1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

XÚC CẢM MỘT GIÂY!

Chủ đề trong 'Phú Thọ' bởi PhuthuyAli, 25/02/2005.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. bichong82

    bichong82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/09/2004
    Bài viết:
    549
    Đã được thích:
    0
    Dẫu biết bọn họ là như vậy..............
    Dẫu biết mình vẫn cần 1 trong số bọn họ.............
    Nhưng vẫn thấy thất vọng làm sao.........
    Dẫu biết mình cũng như họ.........
    Nhưng vẫn thấy thất vọng làm sao.........
    Được bichong82 sửa chữa / chuyển vào 12:18 ngày 06/07/2005
  2. PhuthuyAli

    PhuthuyAli Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/11/2004
    Bài viết:
    1.195
    Đã được thích:
    0
    MÙA ĐÔNG_ Trời lạnh khoác vào người chiếc áo ấm áp, leo lên ngồi đằng sau yên xe con bạn, hai đứa phóng lên đê YÊN PHỤ chui vào quán TRÀ ĐẠO quen thuộc. Quán nhỏ lọt thỏm xuống dưới lòng đường. Bước vào quán là cảm nhận ngay được cái xưa cũ bởi bàn ghế tre lên màu bóng láng, của mấy bức thư pháp do chính tay ông cụ chủ nhà vẽ, của cái không khí chầm chậm, của những chiếc ấm da lươn hay màu đất nung. Ngồi vào một góc quen thuộc hai đứa gọi một ấm đối ẩm, con bé bạn nheo nheo mắt trêu anh chủ quán trẻ tuổi hiền lành. Ấm trà đuợc mang ra như một kẻ sành sỏi con bé dội nước sôi lên cái ấm bé tí mấy hình rồng phượng màu đen từ từ đổi màu trong sự thik thú thơ trẻ của nó. Khác với các cụ xưa hai con bé ngồi uống trà với OMAI va HATDUA. Quán lạ, chẳng mấy khi có đôi vào ngồi chỉ 1 là toàn nam hai là toàn nữ, cũng là những người trẻ nhưng câu chuyện diễn ra không ồn ào mà đều đều chậm chậm, có lẽ vì không gian quán mà chẳng ai dám lỡ lời to 1 chút sơkhộng gian mỏng tang với những giai điệu nhenhàng của nhạc TRINH oà vỡ mất. Hai đứa ngồi nói chuyện liên thiên đến hết cả phích nước lớn, đến lúc nước trà ra một màu trắng nguyên thuỷ và khi bụng cả hai đứa đều thì đứng dậy về, lại gặp anh chủ quán lúc nào cũng sovin chỉn chu. Một ngày mùa đông ấm áp trong quán trà nhỏ trên đê YÊN PHỤ đầy gió.
    MÙA XUÂN_Lang thang sang mấy làng hoa ven HN hít thật sâu cái không khí trong lành của một buổi sớm mùa xuân dậy sớm. Cả trời cả đất ngập trong sắc hoa rực rỡ, của sắc cây cỏ xanh non mơn mởn. Không khí trời đất như sạch sẽ hơn trong những cơn mưa bụi. Những con đường hàng ngày vẫn đi qua chợt như bừng giấc khoác lên mình một bộ cánh mới. Mùa xuân thik leo lên cầu THĂNG LONG phóng tầm mắt ra thật xa hit thật mạnh tất cả mùi vị của sông của gió của cỏ cây. Đưa mắt nhìn ra cái cây( chả biết là cây gì) khẳng khiu nằm trong cái làng ven sông, xe, mùa xuân rùi nó có thêm cái lá nào không ( Khổ thân lần nào về nhà qua cầu đảo mắt nhìn nó chỉ thấy những cành khẳng khiu trơ trụi lá lạc lõng giữa mấy mái nhà). Nhiều lần tự hứa sẽ chụp cho nó một bức ảnh dưng mà ................
    MÙA HÈ_ Trèo lên chuyến xe buýt 32 yên ổn ngồi nhìn ngắm phố phường đến KHÁCH SẠN BÀN CỜ thì xưởng thong thả đi bộ vào đường HOÀNG DIỆU. Đi thật chậm giữa hai hàng cây để cảm nhận thật rõ cái không khí trong lành mát mẻ. ĐI mỏi chân dừng lại trèo lên chuyến xe buýt 32 đi qua CẦU GIẤY lên đến đoạn rẽ vào SÂN VẬN ĐỘNG MỸ ĐÌNH thì xuống đi bộ vào vì biết rằng chỉ ít phút nữa thôi là cả bầu trời khu này tràn ngập những cánh diều. Giữa buổi chiều hè đứng giừa không gian lộng gió thả hồn mình theo cánh diều chợt thấy hồn mình thanh thản lạ
    MÙA THU_ Mùa này HN có điều gì đó khác hẳn mọi nơimà ta có dịp ghé đến, mọi ngưòi cảnh vật dường nhu khoác lên mình một màu dìu dịu, nắng hanh hao, gió hiu hiu, lá vàng răng rắc lối đi. HN mùa thu có vẻ đẹp đặc trưng mà chả đâu có được , ngay từ lần đặt chân đầu tiên đến đây ta đã cảm nhận thấy điều này. Mùa thu tiêu điểm là TRUNG THU cả lũ bạn kéo nhau lên HÀNG MÃ, len lỏi trong những dãi phố đầy đèn hoa rực rỡ, rồi có lúc lại cuốn theo một đoàn người rồng rắn lên mây, tự dưng thấy được trở về với tuổi thơ.
    365 ngày bốn mùa cứ trôi đi và mỗi ngày mỗi mùa ta lại cảm nhậ được thêm những điều mới mẻ.
  3. JohnSteve

