1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

XÚC CẢM MỘT GIÂY!

Chủ đề trong 'Phú Thọ' bởi PhuthuyAli, 25/02/2005.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. amateur25

    amateur25 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/02/2005
    Bài viết:
    1.461
    Đã được thích:
    0
    Sao thấy @Cobebaothu này quen quen !
    Bé cho anh cái YM được hôn ?
    Mình tâm sự lời cua biển cái !Để anh hiểu về bé hơn !
    Vâng !
    Giá như !
  2. tereda_2010

    tereda_2010 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/07/2004
    Bài viết:
    895
    Đã được thích:
    0
    " Một bể thuỷ tinh mới . Bộ phận lọc khí , lọc nước . Các bọc nylon bơm oxy đựng lũ cá biển bình thản rực rỡ . Tôi khệ nệ bước lên từng bậc thang , cẩn trọng ở những đoạn rẽ . Cuối cùng tôi cũng lên đến tầng 7 . Uyên Nguyên mở cửa cho tôi , ngạc nhiên đến độ để mặc cho tôi xếp đặt mọi thứ . Khi thả những con cá vào bể nước muối tôi khẽ gọi cô . Uyên Nguyên quì trên đầu gối cúi nhìn đại dương thu nhỏ . Một hạt nước mắt rơi vào bể cá . Một con cá xanh biếc bơi lên đớp lấy bóng nước ấy .
    .... Có thể ngày mai Uyên Nguyên đứng chờ tôi trước hiên quán nhạc . Có thể cô im lặng , vĩnh viễn .
    Nhưng tình yêu của tôi ,tuổi trẻ của tôi , nỗi đắm say của tôi đã được gửi đi . Tha thiết . Trong sáng chân thành. Tôi mơ sau những thời gian bận rộn , người tôi thương yêu sẽ ngồi lặng ngắm những con cá biếc xanh , đỏ thắm hay vàng rực kia , không còn là mảnh biển cô độc giữa cuộc sống lạ lùng này... "

    (Minh Minh)
    Được tereda_2010 sửa chữa / chuyển vào 14:38 ngày 19/06/2005
  3. tereda_2010

    tereda_2010 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/07/2004
    Bài viết:
    895
    Đã được thích:
    0
    " Một bể thuỷ tinh mới . Bộ phận lọc khí , lọc nước . Các bọc nylon bơm oxy đựng lũ cá biển bình thản rực rỡ . Tôi khệ nệ bước lên từng bậc thang , cẩn trọng ở những đoạn rẽ . Cuối cùng tôi cũng lên đến tầng 7 . Uyên Nguyên mở cửa cho tôi , ngạc nhiên đến độ để mặc cho tôi xếp đặt mọi thứ . Khi thả những con cá vào bể nước muối tôi khẽ gọi cô . Uyên Nguyên quì trên đầu gối cúi nhìn đại dương thu nhỏ . Một hạt nước mắt rơi vào bể cá . Một con cá xanh biếc bơi lên đớp lấy bóng nước ấy .
    .... Có thể ngày mai Uyên Nguyên đứng chờ tôi trước hiên quán nhạc . Có thể cô im lặng , vĩnh viễn .
    Nhưng tình yêu của tôi ,tuổi trẻ của tôi , nỗi đắm say của tôi đã được gửi đi . Tha thiết . Trong sáng chân thành. Tôi mơ sau những thời gian bận rộn , người tôi thương yêu sẽ ngồi lặng ngắm những con cá biếc xanh , đỏ thắm hay vàng rực kia , không còn là mảnh biển cô độc giữa cuộc sống lạ lùng này... "

    (Minh Minh)
    Được tereda_2010 sửa chữa / chuyển vào 14:38 ngày 19/06/2005
  4. PhuthuyAli

    PhuthuyAli Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/11/2004
    Bài viết:
    1.195
    Đã được thích:
    0
    Nếu em là nắng anh sẽ là mưa. Sau cơn mưa anh có nắng của em bầu trời sẽ có cầu vồng bảy sắc. Chỉ khi mưa có nắng như anh có em cuộc sống sẽ có những điều kỳ diệu.
    Nếu em là đất anh sẽ là cây. Vì cây cần đất để sống như anh cần em cũng như đất cần cây để mặt đấ đỡ hoang vu và em cần anh để chẳng bao giờ thấy cô đơn.
    Nếu em là biển tất nhiên anh sẽ là thuyền để mãi ngàn đời thuyền anh được biển em ôm trọn.
    Nếu em là đôi chân thì anh sẽ là đôi dép bảo vệ em đêm ngày và cùng em đi đến mọi nơi.
    Nếu em là bàn tay anh sẽ là đôi găng ấm áp bảo vệ em suốt mùa đông lạnh giá.
    Nếu em là trăng anh sẽ là sao để mỗi đêm sao anh được thức cùng trăng em.
    Nếu em là dòng sông anh sẽ là phù sa để mỗi mùa phù sa anh được em bồi đắp.
    Nếu em là cát anh sẽ là gió, gió sẽ mang cát bay đến mọi nơi.
    Nếu em là nàng tiên cá, anh sẽ là người đánh cá giỏi nhất và mẻ lưới đầu tiên và duy nhất của anh là em.
    Nếu em là nàng bạch tuyết anh sẽ là người gác rừng, vì thế em sẽ gặp anh đầu tiên và sẽ chẳng có gì xảy đến với em vì có anh ở bên bảo vệ.
    Nếu em là Lọ Lem anh sẽ là kẻ bắt cóc, bắt em ngay khi chuông đồng hồ điểm 12h và hoàng tử chẳng còn ai để thử giày.
    Nếu em là nhà báo anh sẽ là người nổi tiếng, không thì là tên tội phạm hoặc trùm khủng bố để suốt ngày em phải săn đuổi anh.
    Nhưng nếu em chỉ là em thôi thì anh cũng nguyện là anh mãi để được yêu em suốt đời.
    HAAAAAAAAAAAAAA hôm nay cảm xúc trào dâng quá
  5. PhuthuyAli

