1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

XÚC CẢM MỘT GIÂY!

Chủ đề trong 'Phú Thọ' bởi PhuthuyAli, 25/02/2005.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. PhuthuyAli

    PhuthuyAli Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/11/2004
    Bài viết:
    1.195
    Đã được thích:
    0
    Vừa bị bạn nói là nói nhiều mà chả chịu để ý xem người ta có để ý mình nói không. Buồn thế, tự dưng, ngồi thần ra ở quán trông chả ra sao. Có phải với ai mình cũng thế đâu, hic, bắt đầu một ngày không ra sao rùi. Nếu không phải là bạn, thì tớ cũng chả liên thiên như thế đâu.
  2. changconai

    changconai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/01/2005
    Bài viết:
    447
    Đã được thích:
    0
    Ối zời
    Anh cứ tưởng vợ anh đi đâu, hoá ra là chui vào chỗ này tự than thở một mình, mà sao em toàn nói chuyện buồn không hà, nói thế người ta lại chê anh ko biết chăm sóc em, ko ngờ bà xã của mình có nhiều tình cảm thế, tiếc quá chẳng được em chia sẻ mỗi khi lên mạng, anh thấy mình tội nghiệp quá ..........................................
  3. haiminhdang

    haiminhdang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/05/2003
    Bài viết:
    727
    Đã được thích:
    0
    Niềm tin vừa quay lại, niềm say mê háo hức vừa đến thì đã sụp đổ---->>> vậy là mình đã "vội" khóc ngay, buồn cười thật.
    Lại fải chọn lại, lại fải tìm ra niềm say mê mới trong những gì sẽ làm.
  4. huong_be

    huong_be Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/06/2005
    Bài viết:
    2.330
    Đã được thích:
    0
    Hic , vừa mới pót xong thì nó bị đơ vậy là phải pót lại . Gửi tặng haiminhdang bài hát này nhé , hi vọng bạn sẽ vui vẻ lên - đôi khi khóc cũng có ý nghĩa của nó mà
    http://nhacso.net:8008/index.php?nhac9=song&do=view&id=9494
    Chiều nắng đường vắng em với chúng tôi mấy người , ngồi xuống chuyện vui ôi bao nhiêu điều muốn nói . Nhưng đâu đó nụ cười vẫn chứa muộn phiền ánh mắt đấu nỗi buồn xa xăm . Chuyện tình yêu giận hờn mấy chốc để rồi nước mắt ấy cứ rơi . Và anh muồn katy katy em hãy vui lên , hãy cố vui cười lên , nỗi buồn sẽ trôi dần trong lãng quên và em yêu đi đừng suy tư mãi . Để anh luôn thấy katy katy mãi giữ tren môi những đoá hoa hồng tươi , em đẹp nhất khi em cười và xin chớ quên lời anh đừng để vụt mất tuổi xanh
  5. PhuthuyAli

    PhuthuyAli Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/11/2004
    Bài viết:
    1.195
    Đã được thích:
    0
    Lâu lắm rùi em cũng đánh mất những cảm xúc thật đẹp. Dạo này mọi thứ cứ trôi đi một cách uể oải, chính em cũng nhận ra điều đó, vậy mà tệ thật em cứ mặc kệ. Lâu lắm rùi cũng không viết nhật ký, một thói quen vốn đã thành nếp.Hình như em không còn muốn lưu giữ những ngày những cảm xúc trong một ngày của mình nữa ( ÀH mà thực ra có gì đâu) . Lại sắp chuyển nhà, ở nơi đây mới được chưa tròn tháng, vậy mà lại đi. Nhưng có nhiều cái không được như mình muốn vậy thôi. Hôm qua ngồi lai rai với mấy người vừa kịp làm quen vừa kịp nói đôi ba diều, tự dưng thấy gần gũi chi lạ lùng, tự dưng thấy gắn bó, tự dưng muốn ở lại. Nhưng .....................hì vì tương lai em phải ra đi. Chị Phương người lớn thật, mộc mạc giản dị mà chân thành. Tài lắm mồm như mình nhưng được cái đảm đang chăm chi k có nó thì mấy đứa kia có ăn quán suốt ngày. Nhưng đặc biệt là Long ặc, nói chuyện rất duyên cứ thik thoảng mới thả ngọc phun châu, mặt nói thì cứ tỉnh rụi, người thì cư như KHÔ CÁ SẶC( Khổ thân thằng bé, lăn lộn ở LÒ RÈN gầy cả người.Ôi thôi tạm biệt hết em phải đi.. Chuyển nhà 6 đứa quái dị ở với nhau chắc vui
  6. DuGia

    DuGia Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/05/2005
    Bài viết:
    5.696
    Đã được thích:
    3
    Thế ra là chuyển nhà đấy hả Ali ? Nhớ cho địa chỉ để bác đến chơi nhé ! Cảm xúc khi người khác liếc trộm mình lúc đăng nhập như thế nào nhỉ ?Thế thì lộ hết bí mật còn gì . . .
    Có phải vẫn ở Dịch vọng không ?
    Hôm nào op làm chén nhỉ ???
  7. cobebaothu

    cobebaothu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/05/2005
    Bài viết:
    233
    Đã được thích:
    0
    Bực thật đấy , mạng với chả nét , bao nhiêu công từ sáng đến giờ thành công cốc roài . Ngồi mày mò , ghi ghi chép chép mãi , đến khi tưởng là sắp xong thì oạch 1 cái , deleted hoàn toàn tài liệu , ko có gì tức hơn nữa , đã thế bụng còn biểu tình nữa chứ , Uh , đi ăn cho bõ tức cũng hay , nhưng mà ông trời đổi tính , đổi nết làm sao , mấy hôm nắng suốt giờ tự nhiên đổ mưa vào lúc này , báo hại mình ngồi đây , chui vào dđ xả stress vì hình như bà chị cũng bận , chát mãi mới được câu ... Ức chế
  8. PhuthuyAli

    PhuthuyAli Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/11/2004
    Bài viết:
    1.195
    Đã được thích:
    0
    Hì mai cháu chuyển nhà không ỏ khu DỊCH VỌNG nữa, hết có cơ hội liếc trộm bác. Hôm nào cháu ổn định cháu PM cho bác nhá, cháu chào bác ạh
  9. haiminhdang

    haiminhdang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/05/2003
    Bài viết:
    727
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay đi ăn cơm bình dân sao mà ngon thế? những lần trước thỉnh thoảng đi ăn mà thấy chả ngon gì cả. Có lẽ tại hôm nay đi ăn cùng "bố" Quốc Hùng. Buổi sáng 3 đứa đi chèo thuyền, lâu lắm rùi mới cảm giác vui đến vậy, chiều nay đang chuẩn bị đi Vincom chơi nữa, hehe, mình bắt đầu phấn khích rồi đấy.
  10. andythao24

    andythao24 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/08/2004
    Bài viết:
    3.132
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay mới có tg để đọc hết bài trong box pt ,box vui này và rất nhiều chủ đề đuợc mọi người tham gia , đoàn kết nữa......và cũng ko quên 1s để viết đôi dòng cảm xúc
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này