    JohnSteve Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/03/2002
    Bài viết:
    1.261
    Đã được thích:
    0
    Tưởng là nóng nực thế, người ta chỉ có thể nghĩ đến cái bồn tắm, bề bơi hay là một phòng Ca-ra-ô-kê máy lạnh. Không ngờ em tớ lại có thể có được những cảm xúc dễ thương thế. Đúng là nhà báo có khác. À em này, box là có bác Hatxxihoi cũng là nhà báo đấy. Em làm quen đi, học hỏi được nhiều điều. Nhờ pác Hatxxihoi quan tâm đến em tớ cái.
  4. hatxxihoi

    hatxxihoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/06/2004
    Bài viết:
    1.269
    Đã được thích:
    0

    Lò dò vào một tóp pịc, thấy người ta gọi mình là "bé" - sướng!!! Vào đây thấy đã lên chức "pác" tự bao giờ. Than ôi, tiếng Việt!!!

  5. cobebaothu

    cobebaothu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/05/2005
    Bài viết:
    233
    Đã được thích:
    0
    Tự nhiên ngồi đọc lại mấy bài viết thấy sao buồn thế, ko ngờ đã có lúc mình rơi vào tâm trạng như thế , mà mình cũng đã vuợt qua.... Có nguời đã nghĩ mình bị thất tình
    Uh, cũng chẳng có gì khó hiểu...nhưng giá mà là thất tình đuợc cũng tốt, để mình thử xem cái cảm giác ấy nó như thế nào mà nhiều nguời khổ thế, mà nó lại là cái nguyên nhân nguời ta thuờng nghĩ đến ..
    Nhưng vậy là đủ rồi...khoảng thời gian ấy.... Mình thấy rùng mình khi nhớ lại....Tự nhiên lại nhớ về nó.... Thấy lòng trùng xuống, nặng trĩu....
  6. tereda_2010

