Thảng hoặc cười vu vơ ( ngu ngơ ) rồi chợt lại thấy buồn thiu , nhớ người ta lắm nhưng nghĩ đến chuyện mai lại có thể gặp người ta mà...run quá . Vui lắm nhưng hồi hộp nhiều hơn , cứ nghĩ lại có thể nhìn thấy ánh mắt ấy , nụ cười ấy....
    Lại thấy có lỗi với nó nữa , con bạn thân nhất , buồn cười , dù chẳng biết có lỗi gì nữa . Chắc nó thấy mình như....con hâm !!!

  9. Sleeping_Sun

    Sleeping_Sun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2005
    Bài viết:
    3.147
    Đã được thích:
    1
    Chẳng biết chuyện gì đang xảy ra nữa ? Hic , yêu thật rồi hay sao vậy ? Ai cũng bảo mình khác quá....Thảng hoặc cười vu vơ ( ngu ngơ ) rồi chợt lại thấy buồn thiu , nhớ người ta lắm nhưng nghĩ đến chuyện mai lại có thể gặp người ta mà...run quá . Vui lắm nhưng hồi hộp nhiều hơn , cứ nghĩ lại có thể nhìn thấy ánh mắt ấy , nụ cười ấy....
    Lại thấy có lỗi với nó nữa , con bạn thân nhất , buồn cười , dù chẳng biết có lỗi gì nữa . Chắc nó thấy mình như....con hâm !!!

  10. captain

    captain Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/11/2001
    Bài viết:
    2.746
    Đã được thích:
    0

    Được hatxxihoi sửa chữa / chuyển vào 13:21 ngày 19/11/2005
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này