1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

XÚC CẢM MỘT GIÂY!

Chủ đề trong 'Phú Thọ' bởi PhuthuyAli, 25/02/2005.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. all4country

    all4country Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/02/2005
    Bài viết:
    1.492
    Đã được thích:
    0
     
    Chào bạn! Có rất nhiều người khi tham gia vào Box Phú Thọ đều có cảm giác đầu tiên giống như bạn. Mọi người trong Box Phú Thọ luôn sẵn sàng làm quen với tất cả mọi người vào thăm Box, và còn đặc biệt hơn khi bạn là một người con Phú Thọ. Mọi người trong Box sẽ chia sẻ mọi sở thích, suy nghĩ, xúc cảm và... tâm sự của bạn. Hãy vào đăng ký trở thành thành viên của Box ở đây đi nhé!
     
    Chúc bạn mọi điều tốt lành!
  2. Thu_6

    Thu_6 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/12/2003
    Bài viết:
    8.454
    Đã được thích:
    0
    "Vương quốc nọ có cô công chúa nhỏ sống trong một toà lâu đài nguy nga đầy hoa và nắng. Cô bé yêu hoa và luôn ước ánh nắng sẽ ngập tràn để những khóm hoa của cô mãi tràn đầy sức sống. Công chúa thật ngốc nghếch vì nếu cứ nắng nhiều như thế, những khóm hoa kia rồi sẽ héo khô vì thiếu nguồn nước mát. Và điều đó đã xảy ra. Công chúa buồn lắm, cô bắt đầu thầm ước trời sẽ mưa thật nhiều để cứu sống những khóm hoa thân yêu của cô. Trời đổ mưa. Mưa thật nhiều như công chúa hằng ao ước. Đến khi những khóm hoa kia đổ vật xuống vì ngập úng thì công chúa cũng oà khóc. Lúc này cô bé mới chợt hiểu: không phải điều gì tuyệt đối cũng tốt, không phải cứ yêu là áp đặt mọi thứ theo ý muốn ngốc nghếch của mình. Có thể có những thứ sẽ không thuộc về mình, nhưng ông trời không cho ai tất cả, mà cũng chẳng lấy đi của ai tất. Bằng lòng với những gì mình có và sống hết mình. Được chứ?"
  3. Thu_6

    Thu_6 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/12/2003
    Bài viết:
    8.454
    Đã được thích:
    0
    "Vương quốc nọ có cô công chúa nhỏ sống trong một toà lâu đài nguy nga đầy hoa và nắng. Cô bé yêu hoa và luôn ước ánh nắng sẽ ngập tràn để những khóm hoa của cô mãi tràn đầy sức sống. Công chúa thật ngốc nghếch vì nếu cứ nắng nhiều như thế, những khóm hoa kia rồi sẽ héo khô vì thiếu nguồn nước mát. Và điều đó đã xảy ra. Công chúa buồn lắm, cô bắt đầu thầm ước trời sẽ mưa thật nhiều để cứu sống những khóm hoa thân yêu của cô. Trời đổ mưa. Mưa thật nhiều như công chúa hằng ao ước. Đến khi những khóm hoa kia đổ vật xuống vì ngập úng thì công chúa cũng oà khóc. Lúc này cô bé mới chợt hiểu: không phải điều gì tuyệt đối cũng tốt, không phải cứ yêu là áp đặt mọi thứ theo ý muốn ngốc nghếch của mình. Có thể có những thứ sẽ không thuộc về mình, nhưng ông trời không cho ai tất cả, mà cũng chẳng lấy đi của ai tất. Bằng lòng với những gì mình có và sống hết mình. Được chứ?"
  4. PhuthuyAli

    PhuthuyAli Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/11/2004
    Bài viết:
    1.195
    Đã được thích:
    0
    ĐÔI KHI TINH YÊU VẪN THẾ YÊU NHAU CHỈ VÌ YÊU NHAU.
    Câu này tớ rất thik đôi khi người ta cứ cố gắng đi tìm lời lý giải mà không chịu hiểu 1 điều có những thứ chỉ đơn giản hết mức. Như ngày xưa rất hay có kiểu bài văn giải thích vì sao mình thik 1 cai gì đó và bắt đầu ngồi tán linh tinh, chả lẽ lại bảo em thik đơn giản thế thôi. Còn các cô gái đôi khi lại cứ bắt người yêu mình phải trả lời vì sao anh yêu em, chả lẽ chàng trai bảo anh yêu vì cái trán dô, vì cái mũi hếch, cái mắt một mí.............. toàn những thứ cô gái cảm thấy k tự tin, thì cô gái sẽ lại dỗi trong khi thật sự chàng trai nghĩ thế thật. Vì anh ấy yêu cô nên mọi thứ của cô anh đều yêu. Nên tốt nhất cứ tạm bằng lòng rằng YÊU NHAU CHỈ VÌ YÊU NHAU, thế thôi đơn giản mọc mạc chân thành.
  5. PhuthuyAli

