1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

XÚC CẢM MỘT GIÂY!

Chủ đề trong 'Phú Thọ' bởi PhuthuyAli, 25/02/2005.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. captain

    captain Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/11/2001
    Bài viết:
    2.746
    Đã được thích:
    0
    Đọc mấy dòng của em, mình thấy có một sự đồng cảm. Nhưng mọi thứ quá xa, mình biết em sợ, mình cũng sợ.
    Bất chợt, ngồi đọc lại những mail ngày xưa của 2 đứa. Những câu chuyện về ngôi nhà, cuộc sống mơ ước.. tất cả hiện rõ lên trước mắt, anh và em. Trong ánh sáng dịu dàng, anh dìu em trong điệu Rhumba nhẹ nhàng...
    Nhanh thật, thời gian trôi nhanh thật, cả 2 đều đang cảm nhận điều đó. Bao giờ cho đến ngày xưa, 2 kẻ đang hồi tưởng. Càng nghĩ càng nhớ, nhớ về một đã xa mà ta không bao giờ muốn xa...
  2. Sleeping_Sun

    Sleeping_Sun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2005
    Bài viết:
    3.147
    Đã được thích:
    1
    Mệt quá ! Chán nữa , chẳng thể làm gì khác được cả . Đành fải chấp nhận vậy , mà thôi , dẫu sao giờ mình chỉ nên tập trung vào 1 việc thôi . Đời còn dài lắm , chẳng ai nói trước được chữ ngờ cả !!

  3. Sleeping_Sun

    Sleeping_Sun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2005
    Bài viết:
    3.147
    Đã được thích:
    1
    Mệt quá ! Chán nữa , chẳng thể làm gì khác được cả . Đành fải chấp nhận vậy , mà thôi , dẫu sao giờ mình chỉ nên tập trung vào 1 việc thôi . Đời còn dài lắm , chẳng ai nói trước được chữ ngờ cả !!

  4. PhuthuyAli

    PhuthuyAli Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/11/2004
    Bài viết:
    1.195
    Đã được thích:
    0
    Yêu không phải là một cái tội, nhưng cách mình yêu người ta và thể hiện tình yêu đôi khi lại gây nên tội
  5. PhuthuyAli

    PhuthuyAli Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/11/2004
    Bài viết:
    1.195
    Đã được thích:
    0
    Yêu không phải là một cái tội, nhưng cách mình yêu người ta và thể hiện tình yêu đôi khi lại gây nên tội
  6. maymuathuls

    maymuathuls Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/10/2004
    Bài viết:
    77
    Đã được thích:
    0
    Đúng yêu không có tội, nhưng vô ý đôi khi sinh nên có tội. Nói về tội lỗi trong tình cảm thì nhiều lắm, mối người có một tính cách khác nhau, một cách thể hiện tình cảm của mình khác nhau, sự cảm nhận, tấm lòng của đối phương tiếp nhận nó như thế nào thôi. Nếu tiếp cận nó bằng sự cảm thông thì sẽ thấy vui vẻ và thoả mái hơn, nếu tiếp cận nó bằng con đường khác thì sẽ có tội lỗi ở nơi đó.....
  7. maymuathuls

    maymuathuls Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/10/2004
    Bài viết:
    77
    Đã được thích:
    0
    Đúng yêu không có tội, nhưng vô ý đôi khi sinh nên có tội. Nói về tội lỗi trong tình cảm thì nhiều lắm, mối người có một tính cách khác nhau, một cách thể hiện tình cảm của mình khác nhau, sự cảm nhận, tấm lòng của đối phương tiếp nhận nó như thế nào thôi. Nếu tiếp cận nó bằng sự cảm thông thì sẽ thấy vui vẻ và thoả mái hơn, nếu tiếp cận nó bằng con đường khác thì sẽ có tội lỗi ở nơi đó.....
  8. sloccoc

    sloccoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/09/2004
    Bài viết:
    280
    Đã được thích:
    0
    Đang xúc cảm nên cứ vào đây cái đã ,dưng cơ mà thấy các bác toàn iu thui ,( lại làm iem cảm xúc nhiều hơn) . Ai bảo cứ cảm xúc là iu đâu .Hôm nay iem cảm xúc quá thể với thời tiết roài . Mịa , nắng thế này thì ko biết mình có qua được mùa hè này ko nữa
    MỘT NGÀY CHẲNG RA MA GÌ NỮA , KHỈ THẬT MUỐN ĐÁNH NHAU RÙI DỞ HƠI XỪ NÓ ROÀI
    Được sloccoc sửa chữa / chuyển vào 10:26 ngày 13/05/2005
  9. sloccoc

    sloccoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/09/2004
    Bài viết:
    280
    Đã được thích:
    0
    Đang xúc cảm nên cứ vào đây cái đã ,dưng cơ mà thấy các bác toàn iu thui ,( lại làm iem cảm xúc nhiều hơn) . Ai bảo cứ cảm xúc là iu đâu .Hôm nay iem cảm xúc quá thể với thời tiết roài . Mịa , nắng thế này thì ko biết mình có qua được mùa hè này ko nữa
    MỘT NGÀY CHẲNG RA MA GÌ NỮA , KHỈ THẬT MUỐN ĐÁNH NHAU RÙI DỞ HƠI XỪ NÓ ROÀI
    Được sloccoc sửa chữa / chuyển vào 10:26 ngày 13/05/2005
  10. haiminhdang

    haiminhdang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/05/2003
    Bài viết:
    727
    Đã được thích:
    0
    " Để cho tớ yên một lúc", nghe thế mình đòi xuống xe, chẳng biết nghĩ gì, chỉ biết thấy người ta bảo vậy thì mình để cho người ta một mình, không phải vừa đạp xe đèo mình vừa phải nghe mình lải nhải đằng sau, vậy là người ta cũng đi luôn, nhìn cái bóng áo xanh hún hút phía trước, tự nhiên thấy nhói đau, mà đau lắm ý.... Trước khi online gọi điên xem đã về nhà chưa, người ta không nghe nữa.... chẳng biết thế nào.
    Sáng mai đến lớp sẽ sao đây????
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này