1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

XÚC CẢM MỘT GIÂY!

Chủ đề trong 'Phú Thọ' bởi PhuthuyAli, 25/02/2005.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. lecokiss

    lecokiss Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/05/2006
    Bài viết:
    266
    Đã được thích:
    0
    HÔM QUA CHẢ HIỂU TẠI SAO CÔ BAN THÂN HỒI CẤP 2 NHẮN TIN CHO.HỎI XEM CÓ NHỚ CON CHIM CÁNH CỤT MÀ NGÀY HUM QUA CÁCH ĐÂY 2 NĂM ĐÃ TẶNG CÔ ẤY KHÔNG.THẤY VUI VUI HEHHE
  2. latdatpt

    latdatpt Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/05/2007
    Bài viết:
    769
    Đã được thích:
    0
    Trước khi đi ngủ phải làm vai dòng đã, mặc dù cũng chẳng biết viết gì??? Qua 1-6 mất rồi, em quên mất đấy, mải mê chinh chiến và yêu đương với chat chit quá, thành ra bi giờ mới đc viết. Để em chép 1 bài thơ mà tâm đắc lắm, từ hồi năm thứ nhất cơ.
    Trung thu là tết thiếu nhi
    Mà sao người lớn cứ đi chơi nhiều
    Chơi nhiều thì lại làm liều
    Làm liều rồi lại ra nhiều thiếu nhi.
    Em cũng biết là bài này phổ biến lắm rồi, rưng mà vì, hôm nay bọn em đi chơi, đúng là mới đc tân mắt chứng kiến, hì, mặc dù mang tiếng là già, nhưng lại chẳng đc thế bao giờ, nên cả lũ cứ mắt tròn mắtt dẹt nhìn, rồi nhìn nhau, cười. Hì, bây giờ mà em vẫn còn buồn cười cơ..
  3. latdatpt

    latdatpt Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/05/2007
    Bài viết:
    769
    Đã được thích:
    0
    Trước khi đi ngủ phải làm vai dòng đã, mặc dù cũng chẳng biết viết gì??? Qua 1-6 mất rồi, em quên mất đấy, mải mê chinh chiến và yêu đương với chat chit quá, thành ra bi giờ mới đc viết. Để em chép 1 bài thơ mà tâm đắc lắm, từ hồi năm thứ nhất cơ.
    Trung thu là tết thiếu nhi
    Mà sao người lớn cứ đi chơi nhiều
    Chơi nhiều thì lại làm liều
    Làm liều rồi lại ra nhiều thiếu nhi.
    Em cũng biết là bài này phổ biến lắm rồi, rưng mà vì, hôm nay bọn em đi chơi, đúng là mới đc tân mắt chứng kiến, hì, mặc dù mang tiếng là già, nhưng lại chẳng đc thế bao giờ, nên cả lũ cứ mắt tròn mắtt dẹt nhìn, rồi nhìn nhau, cười. Hì, bây giờ mà em vẫn còn buồn cười cơ..
  4. PhuthuyAli

    PhuthuyAli Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/11/2004
    Bài viết:
    1.195
    Đã được thích:
    0
    Buồn!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
  5. bibianh

    bibianh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/06/2006
    Bài viết:
    2.236
    Đã được thích:
    0
    Đã thò cả 2 chân ra khỏi cổng trường. Vui vui.... + buồn buồn.... Ngồi xem cái clip con bạn làm rùi up lên Youtube, nghe cái lời bài Graduation, tự nhiên xúc động thế. Tối nay liên hoan có đứa nào khóc không nhỉ. Chả j cũng 4 năm.....
  6. bibianh

    bibianh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/06/2006
    Bài viết:
    2.236
    Đã được thích:
    0
    ]
    Hôm wa em đi bảo bảo vệ khoá luận tốt nghiệp bác ạ. Đợi dài cổ từ sáng xong bị đẩy sang buổi vệ buổi chiều. Buổi trưa thằng bạn đến 2 đứa đi uống bia. ha ha... Buổi chiều cứ ton ton lên nói chả thèm ngượng ngùng với lúng túng tí nào cả. Ẹc ẹc.... Lần sau phải thuyết trình cái j, kinh nghiệm là cứ làm vài cốc bia vào... Mỗi tội là buồn ngủ díp mắt.
  7. hadohoang

    hadohoang Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/03/2006
    Bài viết:
    266
    Đã được thích:
    0
    Lần sau là phải uống rượu.
  8. Minskdatto

    Minskdatto Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/06/2007
    Bài viết:
    270
    Đã được thích:
    0
    Xúc cảm 1 giây, 1 giây thôi nhé: Nóng
    Nếu sang giây thứ 2: Em ở đâu? Để anh mãi cô dơn thế này
  9. bibianh

    bibianh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/06/2006
    Bài viết:
    2.236
    Đã được thích:
    0
    Giây thứ nhất là thời tiết, giây thứ 2 là "em". Như vậy là "em" chỉ đứng sau thời tiết. Cũng được!
  10. Minskdatto

    Minskdatto Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/06/2007
    Bài viết:
    270
    Đã được thích:
    0
    Dĩ nhiên rồi, nóng thế này chọn cái điều hoà trước rồi mới chọn đến em chứ. Chọn em xong chọn cái điều hoà thì có chảy hết mỡ ra à?
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này