    PhuthuyAli Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/11/2004
    Bài viết:
    1.195
    Đã được thích:
    0
    ĐÔI KHI TINH YÊU VẪN THẾ YÊU NHAU CHỈ VÌ YÊU NHAU.
    Câu này tớ rất thik đôi khi người ta cứ cố gắng đi tìm lời lý giải mà không chịu hiểu 1 điều có những thứ chỉ đơn giản hết mức. Như ngày xưa rất hay có kiểu bài văn giải thích vì sao mình thik 1 cai gì đó và bắt đầu ngồi tán linh tinh, chả lẽ lại bảo em thik đơn giản thế thôi. Còn các cô gái đôi khi lại cứ bắt người yêu mình phải trả lời vì sao anh yêu em, chả lẽ chàng trai bảo anh yêu vì cái trán dô, vì cái mũi hếch, cái mắt một mí.............. toàn những thứ cô gái cảm thấy k tự tin, thì cô gái sẽ lại dỗi trong khi thật sự chàng trai nghĩ thế thật. Vì anh ấy yêu cô nên mọi thứ của cô anh đều yêu. Nên tốt nhất cứ tạm bằng lòng rằng YÊU NHAU CHỈ VÌ YÊU NHAU, thế thôi đơn giản mọc mạc chân thành.
  6. linh_kotex

    linh_kotex Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/08/2004
    Bài viết:
    1.330
    Đã được thích:
    0
    He he,đúng rùi em ạ,làm sao biết được khi anh yêu em hay em yêu anh vì 1 lý do cụ thể nào đó,trái tim thường làm những việc mà con người không thể nào giải thích được.Nếu mà biết cụ thể là anh yêu em hay em yêu anh vì 1 lý do nào đó thì còn gì là tình yêu nữa,đó là lý trí mất rồi.Khi tình yêu lên tiếng thì lý trí phải câm lặng.Có 1 bài thơ rất hay về tình yêu mà mình chỉ nhớ được 4 câu "
    Làm sao định nghĩa được tình yêu
    Có khó gì đâu nếu ta liều
    Tay nàng đẹp quá ta cầm lấy
    Nàng chẳng nói chi.......... thế là yêu.

    Không nói được chi bởi vì là đang " phê " .Thích bỏ xừ ra thì làm sao lại không " phê " .
  7. linh_kotex

    linh_kotex Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/08/2004
    Bài viết:
    1.330
    Đã được thích:
    0
    He he,đúng rùi em ạ,làm sao biết được khi anh yêu em hay em yêu anh vì 1 lý do cụ thể nào đó,trái tim thường làm những việc mà con người không thể nào giải thích được.Nếu mà biết cụ thể là anh yêu em hay em yêu anh vì 1 lý do nào đó thì còn gì là tình yêu nữa,đó là lý trí mất rồi.Khi tình yêu lên tiếng thì lý trí phải câm lặng.Có 1 bài thơ rất hay về tình yêu mà mình chỉ nhớ được 4 câu "
    Làm sao định nghĩa được tình yêu
    Có khó gì đâu nếu ta liều
    Tay nàng đẹp quá ta cầm lấy
    Nàng chẳng nói chi.......... thế là yêu.

    Không nói được chi bởi vì là đang " phê " .Thích bỏ xừ ra thì làm sao lại không " phê " .
  8. cobebaothu

    cobebaothu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/05/2005
    Bài viết:
    233
    Đã được thích:
    0
    Đang nói chuyện tự dưng sao mình thấy chán, chán kinh khủng con nguời anh, chẳng hiểu tại sao lại thế??? nó là 1 cảm giác bất ngờ, chợt đến, hay là mình biết thêm nhiều về con nguời ấy.... Buồn....
  9. cobebaothu

    cobebaothu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/05/2005
    Bài viết:
    233
    Đã được thích:
    0
    Đang nói chuyện tự dưng sao mình thấy chán, chán kinh khủng con nguời anh, chẳng hiểu tại sao lại thế??? nó là 1 cảm giác bất ngờ, chợt đến, hay là mình biết thêm nhiều về con nguời ấy.... Buồn....
  10. amateur25

    amateur25 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/02/2005
    Bài viết:
    1.461
    Đã được thích:
    0
    Sao thấy @Cobebaothu này quen quen !
    Bé cho anh cái YM được hôn ?
    Mình tâm sự lời cua biển cái !Để anh hiểu về bé hơn !
    Vâng !
    Giá như !
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này