1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

XÚC CẢM MỘT GIÂY!

Chủ đề trong 'Phú Thọ' bởi PhuthuyAli, 25/02/2005.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. PhuthuyAli

    PhuthuyAli Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/11/2004
    Bài viết:
    1.195
    Đã được thích:
    0
    Em yêu ơi có chuyện gì mà xúc cảm ghê thía, kinh kinh ai lại bảo người yêu như con tê giác cơ chứ( Hay là nói yêu nhỉ, chặc chắc mình già rùi nên không hiểu)
  2. tereda_2010

    tereda_2010 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/07/2004
    Bài viết:
    895
    Đã được thích:
    0
    Lại là chuyện cổ tích ... Chuyện cổ tích về 1 chàng trai tên là Ali33 nói " Vừng ơi ! " và có cả 1 kho vàng mở ra . Thực ra chúng ta ai cũng muốn có được cả 1 kho vàng nhưng chúng ta lại quên mất ( ko dám ? ) gõ cửa và nói : " Vừng ơi ! Mở ra " . Kinh thánh dạy " Nhưng tôi tin / Ai tìm sẽ gặp / Ai gõ cửa sẽ mở / Những trái tim bí mật / Vẫn có 1 lối đi vào..."
    Ret và Scarlet .....TY của Ret dành cho Scarlet ko nên gọi là tình yêu , có lẽ dùng từ " Si mê" thì đúng hơn... Nếu như ko si mê làm sao lão ấy có thể thầm theo dõi Scarlet từ 1 cô bé - 1 thiếu nữ rồi thành 1 người đàn bà được nhỉ ?
    Còn về những cái gai ...Đôi khi cuộc sống cũng cần có những cái gai để chúng ta trân trọng hơn nhũng giây phút êm đềm , ko gai ( <--- câu này nghe hơi điên điên )
  3. tereda_2010

    tereda_2010 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/07/2004
    Bài viết:
    895
    Đã được thích:
    0
    Lại là chuyện cổ tích ... Chuyện cổ tích về 1 chàng trai tên là Ali33 nói " Vừng ơi ! " và có cả 1 kho vàng mở ra . Thực ra chúng ta ai cũng muốn có được cả 1 kho vàng nhưng chúng ta lại quên mất ( ko dám ? ) gõ cửa và nói : " Vừng ơi ! Mở ra " . Kinh thánh dạy " Nhưng tôi tin / Ai tìm sẽ gặp / Ai gõ cửa sẽ mở / Những trái tim bí mật / Vẫn có 1 lối đi vào..."
    Ret và Scarlet .....TY của Ret dành cho Scarlet ko nên gọi là tình yêu , có lẽ dùng từ " Si mê" thì đúng hơn... Nếu như ko si mê làm sao lão ấy có thể thầm theo dõi Scarlet từ 1 cô bé - 1 thiếu nữ rồi thành 1 người đàn bà được nhỉ ?
    Còn về những cái gai ...Đôi khi cuộc sống cũng cần có những cái gai để chúng ta trân trọng hơn nhũng giây phút êm đềm , ko gai ( <--- câu này nghe hơi điên điên )
  4. Sleeping_Sun

    Sleeping_Sun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2005
    Bài viết:
    3.147
    Đã được thích:
    1
    Ối , anh yêu đấy àh ? Cái câu ý thì có giề mà kinh , cũng THƯỜNG THÔI ( ) . Ah , định quote nốt bài dưới của anh để câu bài nhưng thôi , mình con nhà tử tế ai lại thế ( ) , em muốn nói là em cũng đồng ý với anh về chuyện mấy cái gai ( anh ơi , có ai nghĩ em với anh bị điên ko nhể ? hic hic )
  5. Sleeping_Sun

    Sleeping_Sun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2005
    Bài viết:
    3.147
    Đã được thích:
    1
    Ối , anh yêu đấy àh ? Cái câu ý thì có giề mà kinh , cũng THƯỜNG THÔI ( ) . Ah , định quote nốt bài dưới của anh để câu bài nhưng thôi , mình con nhà tử tế ai lại thế ( ) , em muốn nói là em cũng đồng ý với anh về chuyện mấy cái gai ( anh ơi , có ai nghĩ em với anh bị điên ko nhể ? hic hic )
  6. annonymous

    annonymous Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/03/2002
    Bài viết:
    2.070
    Đã được thích:
    0
    Còn trong trường hợp chưa muốn tìm mà đã gặp, chưa muốn mở mà tay lại cứ gõ thì biết làm thế nào bây giờ ?
  7. annonymous

    annonymous Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/03/2002
    Bài viết:
    2.070
    Đã được thích:
    0
    Còn trong trường hợp chưa muốn tìm mà đã gặp, chưa muốn mở mà tay lại cứ gõ thì biết làm thế nào bây giờ ?
  8. captain

    captain Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/11/2001
    Bài viết:
    2.746
    Đã được thích:
    0
    Hic hic, đang định đổi điện thoại thì máy đang dùng bịmất, cô bạn bảo sao anh lại cười, không tiếc ah? Euh mà khóc thì cũng giải quyết được cái gì đâu, he he. Tự nhiên mất tiền, cũng đau lòng phết, nhưng tái ông thất mã thì sao nhỉ, he he.
  9. captain

    captain Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/11/2001
    Bài viết:
    2.746
    Đã được thích:
    0
    Hic hic, đang định đổi điện thoại thì máy đang dùng bịmất, cô bạn bảo sao anh lại cười, không tiếc ah? Euh mà khóc thì cũng giải quyết được cái gì đâu, he he. Tự nhiên mất tiền, cũng đau lòng phết, nhưng tái ông thất mã thì sao nhỉ, he he.
  10. haiminhdang

    haiminhdang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/05/2003
    Bài viết:
    727
    Đã được thích:
    0
    Xúc cảm một giây?
    dạo này, giây phút nào cũng thấy chán ghét, vô nghĩa, làm thế nào đây? Mọi người cứ đẩy mình đến tận cùng mới được ư?
    thi thử ĐH được có 22đ, vậy là bị bà chị mắng, hết chịu nổi, đang phải té đi khỏi nhà vài hôm cho đỡ chán. Sắp thi cử mà chả muốn học hành gì, thi TN thì học một đống, Văn, Sử, Lí... toàn học thuộc, đến là chán. Bây giờ ước ao về quê kinh khủng, về quê chẳng phải lo thi TN, chi học Toán -Lí- Hoá thì chơi tẹt.
    Mệt wé!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này