    tereda_2010 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/07/2004
    Bài viết:
    895
    Đã được thích:
    0
    " Tôi có thể xé cô ra từng mảnh một cách dễ dàng, tôi sẽ làm vậy nếu tôi có thể tách rời hình ảnh Ashley ra hởi đầu cô. Nhưng chắc chắn là không được. Vì vậy tôi nghĩ chỉ còn cách này, tôi đặt hai bàn tay tôi lên đầu cô, mỗi tay một bên, tôi bóp vỡ sọ cô như người ta bóp vỏ quả hạnh đào, vậy là tôi sẽ xoá nhoà hình ảnh của nó mãi mãi."
    "Cô còn ngây thơ lắm, Scarlett. Cô giống như đứa bé khóc lóc đòi lấy được mặt trăng nhưng chẳng biết sẽ phải làm gì với mặt trăng. Còn cô, cô sẽ làm gì được với Ashley? Vì vậy mà tôi thương hại cho cô... thương hại khi thấy cô thẳng tay gạt bỏ hạnh phúc để theo đuổi một cái gì không bao giờ làm cô sung sướng. Tôi buồn cho cô vì cô quá ngu đến nỗi không biết rằng không bao giwò tìm ra hạnh phúc nếu cả hai không cùng một bản chất như nhau."
    "Không đâu, cô không bao giờ hiểu được hắn, không bao giờ biết được hắn nghĩ gì, cũng như không bao giờ cô thông cảm nổi âm nhạc, thi văn hoặc những cái gì không phải là tiền bạc. Còn chúng ta, người bạn lòng của tôi, nếu cô chịu khó một chút là chúng ta sẽ có hạnh phúc ngay, có hạnh phúc thực sự vì chúng ta rất giống nhau. Cả hai đều là thứ đê tiện, không từ bất cứ gì để chiếm đoạt mục tiêu. Chúng ta có thể hạnh phúc vì tôi hiểu cô và yêu cô, Scarlett, tôi hiểu cô đến tận xương tuỷ, còn Ashley thì chẳng biết gì về cô hết. Và nếu hiểu được, chắc hắn sẽ khinh bỉ cô ngay... Nhưng đằng này, cô bỏ cả cuộc đời đế chạy theo một người mà mình không hiểu nổi "

    Scarlett : If you go, what will I do ? where can I go ?......
    Rhett : Oh darling, I dont give a damn
    Uhm , nói như Rhett : Cô em , tôi cóc cần quan tâm ! Haha ! câu này giá trị ...
  7. cobebaothu

    cobebaothu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/05/2005
    Bài viết:
    233
    Đã được thích:
    0
    -Alo
    -Hi !
    - My dear
    .......................................
    ...........................
    - I ...Love...U ...................
    .................................................
    ...................
    Anh ơi , em ko thể quen
    đùa giỡn trên TY người khác
    TY ko phải là hoa cài tóc
    Đẹp mái đầu này vẫn thắm mái tóc kia
    ........................
    ........................................................
  8. PhuthuyAli

    PhuthuyAli Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/11/2004
    Bài viết:
    1.195
    Đã được thích:
    0
    Vt mưa tầm tã , một cơn mưa đến rất vội vã, lòng em chống chếnh chẳng biết vui hay buồn. Vừa đi xa về chưa kịp làm gì đã đón nhận những điều thật phi lý, nhưng em quen rùi chả sao, mặc kệ. Em phải dần cứng cỏi lên sau những chuyện như thế, cuộc đời còn nhiều điều khó chịu như thế mà em phải quen đi
  9. chimcanhcut_macquantut

    chimcanhcut_macquantut Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/07/2005
    Bài viết:
    16
    Đã được thích:
    0
    Beo ah ! Cảm xúc của em dạo này lẫn lộn lắm, hôm trước khi ngồi sau xe Beo em đã định nói nhưng hình như Beo cố tình không hiểu em. Em không biết Beo cứ đối xử với em như thế để làm gì, cứ nói như thế để làm gì??????? làm gì hả Beo khi mọi chuyện bây giờ đã quá muộn rùi, Beo phải để cho em có khoảng trống chứ. Cơn say nắng của cả em và Beo đã quá lâu rùi phải thoát ra thôi, em cũng chẳng rõ Beo yêu em đến đâu và em có yêu Beo không
  10. PhuthuyAli

    PhuthuyAli Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/11/2004
    Bài viết:
    1.195
    Đã được thích:
    0
    Hôm qua chọn được quả AVATAR hợp lý quá, hội đủ những thứ mà mình thik, lại cả những điều thân yêu và quen thuộc đều hiện hữu đến hôm nay nhìn lên chẹp quả thực vui râm ran, cười mủm mỉm suốt. Già mà đằng ấy nhìn thấy cái AVATAR này thì đoàn ngay ra tớ nhỉ
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này