1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

XÚC CẢM MỘT GIÂY!

Chủ đề trong 'Phú Thọ' bởi PhuthuyAli, 25/02/2005.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ghet_ruoi

    ghet_ruoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/10/2003
    Bài viết:
    3.766
    Đã được thích:
    0
    Xa gì đâu a ơi...cách nhau chắc mấy ga tàu điện ngầm thôi ấy mà
  2. bibianh

    bibianh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/06/2006
    Bài viết:
    2.236
    Đã được thích:
    0
    1 của em đóa chi
  3. minh_thich_roi_day

    minh_thich_roi_day Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/11/2005
    Bài viết:
    805
    Đã được thích:
    0
    Mình đang chờ đợi 1 câu trả lời, cảm giác phải chờ đợi 1 cái gì đó mà mình không biết nó tốt hay sẽ thật tồi tệ với mình thật là khó chịu, nhưng mình vẫn phải đợi 1 câu trả lời đó...
  4. vu1234

    vu1234 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/10/2006
    Bài viết:
    1.466
    Đã được thích:
    0
    " Bâng khuâng đứng giữa hai dòng nước
    Chọn một dòng hay để nước cuốn trôi"
  5. cafenhasan

    cafenhasan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/07/2006
    Bài viết:
    1.709
    Đã được thích:
    0
    Đói quá , đói khủng khiếp . Kéo dài thì thành xúc cảm nhìu giây . Hic Hic
  6. bibianh

    bibianh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/06/2006
    Bài viết:
    2.236
    Đã được thích:
    0
    Hu hu... đi chết đây!
  7. booatoa

    booatoa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/06/2005
    Bài viết:
    665
    Đã được thích:
    0
    Sao đen vậy ta!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
  8. cafenhasan

    cafenhasan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/07/2006
    Bài viết:
    1.709
    Đã được thích:
    0

    Sỉn quá , làm giấc giờ tỉnh . Chẳng ngủ được nữa . Từ tầng 8 nhìn xuống TP Thái Nguyên vắng hoe vắng huắt . Chán thật .
    Cái chỗ này có ADSL mới lạ . Online lang thang .
  9. AL_0210

    AL_0210 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/05/2006
    Bài viết:
    151
    Đã được thích:
    0
    Mình nghĩ là có những lúc mình biết bơi. Dở dở, ương ương. Chả có U ở đây cho mình ngồi than thở . Điện thoại thì không gọi. Giờ run nhong nhóc chờ thanh toán tiền điện thoại này.
    Chả than thở nữa. Kêu như chim pig rồi.
    Mai lại dưỡn dẹo lên trường...
    Đi ngủ thôi. G9 này.

  10. booatoa

    booatoa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/06/2005
    Bài viết:
    665
    Đã được thích:
    0
    Chẳng có ai đi uống cafe cùng............ Mất khách thật
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này