1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

XÚC CẢM MỘT GIÂY!

Chủ đề trong 'Phú Thọ' bởi PhuthuyAli, 25/02/2005.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Sleeping_Sun

    Sleeping_Sun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2005
    Bài viết:
    3.147
    Đã được thích:
    1
    Trời u ám quá . Hôm nay mình hâm , nghe Diễm xưa rồi khóc !
    " Làm sao em biết , biết Đá không đau ? "
    Có phải mình bị ám ảnh bởi câu hát này ko nhỉ ?
    Đôi lúc nghĩ về Đá , thấy buồn , thấy tiếc nhưng ko nhớ . Chắc là hết thật rồi Đá ạh . Uh , ai là mình thì cũng ko thể vui được , chuyện bình thuờng mà !!!
    Mơ chỉ là mơ nhưng nào ko ai mơ ?
    Mình vẫn cứ hay mơ....

  2. tereda_2010

    tereda_2010 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/07/2004
    Bài viết:
    895
    Đã được thích:
    0
    Buổi sáng thức giấc trong căn phòng mình sắp đi xa , thấy mọi đồ vật bỗng trở nên thân thiết lạ.. Thấy trong lòng ngân vang điều gì khe khẽ , nhẹ nhàng thôi , nhưng cảm nhận dường như nhựa sống đang chảy , hoa trái đang khai sinh trong tim người ... Thấy yêu cuộc sống này hơn , khát khao với bao mơ ước ...." Vì sao không là gió , là mây để thấy trời bao la..." Chợt nhận ra ý nghĩa của cuộc sống nằm ngay trong những điều giản dị , dù là lúa gạo hay là hoa thơm thì cũng đều nảy nở trên mảnh đất nâu và đôi bàn tay thô ráp của con người ...
    Gọi nắng cho mùa
    ( Đinh Thu Hiền )
    Tháng 3 về những bước đầu tiên . Trời vẫn rét như không hề biết thế . Mẹ gánh niềm tin ra cánh đồng lầm lội . Cây mạ se mình . Gió thốc ngược đường đi .
    Có phải vì gió thổi cay mi . Mà nước mắt tuôn trào ra nóng hổi . Bưng bát cơm ăn mới thấy mình có lỗi . Toan tính nhiều nên quên mất cả đồng quê
    Nắng ấm không về cùng tháng ba . Mặt Trời lạc quên đường về thắp nắng. Cái cười buốt tê theo tay người xuống ruộng . Cây lúa rạp mình trên đồng nước mênh mông...
    Về đây đi nắng ấm của mùa ơi! Cho cây lúa vùng lên vươn sức sống. Và mùa vàng lại trải tràn khắp lối . Hạt gạo trong ngần kết đọng những mùa vui .

    Ôi cuộc đời , tôi yêu người...!
  3. tereda_2010

    tereda_2010 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/07/2004
    Bài viết:
    895
    Đã được thích:
    0
    Buổi sáng thức giấc trong căn phòng mình sắp đi xa , thấy mọi đồ vật bỗng trở nên thân thiết lạ.. Thấy trong lòng ngân vang điều gì khe khẽ , nhẹ nhàng thôi , nhưng cảm nhận dường như nhựa sống đang chảy , hoa trái đang khai sinh trong tim người ... Thấy yêu cuộc sống này hơn , khát khao với bao mơ ước ...." Vì sao không là gió , là mây để thấy trời bao la..." Chợt nhận ra ý nghĩa của cuộc sống nằm ngay trong những điều giản dị , dù là lúa gạo hay là hoa thơm thì cũng đều nảy nở trên mảnh đất nâu và đôi bàn tay thô ráp của con người ...
    Gọi nắng cho mùa
    ( Đinh Thu Hiền )
    Tháng 3 về những bước đầu tiên . Trời vẫn rét như không hề biết thế . Mẹ gánh niềm tin ra cánh đồng lầm lội . Cây mạ se mình . Gió thốc ngược đường đi .
    Có phải vì gió thổi cay mi . Mà nước mắt tuôn trào ra nóng hổi . Bưng bát cơm ăn mới thấy mình có lỗi . Toan tính nhiều nên quên mất cả đồng quê
    Nắng ấm không về cùng tháng ba . Mặt Trời lạc quên đường về thắp nắng. Cái cười buốt tê theo tay người xuống ruộng . Cây lúa rạp mình trên đồng nước mênh mông...
    Về đây đi nắng ấm của mùa ơi! Cho cây lúa vùng lên vươn sức sống. Và mùa vàng lại trải tràn khắp lối . Hạt gạo trong ngần kết đọng những mùa vui .

