1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

XÚC CẢM MỘT GIÂY!

Chủ đề trong 'Phú Thọ' bởi PhuthuyAli, 25/02/2005.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. haiminhdang

    haiminhdang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/05/2003
    Bài viết:
    727
    Đã được thích:
    0
    Xúc cảm một giây?
    dạo này, giây phút nào cũng thấy chán ghét, vô nghĩa, làm thế nào đây? Mọi người cứ đẩy mình đến tận cùng mới được ư?
    thi thử ĐH được có 22đ, vậy là bị bà chị mắng, hết chịu nổi, đang phải té đi khỏi nhà vài hôm cho đỡ chán. Sắp thi cử mà chả muốn học hành gì, thi TN thì học một đống, Văn, Sử, Lí... toàn học thuộc, đến là chán. Bây giờ ước ao về quê kinh khủng, về quê chẳng phải lo thi TN, chi học Toán -Lí- Hoá thì chơi tẹt.
    Mệt wé!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
  2. danie_eva

    danie_eva Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/01/2005
    Bài viết:
    724
    Đã được thích:
    0
    Chẳng hiểu là cảm xúc gì nữa....Thỉnh thoảng lại thấy nhớ.Chắc không phải là lấy 1 hình bóng khác để làm bình lặng trái tim mình đấy chứ.Hy vọng là không phải..Ai lại đi tìm điều giả dối nhất trong tình yêu như thế để làm.
    Nhưng công nhận càng sống càng thấy mình còn hiểu ít về cuộc sống
  3. danie_eva

    danie_eva Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/01/2005
    Bài viết:
    724
    Đã được thích:
    0
    Chẳng hiểu là cảm xúc gì nữa....Thỉnh thoảng lại thấy nhớ.Chắc không phải là lấy 1 hình bóng khác để làm bình lặng trái tim mình đấy chứ.Hy vọng là không phải..Ai lại đi tìm điều giả dối nhất trong tình yêu như thế để làm.
    Nhưng công nhận càng sống càng thấy mình còn hiểu ít về cuộc sống
  4. annonymous

    annonymous Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/03/2002
    Bài viết:
    2.070
    Đã được thích:
    0
    Cái đó bình thường thôi mà, càng biết nhiều mình sẽ càng thấy thế giới rộng lớn hơn và có nhiều thứ hơn mà mình chưa biết. Cho nên nếu ai nói là tôi biết hết chỉ chứng tỏ người đó chưa biết tí gì.
  5. annonymous

    annonymous Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/03/2002
    Bài viết:
    2.070
    Đã được thích:
    0
    Cái đó bình thường thôi mà, càng biết nhiều mình sẽ càng thấy thế giới rộng lớn hơn và có nhiều thứ hơn mà mình chưa biết. Cho nên nếu ai nói là tôi biết hết chỉ chứng tỏ người đó chưa biết tí gì.
  6. haiminhdang

    haiminhdang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/05/2003
    Bài viết:
    727
    Đã được thích:
    0
    Thêm một chút sóng mênh mông
    Để dạt dào nỗi nhớ
    Và thêm một chút gió
    Để lạnh nỗi thương yêu
    Thêm một chút nắng cuối chiều
    Xua tan đi chuỗi ngày buốt giá
    Thêm một chút hoàng hôn ( Ôi buồn quá)
    Để dạt dào nỗi nhớ người ta
  7. haiminhdang

    haiminhdang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/05/2003
    Bài viết:
    727
    Đã được thích:
    0
    Thêm một chút sóng mênh mông
    Để dạt dào nỗi nhớ
    Và thêm một chút gió
    Để lạnh nỗi thương yêu
    Thêm một chút nắng cuối chiều
    Xua tan đi chuỗi ngày buốt giá
    Thêm một chút hoàng hôn ( Ôi buồn quá)
    Để dạt dào nỗi nhớ người ta
  8. PhuthuyAli

    PhuthuyAli Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/11/2004
    Bài viết:
    1.195
    Đã được thích:
    0
    Ặc tớ ghét những gì không rõ ràng, với tớ mọi thứ phải thật rõ ràng. Thế mà lúc nào tớ cũng có cảm giác có một màn sương trước mặt mình tức thật. Khi không biết tin vào điều gì là thật điều gì không là thật thì tớ chẳng biết xử sự sao cho đúng cả, chán thật
  9. PhuthuyAli

    PhuthuyAli Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/11/2004
    Bài viết:
    1.195
    Đã được thích:
    0
    Ặc tớ ghét những gì không rõ ràng, với tớ mọi thứ phải thật rõ ràng. Thế mà lúc nào tớ cũng có cảm giác có một màn sương trước mặt mình tức thật. Khi không biết tin vào điều gì là thật điều gì không là thật thì tớ chẳng biết xử sự sao cho đúng cả, chán thật
  10. Sleeping_Sun

    Sleeping_Sun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2005
    Bài viết:
    3.147
    Đã được thích:
    1
    Trời u ám quá . Hôm nay mình hâm , nghe Diễm xưa rồi khóc !
    " Làm sao em biết , biết Đá không đau ? "
    Có phải mình bị ám ảnh bởi câu hát này ko nhỉ ?
    Đôi lúc nghĩ về Đá , thấy buồn , thấy tiếc nhưng ko nhớ . Chắc là hết thật rồi Đá ạh . Uh , ai là mình thì cũng ko thể vui được , chuyện bình thuờng mà !!!
    Mơ chỉ là mơ nhưng nào ko ai mơ ?
    Mình vẫn cứ hay mơ....

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này