    PhuthuyAli Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/11/2004
    Bài viết:
    1.195
    Đã được thích:
    0
    Nếu em là nắng anh sẽ là mưa. Sau cơn mưa anh có nắng của em bầu trời sẽ có cầu vồng bảy sắc. Chỉ khi mưa có nắng như anh có em cuộc sống sẽ có những điều kỳ diệu.
    Nếu em là đất anh sẽ là cây. Vì cây cần đất để sống như anh cần em cũng như đất cần cây để mặt đấ đỡ hoang vu và em cần anh để chẳng bao giờ thấy cô đơn.
    Nếu em là biển tất nhiên anh sẽ là thuyền để mãi ngàn đời thuyền anh được biển em ôm trọn.
    Nếu em là đôi chân thì anh sẽ là đôi dép bảo vệ em đêm ngày và cùng em đi đến mọi nơi.
    Nếu em là bàn tay anh sẽ là đôi găng ấm áp bảo vệ em suốt mùa đông lạnh giá.
    Nếu em là trăng anh sẽ là sao để mỗi đêm sao anh được thức cùng trăng em.
    Nếu em là dòng sông anh sẽ là phù sa để mỗi mùa phù sa anh được em bồi đắp.
    Nếu em là cát anh sẽ là gió, gió sẽ mang cát bay đến mọi nơi.
    Nếu em là nàng tiên cá, anh sẽ là người đánh cá giỏi nhất và mẻ lưới đầu tiên và duy nhất của anh là em.
    Nếu em là nàng bạch tuyết anh sẽ là người gác rừng, vì thế em sẽ gặp anh đầu tiên và sẽ chẳng có gì xảy đến với em vì có anh ở bên bảo vệ.
    Nếu em là Lọ Lem anh sẽ là kẻ bắt cóc, bắt em ngay khi chuông đồng hồ điểm 12h và hoàng tử chẳng còn ai để thử giày.
    Nếu em là nhà báo anh sẽ là người nổi tiếng, không thì là tên tội phạm hoặc trùm khủng bố để suốt ngày em phải săn đuổi anh.
    Nhưng nếu em chỉ là em thôi thì anh cũng nguyện là anh mãi để được yêu em suốt đời.
    HAAAAAAAAAAAAAA hôm nay cảm xúc trào dâng quá
  6. JohnSteve

    JohnSteve Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/03/2002
    Bài viết:
    1.261
    Đã được thích:
    0
    ặ, thỏ hoĂ ra chú BIGMAN là trạm xÊ hỏằTi 'en (thui) hỏÊ em? Thỏ càng mỏĂng mỏẵ chỏằâ sao! Nào cỏÊ xóm vào vỏằ- tay chúc mỏằông em PhuThuyAli và BIGMAN_HN nào!
  7. JohnSteve

    JohnSteve Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/03/2002
    Bài viết:
    1.261
    Đã được thích:
    0
    ặ, thỏ hoĂ ra chú BIGMAN là trạm xÊ hỏằTi 'en (thui) hỏÊ em? Thỏ càng mỏĂng mỏẵ chỏằâ sao! Nào cỏÊ xóm vào vỏằ- tay chúc mỏằông em PhuThuyAli và BIGMAN_HN nào!
  8. PhuthuyAli

    PhuthuyAli Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/11/2004
    Bài viết:
    1.195
    Đã được thích:
    0
    Tối hôm qua VT mưa tầm tã, chiều nay mưa tầm tã những cơn mưa điển hình của mùa hè. Tớ không thik mưa lắm, con em tớ thì thik mùi mưa ngai ngái dễ chịu. Tớ chỉ thik ra đường vào những lúc mưa tạnh cảm giác không gian thật trong trẻo, mọi thứ như vừa được tắm rửa xong, chẹp chẹp thik thật
  9. linh_kotex

    linh_kotex Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/08/2004
    Bài viết:
    1.330
    Đã được thích:
    0
    Hay quá,đọc xong lại nhớ tới bài thơ ước gì....
    Ước gì em biến thành....để anh là .... anh.....
    Rất hay nhưng hơi tục nên không post lên.
    Trời mưa,tự dưng mình cũng muốn lang thang 1 chút,vì đang ở nhà nên không lang thang ra ngoài đường được,đành lang thang trên net vậy.
  10. PhuthuyAli

    PhuthuyAli Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/11/2004
    Bài viết:
    1.195
    Đã được thích:
    0
    Niềm tin là một thứ quan trọng khi mất nó nghĩa là sẽ mất tất cả. Khi niềm tin vỡ đánh XOẢNG 1 cái thì tất cả mọi thứ sẽ đổ đánh RẦM. Đấy!!!!!!!!!!!!!
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này