    Ôi cuộc đời , tôi yêu người...!
  4. doan_truong_nhan

    doan_truong_nhan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2005
    Bài viết:
    561
    Đã được thích:
    0

    " Làm sao em biết , biết Đá không đau ? "
  5. doan_truong_nhan

    doan_truong_nhan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2005
    Bài viết:
    561
    Đã được thích:
    0

    " Làm sao em biết , biết Đá không đau ? "
  6. Sleeping_Sun

    Sleeping_Sun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2005
    Bài viết:
    3.147
    Đã được thích:
    1
    Simply I know you''re not painful ''cause U make the face !!! Right ?
    Mưa vẫn mưa bay trên tầng tháp cổ
    Dài tay em mấy thuở mắt xanh xao
    Nghe lá thu mưa reo mòn gót nhỏ
    Đường dài hun hút cho mắt thêm sâu
    Mưa vẫn hay mưa trên hàng lá nhỏ
    Buổi chiều ngồi ngóng những chuyến mưa qua
    Trên bước chân em âm thầm lá đổ
    Chợt hồn xanh buốt cho mình xót xa
    Chiều nay còn mưa sao em không lại
    Nhỡ mai trong cơn đau vùi
    Làm sao có nhau, hằn lên nỗi đau
    Bước chân em xin về mau
    Mưa vẫn hay mưa cho đời biển động
    Làm sao em nhớ những vết chim di
    Xin hãy cho mưa qua miền đất rộng
    Để người phiêu lãng quên mình lãng du
    Mưa vẫn hay mưa cho đời biển động
    Làm sao em biết bia đá không đau
    Xin hãy cho mưa qua miền đất rộng
    Ngày sau sỏi đá cũng cần có nhau.
    Rõ ràng là Đá đang yên ổn , ko cần em nữa đúng ko Đá . Em cũng ko còn cần Đá , còn yêu Đá nữa , vì Đá ạh , em đã có Biển rồi....Mong là , Biển sẽ ko vô tình như Đá !
    " Thật ra mà nói , chẳng có gì để nói " , phải ko Đá ?
  7. Sleeping_Sun

    Sleeping_Sun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2005
    Bài viết:
    3.147
    Đã được thích:
    1
    Simply I know you''re not painful ''cause U make the face !!! Right ?
    Mưa vẫn mưa bay trên tầng tháp cổ
    Dài tay em mấy thuở mắt xanh xao
    Nghe lá thu mưa reo mòn gót nhỏ
    Đường dài hun hút cho mắt thêm sâu
    Mưa vẫn hay mưa trên hàng lá nhỏ
    Buổi chiều ngồi ngóng những chuyến mưa qua
    Trên bước chân em âm thầm lá đổ
    Chợt hồn xanh buốt cho mình xót xa
    Chiều nay còn mưa sao em không lại
    Nhỡ mai trong cơn đau vùi
    Làm sao có nhau, hằn lên nỗi đau
    Bước chân em xin về mau
    Mưa vẫn hay mưa cho đời biển động
    Làm sao em nhớ những vết chim di
    Xin hãy cho mưa qua miền đất rộng
    Để người phiêu lãng quên mình lãng du
    Mưa vẫn hay mưa cho đời biển động
    Làm sao em biết bia đá không đau
    Xin hãy cho mưa qua miền đất rộng
    Ngày sau sỏi đá cũng cần có nhau.
    Rõ ràng là Đá đang yên ổn , ko cần em nữa đúng ko Đá . Em cũng ko còn cần Đá , còn yêu Đá nữa , vì Đá ạh , em đã có Biển rồi....Mong là , Biển sẽ ko vô tình như Đá !
    " Thật ra mà nói , chẳng có gì để nói " , phải ko Đá ?
  8. fromST

