1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

XÚC CẢM MỘT GIÂY!

Chủ đề trong 'Phú Thọ' bởi PhuthuyAli, 25/02/2005.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. ghet_ruoi

    ghet_ruoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/10/2003
    Bài viết:
    3.766
    Đã được thích:
    0
    Có ngay
  2. lomromcom

    lomromcom Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/09/2005
    Bài viết:
    982
    Đã được thích:
    0
    Họ chỉ như những chuyến xe Bus.Ta không đi chuyến này thì đi chuyến sau...........Họ là ai ?????????
  3. ghet_ruoi

    ghet_ruoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/10/2003
    Bài viết:
    3.766
    Đã được thích:
    0
    Điên thật cả ngày nay mới vào đc ttvn
  4. doremon1104

    doremon1104 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/03/2007
    Bài viết:
    396
    Đã được thích:
    0

    lâu rồi không vào thấy trong box toan vẫn từng ngần đấy con người.
    đặt nhiều hy vọng vào cái room này mà.......That la chan!
  5. lomromcom

    lomromcom Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/09/2005
    Bài viết:
    982
    Đã được thích:
    0
    Trái Tim Việt Nam Online là một diễn đàn phi chính trị, phi lợi nhuận do Nguyễn Xuân Mai và một số thành viên cũ của mạng Trí Tuệ Việt Nam Online đang sống ở ngoài Việt Nam thành lập vào tháng 10 năm 2002. TTVN Online mong muốn trở thành nơi hội tụ của các bạn trẻ ở khắp nơi trên thể giới, nơi những con người mang trái tim Việt Nam cùng trao đổi, học tập và giúp đỡ lẫn nhau.
  6. AL_0210

    AL_0210 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/05/2006
    Bài viết:
    151
    Đã được thích:
    0
    U có hiểu cảm giác của tớ không? Tớ biết bơi nhỉ?
    U của tớ đã mệt vì công việc lắm rồi. Thế mà tớ cứ làm cho U lo lắng cơ chứ.
    Tớ chẳng hiểu nữa. Từ ngày U vào trong ấy, tớ luôn thấy trống trải. Và có cảm giác giống như là chênh vênh ấy. Bất an. Rồi thì lo lắng cho LV tốt nghiệp. Điện thoại và chat chit chẳng thể nào đủ được. Tớ muốn U ở bên cạnh tớ cơ. Tớ muốn ôm U thật chặt. Không cho đi đâu cả. Cảm thấy muốn dựa vào U. Và biết rõ cảm giác muốn ai đó che chở là như thế nào.
    Khủng hoảng thật rồi này.
    Ngốc ơi là ngốc.

  7. ghet_ruoi

    ghet_ruoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/10/2003
    Bài viết:
    3.766
    Đã được thích:
    0
    Điên thế cả ngày nay mới vào đc ttvn
  8. SilentEyes

    SilentEyes Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/03/2007
    Bài viết:
    81
    Đã được thích:
    0
    Ngày hum nay, a lại phải đặt dấu chấm hỏi cho chuyện của chúng ta! Liệu chăng, chúng ta đã vội vàng đi đến hồi kết cho câu chuyện mới xác lập đc 45 ngày! Nên chăng... ?
    A cứ tự hỏi mình xem nên làm thế nào ? A vẫn luôn để cho e tự quyết định kết cục câu chuyện tình này! A vẫn yêu e, yêu e thật nhiều ...
    Nhưng vậy, a có nên lao vào để giành giật lấy trái tim e hay cứ để cho dòng chảy trôi đi và mình lặng lẽ hòa vào dòng chảy, cứ để nó cuốn trôi cho đến điểm dừng...
    Nhưng mà, đó là vì a tự tin vào bản thân mình, tự tin vào tình yêu a dành cho e, vẫn sâu đậm như ngày nào...
    1 tuần rồi a ko đc bên e, a vẫn chỉ lặng lẽ nhìn vào bài học, lặng lẽ bên máy tính với những trò game ngày nào a say mê... nhưng vẫn ko xóa nhòa đc hình bóng e, vẫn hình bóng e, nụ cười, ánh mắt, câu nói ... bên a.
    E bảo đừng làm e phải suy nghĩ vì chuyện này, nhưng chính e mới là người đag làm cho a phải suy nghĩ, suy nghĩ thật nhiều...
    ... :) Biết sao e nhỉ? E cứ đag dần xa lánh a mất rồi? Vì a hay vì điều j? A đã làm j chăng?
    Nếu chia tay là tốt cho e, làm e hok phải suy nghĩ nhiều thì a thà chấp nhận điều đó, dù trong lòng vẫn nhói đau...
    Nhưng... a sẽ không thể quên đc e, quên đi đc mối tình đầu a đã trao e, hok thể quên đc nụ hôn ngày nào cùng e, ko thể quên đc những khi bên e chuyện trò, tâm sự, hok thể quên những tin nhắn, những off mes, những text mes...
    Yêu e...
  9. AL_0210

    AL_0210 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/05/2006
    Bài viết:
    151
    Đã được thích:
    0
    Chiều nay đi ăn nem chua rán, rồi đi ăn chè. Chỗ gần nhà người ta mới mở í. Chắc người yêu không biết đâu.
    Um, ăn ngon. Bây h nghĩ lại thấy thèm quá này...
    Nhưng mà...
    Lại nhớ ra những lần hai đứa đi ăn uống linh tinh.
    Và tự dưng thấy mít...
    Thấy trống vắng. Vào một chiều thứ 7. Trời ủ ê. Rồi mưa gió sụt sùi như thế này.
    Đang ngủ hay thức thế hả? Người ta làm tiếp bi h này.
    Ngủ rồi sao chẳng nhắn tin lại thế?
    Ngốc..

  10. ghet_ruoi

    ghet_ruoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/10/2003
    Bài viết:
    3.766
    Đã được thích:
    0
    Muốn có người yêu......mua áo mưa đôi rồi
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này