1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

XÚC CẢM MỘT GIÂY!

Chủ đề trong 'Phú Thọ' bởi PhuthuyAli, 25/02/2005.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. bibianh

    bibianh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/06/2006
    Bài viết:
    2.236
    Đã được thích:
    0
    Đàn muỗi nhà mình nhiều cứ gọi là nhiều, đông đến là đông, và bạo dạn thì thôi rùi. Quả là những con muỗi trẻ tự tin và bản lĩnh. Chúng bay xung quanh ngừi như máy bay trinh thám của địch hùi chống Mỹ í. Lừa lừa mình không để ý là len lén đặt cí vòi dài như kim tiêm xuống phần da thịt mềm mại và hút lấy hút để. Kiểu gì cũng dính vài nhát, không trước thì sau. Có khi chúng bây giờ chúgn nó nghĩ chúgn nó là chủ nhà, mình là khách rồi cũng nên. Phải cái mình cũng dễ thick nghi, nên chả mấy chốc mà chả còn cảm giác gì với cái hành động vô phép của chúng nó nữa. Đâm ra chúgn nó lại được thể làm liều. Thì thấy mình hiền lành nên kéo cả đàn vào bắt nạt mà.
    Khốn khổ cho chúgn nó, là mình vẫn rất tỉnh đòn. Vừa cho 2 kon nát bét như con tép, 2 bụng máu đầy những máu nhìn đến là xót xa. Để có được tí máu ấy các cơ quan hữu quan của mình đã phải làm việc nhiệt tình đến mức nào. Thế mà chúng nó nỡ! Thật là không thể chịu đựng được! Nhưng không lẽ mình thức chỉ để rình đánh muỗi thì nó cũng vô lý! Thôi thì kệ xác chúgn mày. Xem chúgn mày đủ sức mà hút máu không. Rùi ngã lăn kềnh ra đấy không dậy được thì đừng trách tại sao tao không nhân đạo !
  2. cafenhasan

    cafenhasan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/07/2006
    Bài viết:
    1.709
    Đã được thích:
    0
    Chán thì ở nhà , lên đây làm giề
  3. LDH_az

    LDH_az Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/02/2007
    Bài viết:
    1.130
    Đã được thích:
    0
    kho nào phải về Phú Thọ đi đền Hùng cái
  4. maituanviet

    maituanviet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/03/2004
    Bài viết:
    151
    Đã được thích:
    0
    Gái ơi là gái, em làm khổ tôi...!!!(cả đời mình sẽ khổ vì gái mất thôi...!!!)
  5. SilentEyes

    SilentEyes Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/03/2007
    Bài viết:
    81
    Đã được thích:
    0
    Me,too :(
  6. cobebaothu

    cobebaothu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/05/2005
    Bài viết:
    233
    Đã được thích:
    0
    Bây giờ mới biết mình đã bị lừa. Ko giận, chỉ hơi tức và thất vọng thôi. Một mối quan hệ, mình đã tin, ngốc nghếch thật, cứ nghĩ nguời ta cũng như mình. Dù sao thì cũng ko sao cả, chỉ là ko thấy hứng thú để tiếp tục và đánh mất niềm tin vào cuộc sống thêm 1 chút
  7. LDH_az

    LDH_az Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/02/2007
    Bài viết:
    1.130
    Đã được thích:
    0
    bùn wa đi thôi , sao hôm nay lại thế nhỉ
  8. ngayxuaoi0210

    ngayxuaoi0210 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/04/2006
    Bài viết:
    965
    Đã được thích:
    0

    Thế nào là già, thế nào là trẻ nhỉ.
    Bỗng dưng nhớ lại một hôm nhiều năm về trước, ngồi học trong một không khí nóng nực ồn ào, mấy anh học năm thứ 4 bên cạnh than phiền, một anh bảo "...già rồi, tiếc cái thời trẻ trung phơi phới các em năm thứ 1, thứ 2.." nghe mà buồn cười không chịu được, đúng giọng ông già.
    Mờ khi đó mình nhìn mấy người năm thứ 4 là lớn kinh khủng lắm, các chị năm 4 cạnh phòng nhìn lũ năm thứ 1 bọn mình với ánh mắt ghen tị, nhiều lúc mình cảm thấy buồn cười thật, ai lại đi ghen tị kiểu đó nhỉ, chẳng là khi đó nào cũng như hôm nào, phòng mình tấp nập đông vui mấy anh cùng khoá các chị ở tầng trên.
    Rồi bọn mình được nhồi nhét bao nhiêu là kiến thức, nghĩ lại vẫn còn thấy ngộ thật, họ bảo, năm thứ 1 là kim cương, năm thứ 2 là vàng, năm thứ 3 là bạc, năm thứ 4 là đồng, năm thứ 5 là... sắt vụn.
    Bọn mình tưởng tượng rằng năm thứ 5 là chững chạc già nua kinh khủng lắm đấy. hihi. Nhìn những bác đó bao giờ cũng với con mắt nể phục, khép nép.
    hà hà
    vậy mà thời gian cứ trôi qua, trôi qua, rồi bọn trẻ con lại nhìn hội mình với con mắt như mình từng nhìn các mọ ngày xưa.

    mà mình lại chả thể nào cảm nhận được mình đã già hơn cả các mọ ngày xưa được mình nhìn với con mắt cung kính đó.
  9. arcdungnguyen

    arcdungnguyen Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/07/2006
    Bài viết:
    267
    Đã được thích:
    0
    đấy là điều rất bình thường đúng không. Ngày mình còn đi học PT, vào lớp 10 thì nhìn "bọn" lớp 11 với cả 12 thấy họ lớn hơn hẳn, thậm chí nếu có oánh nhau thì oánh nhau với bọn lớn hơn vẫn là 1 điều gì đó liên tưởng đến mạo hiểm
    Sau này, khi mình đã gần 30 (còn 3 năm nữa thôi ạ!) thì nhìn thằng em trai mình (Sinh năm 82, giảng viên tập sự Đại học Hùng vương!!!) mà vẫn thấy nó dại dại thế nào ấy Điều đó Nó như là những đợt sóng, nối tiếp nối tiếp nhau không ngừng... Nhưng chắc là khi đã già (thường không cụ thể là 90 hay 92) thì thằng nào không đái dầm thì mới đưọc lên mặt phải klhông ta?
  10. ngayxuaoi0210

    ngayxuaoi0210 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/04/2006
    Bài viết:
    965
    Đã được thích:
    0
    Cảm xúc một giây là không có cảm xúc gì.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này