    fromST Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/06/2005
    Bài viết:
    1
    Đã được thích:
    0
    Ngày đầu tuần vừa mới kết thúc. Mọi công việc trong ngày đã xong, ngồi nghỉ ngơi một chút lại nhớ nhà quá. Đi làm đã lâu mà không về nhà được, mấy đứa bạn thời ĐH thì cũng bận tối tăm gặp nhau cũng khó. Nhiều lúc muốn ra đường uống cốc nước với bạn bè mà không gặp ai. Những lúc như thế này tôi thức sự muốn về nhà. Từ ngày đầu tiên xa nhà thấm thoắt đã 9 năm. Học, thi, rồi lại học, đi làm, .... nhanh thật.
    Là một người sinh ra ở đất Phú Thọ, đã từng ngồi sau xe đạp của bố trên nhiều chặng đường, đến giờ bố không đèo được nữa rồi. Đi xa đã lâu nhưng chưa giúp đỡ được bố mẹ và em một chuyện gì cả. Nghĩa mà ân hận quá. Thực sự khi tham gia vào forum này tôi cảm thấy gần gũi rất nhiều mặc dù chưa quen được ai. Đã đến lúc nghĩ tới gia đình rồi. Các bạn ạ, dù ở phương trời nào thì cũng đừng quên quê hương. Đó là những nơi bạn sẽ thực sự cần đến, nhất là những khi chỉ còn lại một mình sau những ngày công việc bộn bề.
  9. fromST

    fromST Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/06/2005
    Bài viết:
    1
    Đã được thích:
    0
    Ngày đầu tuần vừa mới kết thúc. Mọi công việc trong ngày đã xong, ngồi nghỉ ngơi một chút lại nhớ nhà quá. Đi làm đã lâu mà không về nhà được, mấy đứa bạn thời ĐH thì cũng bận tối tăm gặp nhau cũng khó. Nhiều lúc muốn ra đường uống cốc nước với bạn bè mà không gặp ai. Những lúc như thế này tôi thức sự muốn về nhà. Từ ngày đầu tiên xa nhà thấm thoắt đã 9 năm. Học, thi, rồi lại học, đi làm, .... nhanh thật.
    Là một người sinh ra ở đất Phú Thọ, đã từng ngồi sau xe đạp của bố trên nhiều chặng đường, đến giờ bố không đèo được nữa rồi. Đi xa đã lâu nhưng chưa giúp đỡ được bố mẹ và em một chuyện gì cả. Nghĩa mà ân hận quá. Thực sự khi tham gia vào forum này tôi cảm thấy gần gũi rất nhiều mặc dù chưa quen được ai. Đã đến lúc nghĩ tới gia đình rồi. Các bạn ạ, dù ở phương trời nào thì cũng đừng quên quê hương. Đó là những nơi bạn sẽ thực sự cần đến, nhất là những khi chỉ còn lại một mình sau những ngày công việc bộn bề.
  10. all4country

    all4country Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/02/2005
    Bài viết:
    1.492
    Đã được thích:
    0
     
    Chào bạn! Có rất nhiều người khi tham gia vào Box Phú Thọ đều có cảm giác đầu tiên giống như bạn. Mọi người trong Box Phú Thọ luôn sẵn sàng làm quen với tất cả mọi người vào thăm Box, và còn đặc biệt hơn khi bạn là một người con Phú Thọ. Mọi người trong Box sẽ chia sẻ mọi sở thích, suy nghĩ, xúc cảm và... tâm sự của bạn. Hãy vào đăng ký trở thành thành viên của Box ở đây đi nhé!
     
    Chúc bạn mọi điều tốt lành!
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này